|
Gặp lại Lệ Thu
Dù đã “lên chức” bà ngoại và có hơn 40 năm đi hát, trông chị ngoài đời vẫn còn trẻ hơn nhiều so với tuổi.
Không biết vì chị cẩn thận quá chăng mà phải đợi đến lần về nước thứ 4 này, Lệ Thu mới chính thức đứng biểu diễn trên sân khấu quê nhà. Có một chút duy tâm, chị cho rằng, cái gì cũng phải có thời điểm như thể có một sự sắp đặt nào đó, nên phải đúng thời gian này, chị mới có thể có mặt trong một chương trình ca nhạc quy mô, hát những tình khúc của một nhạc sĩ tài hoa từng một thời là bạn bè thân thiết với chị - đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Rơi lệ ru người tại Nhà hát Hòa Bình vào hai đêm 22 và 23/6.

|
| Ca sĩ Lệ Thu. |
Chị tự nhận ca hát là cái nghiệp vận vào đời mình, bởi cả gia đình chị không ai theo nghề này. Khi còn đi học, chỉ vì bạn bè “xúi” tham gia hát cho vui, ai dè người ta thấy chị hát được nên ngỏ lời mời đi hát luôn. Thấy nghề này hấp dẫn quá, chị giấu gia đình đổi tên đi hát, thế là làng ca nhạc Việt Nam có một giọng hát mà mỗi khi giọng hát ấy cất lên, bao trái tim phải thổn thức.
Với chất giọng ấm, dầy dặn, Lệ Thu có thể hát mọi thể loại nhạc, nhưng chị bảo mình mạnh nhất vẫn là hát các ca khúc trữ tình. Trở về Việt Nam lần này trong chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn, chị hát ba bài: Như cánh vạc bay, Nhìn những mùa thu đi và Hạ trắng. Thật ra, kế hoạch lúc đầu chị chỉ hát hai bài. Nhưng khi nghe Quang Dũng hát Hạ trắng, chị thấy lòng nôn nao…
Chị nhớ lại hồi ấy Trịnh Công Sơn viết xong Hạ trắng đã tin tưởng để Lệ Thu là người đầu tiên cất tiếng “gọi nắng” gửi đến người nghe. Cảm xúc ùa về, không kiềm chế được, chị xin Ban tổ chức cho chị được hát bài này. “Tham gia chương trình này, tôi như được sống lại kỷ niệm ngày xưa”, Lệ Thu bồi hồi. Hồi ấy, chị và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là đôi bạn thân thiết. Họ đã có kế hoạch làm một chuyến du ca, nhưng mọi việc phải ngừng lại vì chị đã ký hợp đồng với các phòng trà.
Chị tâm sự: “Thời gian có thể làm con người ta già đi, nhưng với người nghệ sĩ cảm xúc với những bài hát không bao giờ mất. Có điều, đứng trên sân khấu hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn lần này, tôi thấy lòng buồn hơn. Ba lần trước về lại VN, lần nào mình cũng gặp Trịnh Công Sơn trong sự ấm áp, vui vẻ. Lần này, tôi ở đây, hát những bài hát quen thuộc của anh nhưng không còn được gặp anh, trò chuyện cùng anh”.
Dù đã có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại về VN biểu diễn, riêng Lệ Thu vẫn có vẻ chậm hơn. “Muộn nhưng chưa phải là quá muộn”, chị cười vui vẻ. Sau chương trình Rơi lệ ru người, chị tiếp tục hoàn tất việc thực hiện và phát hành album đơn đầu tiên của mình tại VN. Tháng 7, chị sẽ biểu diễn ở một vài phòng trà tại TP HCM.
Chị tâm sự: “Tôi là người luôn luôn hài lòng với hiện tại, không tiếc nuối quá khứ, không vẽ ra tương lai”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
|