Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 13/6/2007, 13:53 GMT+7

Biết nắm giữ may mắn

"May mắn không chia đều cho mọi người, có khi không đến lần thứ hai và đó là cơ hội của riêng mình... May mắn là một “vật thể” ảo, khi nó rơi xuống mình, hãy biết nắm giữ và biến thành hiện thực", Quang Dũng tâm sự.

- Anh cảm nhận thấy mình đã khác đi trong mắt mọi người như thế nào?

- Khác nhiều lắm chứ! Nó là một điều tự nhiên, khi không còn những cảm giác mình chưa hoàn thành một công việc nào đó như mình mong muốn. Ngày trước, tôi luôn trăn trở và nghĩ ngợi, thường thấy trước mặt là cả một con đường thênh thang mà mình thì quá nhỏ bé. Sự nghiệp của tôi có quá nhiều hoa hồng và cũng không ít chông gai. Ngợi nghĩ để mà làm gì, thôi ta cứ đi tiếp, có khi còn có thêm nhiều trải nghiệm hơn nữa. Điều đó không thể thiếu cho một người đàn ông và càng không thừa với nghề nghiệp. Tôi chưa bao giờ bằng lòng với chính mình.

Ca sĩ Quang Dũng.

Ca sĩ Quang Dũng.

- Đỉnh cao mà anh muốn vươn đến trong nghề nghiệp là gì?

- Chỉ đơn giản là được hát những gì mình thích, được khán giả đón nhận. Và luôn luôn nhận được những ý kiến đóng góp chân tình cho giọng hát. Tôi rất muốn mở rộng thêm đối tượng phục vụ là khán giả trẻ. Chỉ bấy nhiêu không biết tôi có quá tham lam không vậy?

- Anh muốn nói gì về những điều tiếng không hay trong suốt thời gian qua?

- Tôi chưa bao giờ ghét đến nỗi phải căm thù những điều đó. Người khác nói về mình không hay, không đúng tức là người đó không thích mình. Tức là họ không xem mình là bạn, mà không phải là bạn thì làm sao hiểu được mình chứ? Tôi luôn giữ thái độ im lặng, xem như đó là một lời nhắc nhở mình luôn tránh xa điều không hay kia. Mọi nhận xét đánh giá về ai đó chỉ là lời nói thôi. Sau đó gió bay mất đi. Còn lại là một con người thật, sự việc thật. Mọi người sẽ tự biết nhìn nhận đâu là đúng, đâu là sai thôi mà.

- Anh nghĩ thế nào về sự may mắn trong nghề nghiệp của mình?

- Tôi may mắn hơn người khác rất nhiều. Một trong những album đầu tay được công chúng đón nhận. Bản thân luôn có niềm hạnh phúc và hãnh diện với việc mình làm.

Đối với sự nghiệp ca hát của bất cứ một ai đều không thể thiếu sự may mắn. Nhưng điều đó không nói lên một điều gì cả? Quan trọng là phải biết phối hợp nhiều yếu tố khác nhau như chất giọng, phong cách... Và một điều đáng nói nữa là phải biết cách sống và cư xử sao cho vừa phải, đừng tỏ ra khéo quá hay vụng về quá. Bạn cứ cảm nhận đi, có khán giả nào lại thích một giọng ca mà nhìn cái mặt là thấy không ưa rồi?

May mắn không chia đều cho mọi người, may mắn có khi không đến lần thứ hai, may mắn là cơ hội của riêng mình... May mắn là một “vật thể” ảo, khi nó rơi xuống mình, hãy biết nắm giữ và biến nó thành hiện thực.

- Anh có thể tiết lộ thêm đôi chút về sự thay đổi phong cách trong thời gian gần đây?

- Đó là một thay đổi đáng kể, so với một Quang Dũng trầm buồn…của ngày xưa. Bây giờ tôi tươi tắn, yêu đời hơn. Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm trong album vừa mới phát hành có tên gọi là Khi. Trong đó, tôi lấy Jazz, Flamenco làm chủ đạo. Tôi rất muốn mình thay đổi một cách phóng khoáng và thông thoáng hơn, để dễ gần gũi hơn, dễ đi vào lòng khán giả trẻ.

- Là một ngôi sao đã định hình phong cách và quá quen thuộc với khán giả mà lại thay đổi như thế. Anh không sợ khán giả lớn tuổi phật ý sao?

- Thay đổi làm mới mình, làm mình trẻ trung và năng động hơn là điều cần thiết. Khán giả người lớn cũng sẽ đón nhận thôi. Tôi trước khi bắt tay thực hiện CD này cũng đã tiến hành thăm dò ý kiến rất nhiều nên rất tự tin khi thực hiện.

- Sự thay đổi sẽ còn tiếp diễn “tập 2” như thế nào?

- Sẽ là một Quang Dũng luôn luôn mới mẻ trong cái nhìn của khán giả trẻ và khán giả đứng tuổi. Chỉ chấm phá vài nét lạ hơn cho khác đi một chút, chứ sẽ không bao giờ làm mất đi Quang Dũng quen thuộc ngày nào. Một Quang Dũng đam mê, cuồng si với âm nhạc. Thay đổi để thấy mình hứng khởi hơn, thay đổi trước khi khán giả thấy chán mình. 

- Anh có thể nói thêm về sự kiện anh hợp tác với giọng ca đàn chị Hồng Nhung?

- Mọi người gọi chị ấy là “giọng hát không có tuổi”. Chị ấy luôn giữ được phong độ tuyệt vời và rất có phong cách. Ý định hợp tác này chính là do chị ấy gợi ý sau nhiều lần làm việc chung với tôi đấy chứ. Tôi rất hào hứng với dự án này. Cả hai sẽ là một cặp song ca mới, hứa hẹn sẽ trình làng trong một liveshow dự kiến diễn ra vào khoảng cuối tháng 7 và giữa tháng 8 năm nay.

- Anh có áp lực nào khi đứng chung với giọng ca đàn chị quá hoàn hảo như Hồng Nhung?

- Sự ngẫu hứng thường không có giới hạn. Tôi với chị Hồng Nhung từng làm việc với nhau. Tôi rất tự tin vào sự hợp tác này, không sợ một áp lực nào khi song ca với chị.

(Theo Mực Tím)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp