Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Carry me like a fire in your heart do ca sĩ Chris de Burgh thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: huynhha72@hotmail.com cùng lời nhắn: "Tôi rất muốn nghe lại ca khúc "Carry me (like a fire in your heart)" của ca sĩ Chris De Burgh. Rất mong chương trình đáp ứng. Xin trân trọng cảm ơn".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ ba, 22/5/2007, 14:16 GMT+7

Chưa có tuần trăng mật

Tuấn Anh và Tân Nhàn với lấy nhau được 4 tháng. Cuộc sống gia đình vẫn đang trong thời "mật ngọt". Tân Nhàn nói rằng, hai vợ chồng ít nhận show vào ngày nghỉ mà dành những giờ phút quý giá đó cho nhau, cho người thân, bè bạn.

- Hai người đã chăm chút cho ngôi nhà của mình thế nào?

- Tân Nhàn: Căn hộ của chúng tôi rộng 60 m2. Chúng tôi "tậu" từ trước khi lấy nhau.

- Tuấn Anh: Tôi và mẹ trực tiếp bài trí căn hộ này. Trông cũng được đấy chứ nhỉ? (cười)

- Vợ xinh, nhà... xinh nhưng Tuấn Anh lại đang ấp ủ kế hoạch du học, vì sao vậy?

- Tân Nhàn: Đó là kế hoạch trước khi lấy vợ thôi, đến khi có vợ rồi, kế hoạch đổ bể, bởi vợ khóc lóc, năn nỉ không cho đi (cười). Vợ chồng mới cưới, ở nhà thôi. Bây giờ học trong nước cũng hay, không nhất thiết cứ phải du học. Du học rất tốt nhưng chỉ với người chưa vướng bận gì.

Vợ chồng Tuấn Anh - Tân Nhàn.

Vợ chồng Tuấn Anh - Tân Nhàn.

- Ngoài biện pháp năn nỉ, chị còn có bí quyết gì độc đáo để giữ chân chàng?

- Tân Nhàn: Mình cũng vận dụng bí quyết "muôn năm cũ" như các chị, các mẹ: "Tình yêu đi qua dạ dày". Sáng, trưa, chiều đều vào bếp nấu cơm. Đi học về tranh thủ qua chợ mua đồ ăn về nấu nướng. Chính vì thế, hai đứa cũng ít đi nhà hàng. Tuấn Anh thích ăn cơm nhà.

- Anh cho "bà xã" bao nhiêu điểm bếp núc?

- Tuấn Anh: Gà rang, rau muống luộc là những món mình có thể ăn quanh năm suốt tháng. Nhìn chung là nhu cầu ẩm thực của mình cũng đơn giản. Nhàn nấu ăn được gần bằng mẹ chồng (cười).

- "Ông xã" có phụ giúp gì chị trong chuyện bếp núc?

- Tân Nhàn: Anh ấy không biết vào bếp, những khi tôi nấu nướng, anh Tuấn Anh thường chơi piano. Trước khi học thanh nhạc, Tuấn Anh từng học nhạc cụ.

- Điều gì đã giúp hai bạn tìm đến với nhau?

- Tuấn Anh: Tân Nhàn là cô gái chịu thương, chịu khó, Nhàn là con độc nhất trong gia đình, được bố mẹ nâng niu nhưng không nhõng nhẽo, rất ngoan, hiền.

- Tân Nhàn: Chúng mình quen nhau trong cuộc thi Sao Mai 2005, hơn 1 năm là cưới. Anh ấy là người sống giản dị khác với đàn ông mình hay gặp. Người ta có cách tiếp cận không hợp với cách sống của tôi. Tuấn Anh không hay tặng hoa cho tôi nhưng cách tỏ tình, cách yêu của anh ấy hợp với phong cách dân gian của mình. Vòng cuối của cuộc thi Sao Mai, tôi ốm mất tiếng, mất giọng, tuyệt vọng. Tuấn Anh không nói gì chỉ biết đưa sâm, đưa thuốc Bắc cho mình uống.

- Nhưng có vẻ khi yêu hai người khá kín tiếng?

- Tân Nhàn: Bọn mình yêu nhau kín lắm. Mãi đến khi "rinh" 2 giải nhất trong cuộc thi Sao Mai 2005 (Tân Nhàn: giải nhất dòng nhạc dân gian; Tuấn Anh: giải nhất dòng nhạc thính phòng) thì bọn mình mới công khai tình yêu với gia đình, bạn bè. Mọi người rất bất ngờ nhưng đều ủng hộ.

- Anh chị có thể kể một chút về đám cưới?

- Tân Nhàn: Cơ quan tổ chức đám cưới cho hai đứa. Chúng mình làm tiệc trà, bạn bè từ Hà Nội cũng về chia vui, biến đám cưới thành một liveshow ca nhạc. Bây giờ hai vợ chồng đi dạy. Chúng mình đều là giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Quảng Ninh.

- Tuần trăng mật của vợ chồng nghệ sĩ khác người bình thường như thế nào?

- Tân Nhàn: Khác ở chỗ chúng mình chưa có tuần trăng mật, vì bận bịu quá. Nhưng khi nào sắp xếp được thời gian chúng mình sẽ bù lại. Tuấn Anh thích Nha Trang, còn mình lại thích Đà Lạt.

- Công việc bận rộn thế, anh chị dành thời gian nào cho hai bên nội, ngoại?

- Tân Nhàn: (Cười) Bố mẹ hai bên thường lên thăm chúng mình.

- Tuấn Anh: Mẹ vợ cực chiều con rể, thường mang rượu thuốc lên cho con rể uống.

- Bao giờ các bạn có kế hoạch sinh em bé?

- Tân Nhàn: Bọn mình định sang năm sinh con. Khi đó tuy tôi vẫn phải đi học nhưng các môn học bớt đi sẽ có nhiều thời gian hơn cho em bé.

- Cuộc sống trước và sau hôn nhân thay đổi thế nào, theo suy nghĩ của các bạn?

- Tân Nhàn: Cuộc sống gia đình không màu mè, không hoa hòe hoa sói như những người chưa bước vào vòng hôn nhân thường tưởng tượng. Nhưng khi lấy nhau rồi người ta quan tâm đến nhau hơn, chân thành hơn, giản dị hơn so với thời đang yêu. Tuấn Anh khi yêu hơi bị kiêu, giờ hết kiêu rồi (cười).

- Tuấn Anh từng kiêu thế nào?

- Tân Nhàn: Lúc yêu anh ấy ra điều kiện: Không được cắt tóc nếu cắt tóc thì coi như "cắt" yêu. Anh ấy còn bảo: Anh hấp dẫn còn Tân Nhàn chỉ đẹp khi đứng trên sân khấu thôi. Ngoài đời tôi không đẹp bằng các cô gái từng thích Tuấn Anh. Nhưng tôi bảo với anh rằng: Em không đẹp bằng các cô gái thích anh song em có vẻ đẹp tâm hồn. Em dám khẳng định, không có cô gái nào yêu anh nhiều như em.

- Tuấn Anh: Đó là lý do tôi chọn Nhàn làm vợ.

- Hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu, không ít người đã quan niệm như thế. Hai bạn thì sao?

- Tân Nhàn: Chúng mình mới lấy nhau được 4 tháng. Chưa có gì để nói cả. Nhưng mình nghĩ nên nhìn vào thực tế, chấp nhận thực tế và đón nhận tất cả một cách nhẹ nhàng

(Theo Tiền Phong)

 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp