Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ sáu, 4/5/2007, 08:29 GMT+7

Đành lỗi hẹn tình yêu

"Tôi từng có tình yêu, khi nó đi qua tôi cũng rất buồn nhưng không quá đau đớn và luôn nghĩ như một kỷ niệm đẹp không thể quên. Còn bây giờ, tôi có quá nhiều công việc phải làm nên đành “lỗi hẹn” với hai chữ tình yêu vậy"

- Vốn được coi là một “cô gái lắm chiêu”, luôn ồn ào với những chuyện riêng tư nhưng suốt thời gian vừa qua chị im hơi lặng tiếng quá. Vì sao vậy?

- “Cô gái lắm chiêu”- cái tên nghe vui đấy chứ nhưng tôi không suy nghĩ về nó quá nhiều đâu. Những gì đã đến là tự nhiên mà nó tới thôi chứ tôi cũng chẳng cố tình. Tôi nói thế, sẽ có người tin và không tin nhưng tôi cũng thắn thắn mà nói rằng từ bây giờ trở đi mọi người sẽ chẳng thấy một chiêu trò gì nữa cả. Trước đây tôi không biết cách để mà tránh nó, cứ cố gắng để mà chống chọi nhưng bây giờ tôi cũng đủ lớn và trưởng thành để hiểu cái gì mình cần đối mặt và cái gì không cần. Tôi cũng muốn mình lâu lâu mới xuất hiện trên báo chí và khi xuất hiện thì sẽ có những thông tin thật sự có ý nghĩa về công việc, về sự cống hiến trong nghệ thuật chứ không còn là những thông tin nhảm nhí nữa.

- Nhưng việc chị tổ chức họp báo tại TP HCM để giới thiệu album và mời hơn 20 phóng viên từ Hà Nội vào tham dự được coi là một “chiêu” rất mới và chơi nổi của chị. Chị nói gì về điều này?

- Nếu cần chơi nổi mà phải nghĩ ra một “chiêu” như thế thì đó không phải là một người giỏi rồi vì nó thất sách và tốn kém quá (cười). Tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa báo chí và nghệ sĩ là một mối quan hệ tương trợ nhau, cần đến nhau và muốn có sự gần gũi, giao lưu với tất cả nhà báo. Bên cạnh đó, tôi muốn có một buổi họp báo thật sự chứ không đơn thuần chỉ là một buổi gặp gỡ giữa những người quen biết. Tôi và cả ê kíp làm việc của mình đã cố gắng hết sức để có được những sản phẩm tốt thì việc giới thiệu sản phẩm đó đến với mọi người cũng phải tốt và chuyên nghiệp chứ. Dần dần rồi nó cũng phải chuyên nghiệp hơn nữa để những bạn bè đồng nghiệp trong và nước ngoài nhìn nhận một cách đúng nghĩa và công nhận sự chuyên nghiệp đó.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

- Điều gì khiến chị tự tin với những sản phẩm mới của mình?

- Tôi tự tin vì cả êkíp đã làm việc rất vất vả từ A-Z để nắn nót sự tinh tế trong từng câu hát bè, từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành sản phẩm này vì đó là tất cả tâm sức của mình, thậm chí khi thu xong album này tôi cảm thấy khả năng ca hát của mình đã tiến bộ và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tôi nghĩ “Kim cương đen” cũng sẽ không thua kém “Non stop” về độ trẻ trung đâu.

- Sự nghiệp ca hát của chị đang tiến triển tốt, bỗng nhiên thấy Hương thi và đi học đại học. Hai công việc này liệu có hỗ trợ gì cho nhau được không nhỉ?

- Cho đến giờ phút này thì nó chưa giúp gì được cho nhau cả, đúng hơn là nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng bản thân tôi tự thấy đi học thêm thì sẽ có lợi cho mình hơn vì nó cho tôi thêm nhiều kiến thức cơ bản trong cuộc sống, giao tiếp. Điều đó làm tôi thêm tự tin hơn. Tuy nhiên để sắp xếp giữa công việc và thời gian đến lớp cũng làm tôi khá vất vả vì thường phải dậy sớm hơn. Những ngày đầu đến lớp, chẳng ai nói chuyện với mình cả nhưng bị “soi” thì có, dần dần rồi tôi cũng hoà đồng được và cảm thấy mình đỡ căng thẳng hơn.

 - Chị cảm thấy thế nào khi hay bị hỏi về những câu chuyện liên quan đến Mỹ Tâm?

- Thú thật là tôi không khó chịu vì đó là quyền của người hỏi, họ hỏi vì đó là điều họ đang quan tâm mà. Nhưng tôi không vui, không thích khi cứ đem người này ra so sánh với người kia, tôi thấy nó vô lý và buồn cười lắm. Tuy nhiên, vì tôn trọng nên tôi vẫn trả lời những câu hỏi đó. Tôi không tìm cách hoá giải bởi vì chuyện gì rồi cũng sẽ qua chứ không ồn ào mãi được. Tôi có thời gian để chứng minh được năng lực của mình và khán giả có thể nhìn thấy rất rõ là mỗi người đều có một con đường khác nhau của mình.

- Chị nghĩ sao trước ý kiến mình bị cô lập giữa môi trường âm nhạc phía Nam?

- Tôi không biết điều này còn hay không nhưng thời gian đầu khi tôi mới vào Sài Gòn thì là có thật. Tôi cảm thấy mình rất lạc lõng với môi trường xung quanh. Nhưng tôi vốn là người bản lĩnh và cứng rắn vì thế đó cũng chính là thời gian tôi suy nghĩ được nhiều vấn đề hơn, nhiều thời gian làm việc hơn, những lúc buồn vì cô đơn thì tôi thấy mình vững vàng hơn. Vả lại Sài gòn cũng công bằng lắm, nếu mình là người hết lòng với nghệ thuật thì chắc chắn những nỗ lực của mình sẽ được đón nhận và đến gần với khán giả hơn.

- Ai cũng nói chị luôn có “Đại gia” đứng sau lưng hỗ trợ, vậy còn công ty “Diamond Noir” mà Hương mới thành lập đã nhận sự hỗ trợ như thế nào?

- Đó là công ty của riêng tôi, 100% mà không có một sự trợ giúp nào cả. Sắp tới tôi sẽ có nhà thiết kế thời trang của riêng mình, ê kíp làm việc cũng cần có trụ sở để cùng ngồi làm việc và cần có danh nghĩa đàng hoàng để tiện cho công việc hơn nữa.

- Nhiều kế hoạch và dự định quá, vậy có dự định nào Hương sẽ “ưu tiên” dành cho tình cảm?

- Hiện tại tôi muốn tập trung vào công việc nên chuyện tình cảm đành gác lại.

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp