|
Paris về lại ‘chiến trường xưa’
“Con chim được xổ lồng” Paris Hilton vừa “tấn công” hộp đêm Les Deux cùng bạn bè đêm thứ sáu vừa rồi. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của nàng tới một hộp đêm kể từ khi ra tù.
Con gái chủ tập đoàn khách sạn Hilton đã tới hộp đêm danh tiếng Hollywood vài phút trước lúc nửa đêm hôm thứ sáu với một nhóm bạn trong đó có cả em gái Nicky và Erin Foster, con gái của nhà sản xuất nhạc David Foster.
Mặc một chiếc áo có tay màu xám và đội mũ phớt mềm màu đen, người đẹp 26 tuổi lúc đầu ngồi tại một cái bàn được hai vệ sĩ bảo vệ. Họ phải vất vả xoay sở để không cho các fan chụp ảnh.

|
| Paris chưa bao giờ khẳng định sẽ không bước chân đến các hộp đêm. |
Sau đó Paris đứng lên chiếc ghế băng và tất cả các con mắt đổ dồn về phía. Hilton đã nhảy múa vô cùng quyến rũ cạnh bức tường với một cánh tay vung vẩy trong không khí. Nàng hát vài câu mỗi khi một ca khúc được bật lên, trong đó có cả đĩa đơn Stars Are Blind của nàng.
“Paris trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô ấy cứ cười suốt”, một người có mặt trong hộp đêm kể. “Cô ấy cười đùa, uống rượu, khiêu vũ, hát theo các bài hát, trò chuyện với mọi người và ôm tất cả các cô gái ngồi cùng bàn”.
Từng nổi tiếng là một “con nghiện” các hộp đêm, người đẹp tỷ phú đã không bị chộp trong các địa điểm này kể từ khi nàng được phóng thích sau bản án 3 tuần bóc lịch vì vi phạm luật giao thông cho đến đêm thứ 6 vừa rồi.

Tâm sư trên People chỉ vài giờ sau khi được phóng thích, Hilton từng nói rằng nàng đã học được rất nhiều điều khi ở trong tù. Một trong số đó là “cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng và đáng xem hơn là khung cảnh trong một hộp đêm”, tuy nhiên, nàng cũng hé mở nàng sẽ không từ bỏ nó hoàn toàn. “Tôi đã vui chơi ở các hộp đêm một thời gian dài. Nó rất thú vị. Hơn nữa tôi là người hướng ngoại, tôi yêu âm nhạc, khiêu vũ, thích thỉnh thoảng được tụ tập vui chơi cùng bạn bè. Tôi còn trẻ và muốn hoà mình vào dòng chảy của xã hội, nhưng chắc chắn tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc của mình”.
Nhật Thu
|