|
Ngoại giao kém
Anh chàng cựu thành viên MTV ngày nào thừa nhận cái tính ương bướng, cứng đầu đã làm cho mình khó có được những quan hệ rộng rãi.
Câu chuyện 1: Về một Vườn hoa sao rơi
Phan Đinh Tùng vừa trở lại cùng album vol.5 của mình với cái tựa hơi khó hiểu - Vườn hoa sao rơi. Anh chàng lý giải đó là ca khúc viết về chàng trai và cô gái đang ngồi trong một khu vườn và ngắm những cánh sao rơi từ trời... Lẽ ra bài hát này của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng cho anh đã đưa vào album vol.4, nhưng đưa nhạc sĩ Hoài Sa nhờ phối giùm song gần một năm cứ lần lữa. Mãi gần đầy mới đưa nhạc sĩ Minh Khang phối. Đinh Tùng đã mất cả đêm để nghe bản phối này, và cuối cùng chọn nó làm ca khúc chủ đề vì... quá hay.

|
| Ca sĩ Phan Đinh Tùng. |
Lựa chọn này cũng làm cho anh chàng phải chụp lại loạt hình mới cho trẻ trung, tươi vui hợp với chủ đề so với loạt hình đầu tiên quá đứng đắn. Album gồm 10 bài, chỉ duy nhất có bài Katy là được cover lại. Cô bạn ca sĩ Đoan Trang vừa rồi nghe Katy cũng khen anh hát hay và rất phóng khoáng theo phong cách pop-rock. Anh cười: “Album này hướng đến đối tượng teen nhiều hơn!”.
Câu chuyện 2: Về một chỗ đứng
"Ngày xưa cũng có nhiều hoài bão lớn lao lắm, nhưng qua thời gian, tôi đã biết về mình rất rõ". Phan Đinh Tùng cho biết trước mắt vẫn trung thành với pop và chưa có thay đổi gì lớn lao "bởi vì khán giả chưa đến nỗi nhàm chán tôi. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có". Chấp nhận vị trí hiện tại, làm tốt cũng như phát huy hết mức có thể khả năng bản thân. Anh cũng hiểu làm ca sĩ ngày hôm nay nếu chỉ có chuyên môn không thì cũng khó bật lên được so với đồng nghiệp, nhưng Đinh Tùng là thế, không giỏi lắm những khía cạnh khác ngoài chuyên môn. Anh thẳng thắn: “Biết mình dở chuyện ngoại giao nhưng tính cách của tôi không cho phép mình “thỏa thuận” nên thôi đành vậy”.
Câu chuyện 3: Về một đam mê chơi trống
Gần đây, hễ có thời gian rảnh là anh chàng chui vào phòng riêng... gõ dàn trống trị giá 2.500 USD của mình cho thỏa sức. Thích chơi trống từ hồi bé, và từng có một năm đi học trống, nhưng vì nhiều lý do cậu bé Tùng đã bỏ ngang. “Nhớ hồi học tiểu học, tôi về nhà tự chế một dàn trống cho riêng mình với nồi niêu, xoong chảo, ống nước... chơi khí thế lắm, làm bạn bè trong xóm đứa nào nhìn cũng khen hết lời”.
Hiện tại thì anh chàng vẫn tự học qua sách vở để chơi và anh ước ao: “Có thể một lúc nào đó trong tương lai, tôi bước lên sân khấu với tư cách là một tay trống chứ không phải là một ca sĩ. Ngày đó chắc là thú vị lắm”. Anh cũng đang tập tành chơi lại piano nữa.
(Theo Mực Tím)
|