|
Nói gì mọi người cũng tưởng đùa
Noel vừa qua, Minh Vượng xuất hiện ở VTV1 trong vai bà bán bánh mì. Để chuẩn bị đạo cụ cho vai này, chị đã lẽo đẽo theo một bà bán bánh mì dạo cả đoạn đường dài để gạ mua lại cái thúng cũ nát. Nhưng bà ấy nhất định không chịu bán vì cho rằng tính chị hay đùa.
Thúng mới rất nhiều, việc gì mà một diễn viên hài nổi tiếng như Minh Vượng lại phải đi mua một cái thúng rách. Bất lực, chị đành đi vào một cửa hàng và đề nghị bà chủ bán cho một cái thúng bị ế càng lâu càng tốt. Lại ngạc nhiên và lại cho là đùa nhưng rồi chị cũng đạt được yêu cầu kèm theo một cái nón lá tả tơi được khuyến mại. Trước hôm diễn, chị tập bằng cách đóng bộ, đội nón, ôm thúng, cất tiếng rao lượn mấy vòng trong ngõ nhà mình. Kết quả là một người hàng xóm khi nhận ra chị đã cười rũ ra kèm theo câu hỏi: Bác có định chuyển nghề không?

|
| Nghệ sĩ Minh Vượng. |
Trong chương trình Gặp nhau cuối năm phát sóng vào dịp Tết Dương lịch 2007, mọi người hẳn vẫn nhớ Vượng béo đóng vai một bà vợ đi đánh ghen chồng là sếp Phạm Bằng trên con tàu Titanic. Đi đánh ghen chồng nhưng khi đi qua anh soát vé (Hoàng Sơn đóng), Vượng béo không quên đá lông nheo đánh choét một cái.
Rồi gặp người yêu cũ (Đức Hải đóng), lại cũng bịn rịn, bâng khuâng vì ngày xưa bỏ anh hói ít lấy anh hói nhiều cho có tướng làm quan. Lúc tập, cả ba người là Minh Vượng, Phạm Bằng và Đức Hải cùng đứng trên quả kinh khí cầu thì không sao. Khi diễn thật lại chỉ có "vợ chồng" Vượng - Bằng, do đứng không cân nên đã bị lật nhào, ngã thẳng cẳng trên sân khấu.
Trong khi diễn viên và đạo diễn đứng trong cánh gà sợ thót cả tim thì khán giả lại cười ngặt nghẽo vì cho rằng Vượng béo vụng về, hậu đậu bởi ở cảnh trước, lúc Đức Hải bế chị lên, vì lỡ đà mà Vượng béo đã bị ngã một cú sóng soài trên mặt sân khấu rồi. Từ hai cú ngã không có trong kịch bản mà chính Minh Vượng là nạn nhân đã vô tình tạo nên sự thú vị cho vai diễn khiến chị vô cùng ưng ý dù lúc ấy cũng sợ hết vía và có bị đau tí ti.
Minh Vượng bảo không hiểu sao chị rất hay có duyên đóng cặp với diễn viên Phú Đôn. Có điều chắc chắn rằng họ là "một đôi trời sinh", tạo thành một số 10 ngộ nghĩnh. Có lần đóng một tiểu phẩm về an toàn giao thông, chị đóng vai bà ỏng còn Phú Đôn đóng vai ông chồng còm đèo vợ đi đẻ.
Khi Phú Đôn cầm lái lạng lách vượt đèn đỏ, mà không phải chỉ vượt một lần, thì Minh Vượng ngồi đằng sau ra sức uốn éo, lắc lư phụ hoạ theo kiểu "phu xướng phụ tùy". Lúc quay xong, chị bị "ông chồng hờ" xạc cho một trận vì tội uốn éo hăng quá khiến cho việc điều khiển xe bị khó. Còn chị thì đau lưng ê ẩm đến hàng tuần và "đến bây giờ nhắc lại vẫn còn sợ bởi toàn vượt đèn đỏ thôi nhưng lúc ấy mải diễn chẳng để ý gì cả".
Một lần khác cũng làm tiểu phẩm về an toàn giao thông có Minh Vượng cùng hai bác Trịnh Thịnh, Trịnh Mai. Lúc đầu, diễn viên Tiến Đạt được giao nhiệm vụ lái xe nhưng đến lúc lái vòng vèo thì một đồng chí Trung tá cảnh sát giao thông xịn 100% đã xung phong lên lái thay.
Theo kịch bản thì sau một hồi vòng vèo trên đường, xe bị đổ nghiêng xuống mép đường. Không ngờ đồng chí cảnh sát kia nhập vai quá khiến xe đổ nghiêng trên vệ đường quốc lộ thật. Hai bác Trịnh Thịnh và Trịnh Mai sợ quá, nhất định không chui ra khỏi xe vì sợ bị lật. Thế là "kiều nữ" Minh Vượng đã phải liều mình như chẳng có, nhẹ nhàng lách thân hình đồ sộ của mình chui ra qua đường cửa sổ, rồi biến thành trụ đỡ chiếc xe để đón hai bác diễn viên kia ra.
Nhưng Minh Vượng bảo kinh nghiệm diễn xuất những cú ngã trên sân khấu đã cứu chị nhiều lần trong cuộc sống thực. Một bữa đang đi trên đường phố Huế, gương xe chị bị mắc vào gương xe hai thanh niên đi cùng chiều. Đi một đoạn đường rồi mà vẫn không gỡ ra được, trong khi đó, hai thanh niên kia đã có vẻ cuống.
Chị đành quyết định bỏ của cứu người, nhưng trước khi buông tay lái chị còn tính toán là ngã làm sao phải đảm bảo an toàn cho cái đầu và gương mặt. Thế là chị giơ hai tay lên che mặt, ôm đầu rồi mới... ngã lăn ra đường. Lúc mọi người chạy tới thì chị đã đứng dậy phủi bụi trên người và quần áo mà không một vệt trầy xước. Mọi người phục lăn, còn trêu chị có võ... ngã.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
|