Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 7/2/2007, 09:27 GMT+7

Thật tình đến ngây ngô

Đức Huy có lối nói chuyện giản dị, sâu sắc, nhiều ẩn ý nhưng cũng đầy thận trọng. Nhưng khi cảm thấy có sự đồng cảm với người đối diện, anh đã mở lòng nói về chuyện đời, chuyện nghề sau 3 năm trở về sống và làm việc tại quê hương.

- Anh quan niệm thế nào về sự nổi tiếng?

- Chẳng có gì khác, tôi nghĩ mọi người đều như nhau. Ai cũng đi tìm hạnh phúc và muốn làm được những điều mình thích. Chẳng qua những điều bạn làm nhận được sự đồng cảm của số đông nhất định, thông qua hình ảnh, tư tưởng của bạn, thì bỗng nhiên bạn trở nên nổi tiếng mà thôi.

Phần thiệt thòi của người nổi tiếng thì ai cũng biết, họ luôn bị săm soi và là tâm điểm của sự bàn luận, nhất là những tin đồn. Bởi vậy người nổi tiếng phải sống rất chuẩn mực. Tôi có một người bạn trong nghề, đôi khi ngồi cùng nhau nói đùa được vài câu bậy bậy một chút thì sướng lắm. Họ cũng rất bình thường đó thôi, cũng rất cần sự cân bằng.

Nhạc sĩ Đức Huy.

Nhạc sĩ Đức Huy.

- Thế đâu là cách để anh cân bằng cuộc sống của mình?

- Lúc trước, tôi loay hoay để tìm lại thăng bằng, còn bây giờ thì ổn rồi. Tôi hướng đến sự giản dị, bằng lòng với những gì mình đang có và sống lạc quan, yêu đời. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng mình cần phải vạch sẵn đường lui. Trở thành thày giáo dạy tiếng Anh hoặc người hướng dẫn âm nhạc là đích tôi đang nhắm tới.

- Một nữ ca sĩ phát biểu trên báo rằng: "Anh Huy tìm đến tôi, muốn hợp tác với tôi vì anh thấy tôi trẻ, giọng hát lại hợp với nhạc của anh ấy. Cũng có thể anh ấy thấy tôi... gợi cảm". Thực hư chuyện này ra sao?

- Mối hợp tác này không thành công sau 3 tháng làm việc, do mọi chuyện đều không rõ ràng như ban đầu. Càng ngày, tôi càng cảm thấy có những cái không ổn nên phải dừng lại.

Mà thôi, đừng đề cập tới vấn đề này, đừng nhắc đến cô ta ở đây nữa. Tôi không muốn tên tuổi của mình bị người khác lợi dụng để đánh bóng bản thân họ một cách không chính đáng.

- Cảm giác của anh về chuyện này thế nào?

- Có những thứ có thể thống kê, tính toán được, nhưng còn thời gian và tinh thần thì không. Tôi thực sự sợ cái chuyện "hợp tác" kiểu này lắm rồi. Đáng lẽ ra tôi phải hiểu những "luật ngầm" này sớm hơn để đỡ khổ. Bởi vì mình sống thật tình quá, thật tình đến độ ngây ngô. Tại mình thiếu thông tin nên bị vấp là lẽ đương nhiên. Tề Thiên Đại Thánh còn bị lừa nữa thì nói gì đến tôi. Bây giờ, tôi phải tập thích nghi thôi. Chuyện thời thế, thế thời mà.

- Nhưng sao anh không phản ứng gì sau lời phát biểu của cô ca sĩ đó?

- Sự thật thế nào thì trước sau mọi người cũng biết. Phản ứng qua lại có ích gì. Có phải lại vô tình rơi vào đúng ý đồ của người ta hay không? Thay vì để ý đến những scandal kiểu này, mình dành thời gian đưa vợ con đi chơi hoặc làm sạch - xanh thành phố không tốt hơn sao?

- Vậy còn chuyện âm nhạc, vì sao anh lại nói rằng âm nhạc VN những năm gần đây nhất là những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ cứ nhàn nhạt như bia?

- Tôi quan niệm sáng tác một tác phẩm giống như ủ một hũ rượu vậy. Bạn cần phải có thời gian cất giữ lâu, trải qua nhiều công đoạn. Đề tài phải được ấp ủ, soi nhiều lần qua lăng kính cảm nhận và trải nghiệm của người sáng tác. Nếu đốt cháy giai đoạn thì làm sao có được một hũ rượu ngon. Nó sẽ nhàn nhạt như bia cũng là điều dễ hiểu. Bia cũng cần đấy nhưng nên nhớ là nghệ thuật phải tồn tại với thời gian.

- Các con anh có thích nghe những sáng tác của anh?

- Tiếc là chúng không hiểu sâu tiếng Việt và cũng không quan tâm nhiều đến bài hát của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng dạy nhưng lực bất tòng tâm. Chúng chỉ có thể nghêu ngao "Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay..." chứ hỏi hiểu được ý nghĩa câu hát đó không thì chúng chỉ biết... lắc đầu.

- Anh có những kế hoạch gì cho năm mới này?

- Bạn nghĩ xem, từng này tuổi rồi tôi còn hứng thú để đánh bóng hình ảnh của mình nữa không? Tôi nợ khán giả quê nhà, họ muốn biết tôi, một Đức Huy nhạc sĩ - ca sĩ, dạo này thế nào, sáng tác ra sao? Chính điều này tiếp cho tôi động lực để đầu tư nghiêm túc vào một DVD sẽ phát hành trong thời gian rất gần thôi. Tôi cảm thấy mình đang rất sung sức và hứng thú với công việc sáng tác. Có vào đề tài mới mà tôi đã thai nghén từ lâu nay cũng sắp hoàn thành.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp