Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 21/3/2007, 11:30 GMT+7

Rảnh thì đi hiến xác

"Tôi có thân xác, các sinh viên trường y cần xác người để thực tập thì hiến thôi. Cho tiền bạc làm từ thiện thì tôi làm nhiều rồi, giờ cho xác nó mới... độc", Ngọc Sơn nói về việc hiến xác mà anh vừa đặt bút ký đơn hôm thứ hai.

- Xuất phát từ đâu mà anh có ý định này?

- Con người sinh ra từ cát bụi, lìa trần thì cũng trở về với cát bụi. Nếu đem thân xác đi chôn vùi trong lúc các trường y họ thiếu tiêu bản người để thực tập và nghiên cứu khoa học thì phí phạm quá. Tôi muốn phụng sự cuộc sống cả sau khi mình đã chết.

Ngọc Sơn ký vào đơn xin hiến xác.

Ngọc Sơn ký vào đơn xin hiến xác. Ảnh: Hương Trà.

- Anh hình dung có thể một số khó khăn sẽ xảy đến khi đưa ra quyết định này như thế nào?

- Tôi độc thân, đâu có gì vướng bận mà lo. Hơn nữa, việc đó xảy ra khi tôi chết rồi, có rắc rối gì thì cũng đâu có sao.

- Vậy còn những người thân của anh phản đối thì sao?

- Tôi không để ý nhưng nếu không ủng hộ thì cũng không được đâu. Tôi là chủ của thân xác mình nên có toàn quyền quyết định. Vả lại, việc này cũng không phải giống như mình chết mất xác. Sau 2-3 năm gì đó, khi trường họ không còn nhu cầu thì gia đình vẫn có quyền nhận về mai táng. Hãy tưởng tượng xem, hiến một quả tim sẽ cứu một người, còn hiến xác dành cho thực tập sẽ rèn luyện tay nghề cho hàng trăm bác sĩ, từ đó cứu được hàng nghìn người, cần lắm chứ.

- Thường thì người ta chỉ hiến xác khi đã về già, anh thì ngược lại. Vì sao vậy?

- Tại lúc này rảnh, không có gì làm thì đi hiến vậy mà!

- Anh nghĩ gì trên đường từ nơi hiến xác về nhà?

- Sao mình không đi hiến sớm hơn? (cười)

Ngôi nhà của Ngọc Sơn đang được bán đấu giá.

Ngôi nhà của Ngọc Sơn đang được mời đấu giá. Ảnh: Hương Trà.

- Ngoài hiến xác, anh dự định xây một ngôi trường từ thiện cho trẻ em nghèo mồ côi. Ý tưởng này xuất phát như thế nào?

- Chuyện này bắt đầu từ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình vui đùa với một đàn trẻ con. Tôi dạy chúng hát và nhảy hip hop. Rồi thấy mình đứng giữa một ngôi nhà to lắm, xung quanh toàn trẻ con, không có bạn bè, người thân gì hết. Chính giấc mơ đó gợi cho tôi nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi. Từ đó tôi có ý định muốn làm một điều gì đó cho các em nên quyết định bán căn nhà mình đang ở. Tiền bán nhà tôi sẽ trích ra mua lại một căn khác nhỏ hơn cho cha mẹ ở, còn thì xây một ngôi trường từ thiện cho trẻ mồ côi.

- Việc bán nhà của anh thực hiện đến đâu rồi?

- Tôi đã thông báo đấu giá mấy tuần nay (căn biệt thự Milenium trên đường Sương Nguyệt Ánh, TP HCM) với mức giá khởi điểm 1 triệu USD nhưng vẫn chưa thấy người nào trả "OK".

- Nghe anh nói, có cảm giác như anh đang dọn cho mình một chuyến đi xa?

- (Cười). Tôi còn khỏe mạnh lắm, còn lâu mới chết. Tôi nợ cuộc đời và khán giả nhiều lắm, trả mãi cũng không hết đâu. Cuộc đời cho tôi nhiều và cũng rất bao dung khi tôi phạm sai lầm. Tôi luôn tâm niệm một điều: sống hay chết gì cũng vậy, nếu còn giúp được gì cho đời thì cứ giúp. Một cuộc sống mới sẽ tái sinh nếu mình biết hy sinh và dâng tặng.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp