Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ năm, 29/3/2007, 08:22 GMT+7

Những người đàn ông của dao kéo

Một ngày đẹp trời, hoạ sĩ Đào Anh Khánh phát một quả… bom: anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, xăm môi, sửa mũi, căng mí mắt… và nối dài của quý để hài lòng người yêu, khi ấy là một cô gái người nước ngoài. Thiên hạ ầm ĩ, có thể lắm, với khả năng “điên và quái” như anh thì điều gì cũng dám làm, miễn sao cho có cảm giác hưng phấn.

Nhân triển lãm tranh nude của Khánh trên phố Ngô Văn Sở đến gặp anh, thấy thẩm mỹ viện gì mà mặt vẫn… giống sỏi đá quá. Khánh cười ngạo nghễ, mặt thì không cần chỉnh trang vì nó đã thế rồi. Nhưng nếu phẫu thuật thẩm mỹ thứ gì đó có thể kéo dài tình yêu và làm cho người mình yêu hạnh phúc thì Khánh sẵn sàng làm. Anh đã làm chưa? Làm rồi! Vậy là tự hiểu. Thực hư không biết ra sao, nhưng cô bạn gái ấy đã về Mỹ và Đào Anh Khánh đang có tình yêu mới. Cô gái này chính là cảm hứng cho những bức tranh nude của anh.

Họa sĩ Đào Anh Khánh.

Họa sĩ Đào Anh Khánh.

Một MC truyền hình cũng không giấu giếm việc mình đi sửa mũi. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Cái mũi sửa hết 640 USD tại Đức, ngày anh còn là sinh viên. Mũi sửa xong anh thấy tự tin hơn, nhưng khi về Việt Nam thì chiếc mũi đúng là cái máy dự báo thời tiết, chỉ cần trở trời là đau nhức và khụt khịt.

Anh tâm sự, có rất nhiều khi anh muốn sửa nét này, thay nét khác trên khuôn mặt mình, nhưng rồi nghĩ đến những hệ quả sau đó, như cái mũi khụt khịt, là anh lại không dám. Anh biết có rất nhiều nam nghệ sĩ đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đều không dám lộ mặt, vì sợ mất fans và gây phản cảm.

Còn thực chất, giới nghệ sĩ đã và đang có một cơn lốc những người sửa tướng, thay hình đổi dạng để có một vẻ mặt hoàn hảo hơn, hoặc đi xem bói thầy nói phải sửa tướng mới phát tài. Điểm không hài lòng trên khuôn mặt anh là túi mỡ đã xuất hiện dưới mi mắt và anh nói sẽ đi Hàn Quốc để “xử lý êm thấm”.

Nghệ sĩ hài Minh Nhí chính thức tuyên bố trong ngày sinh nhật của mình rằng, anh đã nhờ dao kéo để níu giữ chút thanh xuân. Đi Mỹ, mọi điều kiện cũng thuận lợi hơn, các thẩm mỹ viện cũng tốt hơn ở trong nước. Anh đã đi căng da mặt và bóc túi mỡ dưới mắt cho đỡ già nua. Và Minh Nhí trẻ ra trông thấy.

Nghệ sĩ Minh Nhí.

Nghệ sĩ Minh Nhí.

Thực ra trong giới nghệ sĩ hải ngoại, chuyện đi sửa mặt gần như đương nhiên. Thế nên những nam nghệ sĩ đã vào tuổi ngoài 50 nhưng da mặt vẫn láng mịn. Và không ít ca sĩ trẻ trong hai lần xuất hiện đã khác nhau một trời một vực. Tất cả nhờ vào tay các thẩm mỹ viện. Kế tiếp giới nghệ sĩ hải ngoại chính là giới nghệ sĩ cải lương. Các ngôi sao cải lương mong muốn có được những vóc nét cổ điển để vào những vai cổ trang hợp nhãn. Ngoại hình đẹp hơn, đó là nhu cầu chung của giới nghệ sĩ.

Một giọng ca khá nổi tiếng trong giới trẻ cũng đi tiên phong trong việc chỉnh sửa nhan sắc trời cho. Cắt mí, sửa mũi và hút mỡ bụng, sau chừng 6 tháng im ắng, anh trở lại sân khấu với hình ảnh khá ấn tượng. Nhưng nguyên nhân sâu xa của việc chỉnh sửa dung nhan là anh chàng này lại là đi xem bói, thầy phán muốn phát đạt thì phải sửa mắt và sửa mũi.  

Một “hot boy” đã tiết lộ trên blog của mình tham vọng được có một bộ ngực đẹp nhưng không quá đồ sộ như ngôi sao Hàn Quốc Kwon Sang Woo. Blog của cậu tràn ngập hình ảnh của ngôi sao này, từ những hình ảnh nóng bỏng đến những cảnh quay trong phim. Và cậu cũng đã thẳng thắn trình bày quan điểm, sẽ đi Hàn Quốc để sửa cho khuôn mặt giống với diễn viên này, bởi rất nhiều người khen mình giống một ngôi sao kia. Sở dĩ cậu tin ước mơ đó thành hiện thực vì được xem trên truyền hình câu chuyện của một thanh niên Hàn Quốc bỏ ra 8.000 USD để có được một bộ mặt gần giống ngôi sao. Số tiền đó với cậu không phải quá lớn và cậu rất tin mình sẽ phát tài…

Từ thuở nguyên sơ, con người đã khao khát một vẻ đẹp hoàn thiện và đàn ông mỗi thời đều có những tiêu chuẩn khác nhau về vẻ đẹp. Thế nhưng, trước đây đàn ông đẹp hay không đều do con mắt của phái đẹp. Còn giờ đây, đàn ông đã tự định giá mình và thực sự quan tâm đến nhan sắc. Nhu cầu làm đẹp của họ ngày càng đa dạng. Tại châu Á, trào lưu nam giới đi phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên rầm rộ, đặc biệt ở Hàn Quốc. Tổng thống nước này, ông Roh Moo Huyn, cũng đã đi cắt mí để có đôi mắt đẹp hơn.

Còn tại Việt Nam, Tiến sĩ Trần Thiết Sơn (Bệnh viện Saint Paul, Hà Nội) cho biết, bệnh nhân của ông không chỉ có nam giới. Nhưng nam giới lại là những khách hàng đầy tiềm năng. Họ là quan chức, là doanh nhân thành đạt và giới nghệ sĩ. Phòng khám tư của ông không đề biển, bởi nếu đề biển khách sẽ ngại. Họ đến âm thầm và ra về trong im lặng, sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để thoả mãn yêu cầu của mình. Các vị quan chức và đàn ông trung niên thường có nhu cầu căng da mặt và bóc túi mỡ dưới mí mắt. Còn giới nghệ sĩ thì nhiều nhu cầu khác nhau, sửa mũi, cắt mí, thậm chí bóp hàm cho một gương mặt góc cạnh hơn.

(Theo Mỹ Phẩm)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp