Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 11/4/2007, 19:33 GMT+7

Rủa thầm nhân vật của mình

"Nếu làm gì cũng phải thành công thì tôi mới bị áp lực. Đằng này tôi làm vì muốn khám phá sức trẻ của chính mình thì có gì phải suy nghĩ?", chàng ca sĩ - MC - diễn viên Nguyên Vũ bộc bạch.

- Ban đầu anh nhận lời đóng phim "Chuông reo là bắn" vì ghét nhân vật mình sẽ đóng, bây giờ phim thành công rồi, cảm xúc của anh thế nào?

- Thật sự là cho đến giờ tôi vẫn chưa có cảm tình với nhân vật của mình, bởi hắn luôn gieo đau khổ cho người khác. Dịp Tết đi xem lại phim, tôi phải hóa trang để không bị phát hiện và rủa thầm nhân vật của mình. Nhưng khi nhận được lời khen ngợi của các anh chị trong nghề, tôi cảm thấy những cố gắng của mình không uổng phí.

- Đã 4 phim liên tục anh chỉ hợp tác với đạo diễn Trương Dũng, có lý do gì vậy?

- Đạo diễn Trương Dũng là người đã đưa tôi đến với điện ảnh. Tôi cảm mến cách làm việc rất ôn hòa và đầy sáng tạo của anh. Hơn nữa, anh ấy còn rất biết lắng nghe diễn viên nữa. Làm việc với anh, tôi có được sự sáng tạo cho nhân vật của mình.

Ca sĩ - diễn viên Nguyên Vũ.

Ca sĩ - diễn viên Nguyên Vũ.

- Nhưng việc hễ phim của đạo diễn Trương Dũng là có Nguyên Vũ đóng dễ khiến người khác hiểu nhầm, anh nói sao?

- Bốn nhân vật tôi đã thể hiện trong các phim mà anh Dũng làm chưa hề bị lặp lại tính cách và diễn xuất. Tôi không e ngại dư luận vì chỉ những người có khả năng diễn thực sự mới được đạo diễn mời đóng phim liên tục. Không đạo diễn nào mạo hiểm giao đứa con tinh thần của mình cho những diễn viên không biết diễn. Khán giả bây giờ tinh lắm. Họ đâu chỉ đánh giá nội dung phim mà còn xem cách diễn viên đóng. Diễn dở, họ sẽ chê ngay, như thế thì đạo diễn nào dám mời?

- Và anh sẽ tiếp tục đóng phim để có được các giải thưởng điện ảnh?

- Giải thưởng là giá trị cao quý nhất dành cho nghệ sĩ, nó khẳng định sự ủng hộ của khán giả và sự thừa nhận của giới chuyên môn. Nhưng quan trọng nhất với tôi là sau khi xem một phim khán giả không còn nghĩ tôi là ca sĩ đóng phim, mà thừa nhận diễn xuất của tôi.

- Nhưng nếu có ý kiến cho rằng anh không thể tiến xa hơn trong lĩnh vực ca nhạc nên liên tục nhận lời đóng phim thì anh nghĩ sao?

- Dư luận có quyền của họ. Còn tôi hiểu rõ đóng phim có cả cái lợi và cái hại. Nếu diễn xuất tốt thì chỗ đứng của tôi trong lĩnh vực ca nhạc sẽ vững chắc hơn, còn ngược lại thì coi như tôi tự hại mình rồi. Nếu không đo lường được khả năng diễn xuất của mình thì tôi không dại gì hy sinh thời gian, công sức và cát-xê ca nhạc để đi đóng phim.

- Trong điện ảnh, Nguyên Vũ được biết đến nhờ hai vai diễn phản diện (Phim Dollar trắng và Chuông reo là bắn). Còn trong ca nhạc, anh được yêu mến bởi dòng nhạc trữ tình, một nghịch lý chăng?

- Tôi lại nghĩ đó là sự tình cờ thú vị. Tôi nhận vai và làm hết mình. Khi vai diễn chiếm được cảm tình của khán giả, tôi vui vì đã đạt được mục đích: buộc khán giả phải so sánh Nguyên Vũ trên phim khác hẳn trên sân khấu ca nhạc!

- Anh thấy mình thành công hơn ở vai trò nào: MC, diễn viên hay ca sĩ?

- Khi tham gia một lĩnh vực mới tôi đều thể hiện bằng tất cả khả năng của mình và rất vui khi ra đường khán giả gọi: "Nguyên Vũ kìa!". Để tìm một đỉnh cao trong cả ba lĩnh vực đã tham gia thì tôi chưa dám nghĩ tới, nhưng để khán giả khắp mọi nơi nhớ tên mình thì tôi tin mình đã làm rất tốt và dường như không có đông nghệ sĩ đa năng vậy.

- Nếu không lấn sang sân điện ảnh và truyền hình, anh sẽ như thế nào?

- Có công mài sắt, có ngày nên kim. Nếu không làm MC, làm diễn viên thì có còn là Nguyên Vũ? Trong âm nhạc, tôi đã thể hiện được cái tôi, thậm chí đang ở giai đoạn phong độ nhất của chính mình. Cũng có người hỏi tôi sao không PR cho sự nghiệp ca hát? Trước kia tôi chưa biết cách, nhưng giờ thì tôi đã và đang PR cho chính mình bằng công việc dẫn chương trình và đóng phim đấy thôi.

- Vậy có phải tiêu đề của album Vol5 "Đúng rồi... Chớ hỏi vì sao" cũng là một cách dùng vai trò MC để làm PR cho sự nghiệp ca sĩ?

- Đúng rồi! (cười). Đây là câu nói cửa miệng của chính tôi trong gameshow Hát với ngôi sao mà tôi dẫn chương trình. Câu nói quen thuộc này khiến khán giả thường gọi tôi khi gặp ngoài đường: "Đúng rồi, Nguyên Vũ đó". Tại sao không thể lấy nó ra để đặt tên cho tác phẩm của mình nhỉ? Bật mí cho bạn nhé, để có ca khúc này trong album, tôi đã phải đặt hàng nhạc sĩ rất lâu trước đó.

- Trong khi nhiều ca sĩ liên tục làm mới mình bằng đủ loại nhạc, vì sao anh vẫn chung thủy với thể loại trữ tình?

- Mỗi ca sĩ có một phong cách và lối đi riêng. Tôi thấy mình vẫn đang nồng nàn cảm xúc để hát nhạc tình cảm và còn nhiều ý tưởng sáng tạo trong thể loại này nên chưa cần phải thay đổi. Quan trọng là nhạc trữ tình luôn đáp ứng được mọi cung bậc cảm xúc của khán giả, cả lúc buồn lẫn khi vui.

- Việc hợp đồng với công ty Nguyễn Pro cũng ít nhiều cho thấy anh cần chỗ dựa cho vai trò ca sĩ, anh nói sao?

- Tôi đã hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Hà từ rất nhiều năm, trước khi Nguyễn Pro ra đời. Vì vậy việc ký kết hợp đồng chỉ là hình thức hợp lệ, không phải là hợp đồng độc quyền. Với lại, tại sao cứ loay hoay cùng đường thì mới tìm đến công ty độc quyền. Tôi muốn mình có thêm sự tương hỗ để vững bước trên sự nghiệp của chính mình.

(Theo Sành Điệu)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp