Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 24/3/2007, 08:46 GMT+7

Vẫn đang tìm một nửa

Trở thành Á hậu VN 2006, Lương Thị Ngọc Lan cảm nhận làm người của công chúng thật hạnh phúc nhưng cũng có rất nhiều áp lực và điều đó buộc cô gái xinh đẹp này liên tục phải phấn đấu.

- Chị thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào sau khi đọat Á hậu?

- Ngọc Lan trước và sau khi trở thành Á hậu không có gì khác nhau lắm. Có khác chăng chỉ là cuộc sống bận rộn hơn, mở rộng nhiều mối quan hệ, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người hơn. Hiện tại, tôi vẫn là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM. Hàng ngày đi học, hôm nào không phải lên lớp, tôi đi chụp hình báo, tham gia một số chương trình giao lưu. Được là người của công chúng thật là hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều áp lực. Tất cả mọi hành động, lời nói, việc làm của mình đều nằm trong “tầm ngắm” của mọi người. Đôi khi em cảm thấy cũng giống như “làm dâu trăm họ”. Điều đó buộc mình phải phấn đấu để sống đẹp hơn, tốt hơn…

- Là một Á hậu, nếu gặp bạn bè quốc tế, chị sẽ giới thiệu những gì để quảng bá nét văn hóa của Việt Nam và TP HCM?

- Là một người Việt Nam, bất kể bạn là ai, khi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với bạn bè các nước, chúng ta không thể không nhắc đến những cảnh đẹp đất nước, danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử... Việt Nam cũng là một quốc gia có nền văn hóa ẩm thực phong phú. Người nước ngoài rất thích món phở, chè Nam bộ và các món hải sản. Và bạn cũng có thể tự hào giới thiệu về những bảo tàng, di tích chiến tranh - một quá khứ hào hùng của dân tộc. Qua đó bạn bè sẽ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Á hậu Ngọc Lan. Ảnh: Thành Nguyễn

Á hậu Ngọc Lan. Ảnh: Thành Nguyễn.

- Có không ít người đẹp, sau khi đăng quang thường được mời gọi đóng phim, biểu diễn thời trang và cả đi hát, còn chị thế nào?

- Tôi cũng rất thích đóng phim, đã có một số đạo diễn mời tham gia. Nhưng tôi đành phải từ chối, mặc dù biết những cơ hội như vậy không dễ. Tôi còn phải tập trung cho việc học. Hy vọng sau này các đạo diễn vẫn còn thương và để ý đến mình. Có thể lúc đó tôi có nhiều thời gian để tham gia. Còn việc ca hát tôi thật sự không nghĩ đến.

- Nhiều người quan tâm, không biết Á hậu Ngọc Lan có bạn trai chưa và bao giờ sẽ lập gia đình?

- Tôi vẫn đang đi tìm “nửa kia”. Tất nhiên ai cũng đưa ra một số tiêu chuẩn cho người kia của mình và tôi cũng vậy. Tôi luôn muốn mình có thể biến những mong muốn đó thành sự thật. Nhưng điều đó không dễ, thôi thì cứ để mọi chuyện đến một cách tự nhiên.

- Người đẹp thường rất "chảnh", chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Con người không ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Hơn nữa lại được nhiều người biết đến, làm sao có thể tránh khỏi dư luận. Chỉ có một điều duy nhất mà mình có thể làm, đó là “sống thật, ngay thẳng, sống theo những gì mình nghĩ” nhưng nó phải đi theo chiều hướng tích cực và có những đóng góp hữu ích cho xã hội.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp