|
Không lấy chồng Tây
Gặp Thái Thùy Linh giữa một buổi trưa hè nóng oi ả tại ngôi nhà mới của cô. Cô ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn tiết lộ những nguyên tắc sống khá cứng nhắc của bản thân.
Thích trực tiếp chăm sóc bố mẹ
Mỗi người có một cách quan tâm ba mẹ khác nhau. Tôi thì thích mình trực tiếp chăm sóc bố mẹ ngoài chuyện đưa tiền. Nhà có 3 chị em gái, một cậu em trai út. Hai chị lớn đã lấy chồng, tôi sống cùng bố mẹ và em trai. Trong gia đình, có lẽ tôi là nguời khỏe mạnh nhất, em trai bị bại liệt từ bé, mẹ bị bệnh thấp khớp nặng, bố cũng vừa mới có bệnh.
Thời gian này, gia đình tôi sống chủ yếu là ở bệnh viện. Ngày nào tôi cũng mang bố vào bệnh viện để điều trị. Bây giờ tôi quyết định ở hẳn Hà Nội, không quay trở lại Sài Gòn nữa. Tôi không muốn đánh mất thời gian và cơ hội được ở cạnh bố mẹ chút xíu nào nữa cả. Hằng ngày thưởng thức những bữa ăn ngon do mẹ nấu, ngồi tán phét với em trai hoặc “tranh cãi” với bố về một câu chuyện vớ vẩn nào đó.
 |
| Ca sĩ Thái Thùy Linh. |
Việc đưa bố đi bệnh viện cũng trở thành một niềm vui, niềm hạnh phúc với tôi. Đọc cuốn Tin vào chính mình của Louise L.Hay tôi tâm huyết với câu “Chỉ có hiện tại mới là khoảnh khắc bạn đang sống. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát mọi thứ”.
Vì thế, những gì tôi làm của ngày hôm nay, chỉ để dành cho bố mẹ và em trai. Tôi muốn thuận tiện việc đi lại nhưng không có tiền để mua nhà ở thành phố. Ở Cầu Diễn xa quá, mỗi lần đi khám bệnh cho bố, mẹ hoặc em trai là phải trải qua một đoạn đường dài rất bất tiện.
Lấy chồng rồi cũng sẽ ở với bố mẹ
Phi lý ư? May họa chỉ có lấy người nước ngoài? Nhưng tôi sẽ đợi người ấy kỳ được thì thôi. Còn không có, thì không lấy chồng nữa. Nghèo cũng được. Tôi dễ tính nhưng cũng phức tạp. Sáu năm ở TP HCM, tôi cũng từng có một vài mối tình. Có những người rất bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Bạn bè bảo: “Yêu người ta mày sẽ khổ đấy, chả có gì để đảm bảo cuộc sống cả!”. Nhưng tôi có những nguyên tắc sống nhất định, chỉ cần chạm vào nguyên tắc của tôi, tôi sẽ ra đi. Như cưới nhau phải ở nhà vợ là nguyên tắc đấy. Không khéo thành ế đấy chứ.
Không bao giờ lấy chồng Tây
Tôi không bao giờ lấy chồng Tây, dù tôi là người có rất nhiều bạn ngoại quốc. Tôi khá cổ lỗ sĩ, chỉ thích lấy chồng Việt Nam và ăn đồ Việt Nam. Ngôn ngữ và văn hóa đối với tôi rất quan trọng. Cùng mang dòng máu Việt Nam mà còn khó hiểu được người ta, không thể bắt được nhịp sống ở thành phố khác, huống gì nói đến việc lấy người ngoại quốc.
Thái Thùy Linh
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)
|