Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 21/4/2007, 10:53 GMT+7

Chưa lúc nào không yêu

Bước sang tuổi 34, Trung Hiếu được xếp là một trong số không nhiều gương mặt nghệ sĩ thành đạt phía Bắc. Vừa được phong danh hiệu NSƯT, lại đảm nhiệm chức trưởng đoàn 1 Nhà hát kịch Hà Nội, sự nghiệp rình rang là thế, nhưng nhắc đến chuyện riêng, anh chàng chỉ biết cười toét miệng. 

- Hồi này, tên anh được nhiều người nhắc đến với thú chơi thư pháp. Thú chơi này anh có từ bao giờ?

- Thực ra có gì đâu. Ông anh trai tôi đi học tiếng Trung để phục vụ công việc, ông ấy thuê thày về nhà dạy, học một mình buồn nên rủ tôi học theo. Học được mấy tháng, tôi vào Văn Miếu xem các bạn trẻ viết thư pháp, thấy hay quá nên xin viết cùng. Hiện nay, tôi đang sinh hoạt trong câu lạc bộ thư pháp trẻ. Những lúc rảnh rỗi tôi thường viết chữ và cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, chứ không phải bị thất tình như nhiều người tưởng đâu.

- Không thất tình, vậy tại sao giờ anh vẫn phòng không?

- Tôi nghĩ thất tình có hai nghĩa. Ngoài nghĩa mất tình, còn có nghĩa được nhiều tình (7 tình). Với tôi cuộc đời không có phụ nữ thì hết ý nghĩa. Không có phụ nữ, tôi làm nghề sao được. Vì trách nhiệm với người yêu, tôi mới có trách nhiệm với mọi người. Đối với tôi, tình yêu rất cụ thể chứ không chung chung được. Tôi chưa có vợ không có nghĩa là tôi lười yêu đâu.

NSƯT Trung Hiếu. 

- Tóc đã lốm đốm sợi bạc rồi, anh còn định sống độc thân đến bao giờ?

- Tôi cũng có người yêu chứ, sao lại không. Nhưng tôi nhiều mâu thuẫn lắm. Yêu người ta lúc muốn cưới, lúc lại không muốn. Khi người ta giục: hay bọn mình cưới đi, tôi lại sợ. Gái có thì, nên người ta đi lấy chồng tôi lại ngồi tiếc... Mà nghĩ cũng sợ lắm. Một ngày nào đấy, sáng ra mở mắt dậy bỗng thấy một người nằm cạnh mình (cười). Nhưng nói thế nào thì nói, phải tìm cách yêu và lấy vợ thôi. Các cụ bắt đầu giục rồi. Sự nghiệp có ngưỡng. Nếu lập gia đình sớm, con cái mai sau mới khỏe khoắn được. Anh Công Lý tưng bừng hai đứa đầy đủ, nhìn mà thèm ghê. Lý được 10 điểm đấy, có tẻ trước, có nếp sau...

- Anh đặt ra tiêu chuẩn gì cho vợ tương lai?

- Riêng phụ nữ tôi không đặt chuẩn mực. Phụ nữ đặt chuẩn mực cho mình thì được, còn mình không được đặt ra tiêu chuẩn cho họ. Bản thân tạo hóa đã ban cho phái đẹp quá nhiều ưu điểm rồi. Tôi thấy phụ nữ hiền dịu nết na cũng hay, mà cô nào năng động hiện đại cũng thích.

- Anh nghĩ sao về một người bạn đời cùng nghề?

- Với tôi người ta làm gì cũng được, miễn là yêu nhau.

- Bao nhiêu lâu rồi anh không yêu?

- Chưa lúc nào tôi không yêu cả. Thỉnh thoảng thất tình nhưng thất tình cũng là một trạng thái yêu.

- Anh có thể bật mí một chút về các cô nàng anh từng yêu?

- Tôi không kể được vì các cô ấy đã lấy chồng rồi. Mình phải tôn trọng họ chứ.

- Cuối cùng, khi nào anh mới lấy vợ?

- Tôi coi trọng duyên số. Từ giờ trở đi, lấy vợ lúc nào cũng được.

- "Tuổi càng cao, trái tim càng khô hạn", anh nghĩ sao về điều này?

- Tuổi tác, trái tim chẳng liên quan gì đến nhau. Liên quan là hỏng. Tôi đi chơi với nghệ sĩ Tiến Đạt, Tiến Đạt bảo: "Nhìn chú cứ thấy thèm. Ước gì tôi được trẻ như chú. Cho trái tim già là mình đã buông xuôi. Dù người run lẩy bẩy nhưng trái tim phải trẻ".

(Theo Tiền Phong)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp