|
Sẽ lập dàn đồng ca
Vừa đáp xuống sân bay, Đức Hải vội vàng đến ngay Nhà thi đấu Hai Bà Trưng để kịp giờ ghi hình chương trình "Đồ rê mí". Thời gian gần đây, ngoài vai trò là diễn viên, Đức Hải còn làm đạo diễn, giảng viên trường đại học, làm giám khảo và... làm bố của 3 cô con gái và một cậu con trai.
- Điều gì đã thôi thúc anh nhận lời đến với "Đồ rê mí"?
- Hiện nay, tôi đang công tác ở trong TP HCM, khi nhận được lời mời của VTV ra ngoài Bắc làm giám khảo cho một chương trình thiếu nhi, tôi rất vui và hào hứng. Cảm ơn VTV vẫn nhớ đến tôi và cho tôi cơ hội để lại được tiếp tục gặp các bạn nhỏ của mình.

|
| Đức Hải làm giám khảo chương trình Đồ rê mí. |
- Cuộc trở lại này có gì ấn tượng đối với anh?
- Đó là tình cảm của các bạn nhỏ dành cho tôi. Từ trước đến nay, tôi đến với các bạn nhỏ, diễn cho các bạn ấy xem không phải với tư cách của người cha, người anh mà là với tư cách là một người bạn. Trong đợt ghi hình vừa rồi, sau khi biểu diễn xong phần thi, MC chưa kịp giới thiệu, có một cậu thí sinh nhí đã lao ngay đến phía tôi, hét to lên: "Cháu chào chú Đức Hải hói".
- Và anh đã phản ứng lại như thế nào?
- Tôi đã quay ra và nói: "Ừ, tớ chào cậu". Vậy đó, chỉ có những người bạn mới nói chuyện, mới gọi nhau như thế!
- Anh thấy các em nhỏ biểu diễn như thế nào?
- Các bạn đều rất khá, lọt vào vòng này đã có một số em bộc lộ nét riêng của mình.
- Bé "cả" nhà anh cũng đang ở độ tuổi này, anh có ý định cho bé tham gia thi hát không?
- Tôi ấy à? Nếu đi thi hát, tôi sẽ lập một dàn đồng ca ở nhà luôn ấy chứ! Một ban nhạc gia đình 3 gái 1 trai.
- Anh bật mí một chút về các ca sĩ nhí của mình?
- Tôi có 4 cháu. Cuộc sinh nở của vợ chồng tôi đạt 2 kỷ lục. Kỷ lục thứ nhất là 2 năm được 4 cháu, kỷ lục thứ 2 là một lần sinh ba. Khi 3 cháu mới sinh ra, vợ chồng tôi chưa có quyết định đặt tên, vậy là tôi đặt chung cho 3 cháu một cái tên là Trần Đồng Loạt, vì tôi họ Trần và các cháu sinh đồng loạt. Sau đó, chúng tôi lại gọi theo số, số 1, số 2 và số 3. Bây giờ thì các cháu đều được đặt tên hết rồi. Chị cả là Hải My, 2 cháu gái tiếp theo là Hoàng My, Hà My và cháu trai tên là Đức Huy. Nhiều khi tôi cũng hay đùa 3 cháu sinh sau thế này, vì là 2 gái một trai nên tôi gọi là Thuý Kiều, Thuý Vân và… Mã Giám Sinh.
- Chỉ có một cậu con trai, anh có sợ mình sẽ thiên vị cháu?
- Đó là điều không thể tránh khỏi. Cậu ấy vừa là út, vừa là cậu con trai duy nhất, lại là đích tôn của cả họ nhà tôi. Có điều là tôi luôn cố gắng để làm sao bộc lộ sự thiên vị ấy một cách khéo léo.
- Còn mẹ của các cháu?
- Mẹ các con tôi rất dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, chậm rãi. Từ khi 3 cháu sinh ra đến tháng thứ 4 là nhà tôi lại bắt đầu đi làm.
- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
- Tôi đang tham gia đóng bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí dài hơn 160 tập. Tôi đảm nhận một vai khá dài hơi. Tháng 6, tháng 7 này đang là mùa thi, tôi rất bận rộn với công việc chấm thi bên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Và quan trọng nhất là tôi đang đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chuẩn bị cho Festival cồng chiêng Tây Nguyên sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.
Tôi coi đây là một cuộc nạp thêm năng lượng cho mình, là cơ hội để mình tìm hiểu văn hoá dân tộc. Để chuẩn bị kịch bản cho chương trình này, tôi tìm hiểu rất nhiều về văn hoá cồng chiêng của các dân tộc, thường xuyên đến các bảo tàng, thư viện và trực tiếp tiếp xúc với các nghệ sỹ.
- Làm đạo diễn rất khác với việc làm một nghệ sĩ hài?
- Đúng vậy, làm đạo diễn thì tôi phải nghiêm khắc, khắt khe nhiều hơn.
(Theo VTV.vn)
|