Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc When you believe do hai diva Whitney Houston và Mariah Carey trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: donalugly@yahoo.com.vn
cùng lời nhắn: "Tôi rất mong Ngoisao phát giúp mình ca khúc "When you belive" - do Mariah Carey và Whitney Houston trình bày. Các bạn cùng cảm nhận ca khúc này cùng Donal nhé!"
Chúc tuần mới tốt lành!
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.

Thứ sáu, 9/2/2007, 07:51 GMT+7

Chưa bao giờ cãi nhau

Tấn Minh sắp cho ra mắt album thứ hai với tựa đề "Bức thư tình thứ ba". Đây là món quà anh dành tặng cho mọi người nhân dịp Lễ tình nhân này. Anh cũng muốn gửi gắm tình yêu của mình với bà xã Thu Huyền và cậu con trai cưng - những người thân thương nhất đem đến cho anh hạnh phúc tuyệt vời.

>> Clip chúc Tết của Tấn Minh - Thu Huyền

- Album này được anh nói đến từ lâu nhưng chính thức lúc nào mới phát hành?

- Tôi làm CD này mất 2 năm. Quả thực là hơi lâu nhưng tôi muốn làm thật cẩn thận kỹ càng trước khi đưa sản phẩm đến với người nghe. Album Bức thư tình thứ ba của tôi sẽ ra mắt vào dịp Lễ tình nhân 14/2 này. Tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó cả. Tôi mất thời gian nhiều hơn thì đổi lại chất lượng sẽ tốt hơn. Tôi tin là mọi người sẽ thích và tìm được một góc cảm xúc của mình trong những ca khúc mà tôi thể hiện.

Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền.

- Sản phẩm lần này, anh vẫn hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo. Trong khi làm việc, hai người có hay tranh luận hoặc bất đồng quan điểm?

- Tôi và Bảo rất hiểu nhau cả về công việc lẫn cuộc sống. Thường thì ý tưởng hai anh em hay trùng nhau, nói ra là thấy ok rồi nên không bao giờ phải tranh luận cả. Album này, Bảo là người biên tập, hòa âm phối khí toàn bộ và đảm trách cả phần phát hành. Bức thư tình thứ ba cũng là sản phẩm đầu tiên của công ty Bảo Lý (Công ty nghệ thuật của nhạc sĩ Đỗ Bảo và một người bạn) cho ra mắt công chúng.

Album có 10 bài, trong đó có 2 bonus Cỏ mềm Bức thư tình đầu tiên. 8 ca khúc chính trong album có 3 bài của Đỗ Bảo: Bức thư tình thứ ba, Những mùa đông yêu dấu Ngày cưới. Còn lại là những sáng tác Mùa Thu (Lương Minh), Nói với em (Hồ Hoài Anh), Về đây với anh (Xuân Thủy), Chuyện tình mùa đông (Vũ Việt Hồng), Khúc tự tình mùa thu (Mai Vinh).

- Xuân Thủy, Vũ Việt Hồng và Mai Vinh là những cái tên rất mới trong làng nhạc sĩ, tại sao anh lại chọn hát nhạc phẩm của họ khi thực tế điều này khá mạo hiểm?

- Tôi cũng tình cờ mà "khai quật" được những nhạc sĩ trẻ này thôi. Thấy chất nhạc của họ hợp với mình thì chọn để thể hiện. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội cho những người trẻ tuổi khẳng định được khả năng của họ còn tôi tạo được chút gì đó tươi mới cho người nghe.

- Xem qua tựa đề các bài hát đã thấy đầy chất lãng mạn, phảng phất hương vị man mác của mùa thu và cái gió lạnh ngọt ngào của mùa đông. Anh có ý đồ gì và muốn gửi gắm điều gì?

- Thì đấy là mùa tình yêu mà! Tôi muốn đem đến cho mọi người những giai điệu đẹp, nhẹ nhàng và lãng mạn. Tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống và dù có thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cần phải vun đắp cho nó ngày một đẹp hơn. Hy vọng rằng những bản pop ballad với phần phối khí đầy màu sắc, hình tượng của Đỗ Bảo sẽ đem đến xúc cảm đẹp cho mọi người.

Nghệ sĩ Thu Huyền.

Nghệ sĩ Thu Huyền.

- Thực ra tên tuổi của anh vẫn gắn với ca khúc "Bức thư tình đầu tiên". Đây cũng là bài hát mà anh được yêu cầu thể hiện nhiều nhất mỗi khi bước lên sân khấu. Anh có sợ rằng album mới của mình không vượt qua được ấn tượng đẹp của "Bức thư tình đầu tiên" đã có?

- Tôi sẽ không so sánh vì mỗi album, mỗi bài hát có một đời sống riêng của nó. Bức thư tình đầu tiên là những ước mơ, những khao khát của người đàn ông về một mái ấm gia đình. Còn Bức thư tình thứ ba lại là những điều bí ẩn, lúc nóng bỏng, mãnh liệt lúc mong manh, mềm yếu của người phụ nữ. Họ giống như ngọn lửa lúc âm ỉ nồng ấm, lúc hừng hực bùng lên thiêu đốt. Điều này không phải là một phát hiện mới của Đỗ Bảo nhưng có lẽ chỉ có Bảo mới viết được hay đến thế. Nó rất đời thường rất gần gũi nên tôi tin là ai cũng dễ dàng cảm nhận được.

Đàn bà hết sức bí hiểm. Nhiều lúc mình tưởng hiểu họ mười mươi rồi nhưng thật ra lại vẫn chưa hiểu gì. Họ luôn thay đổi nhưng điều đó lại làm nên sự đáng yêu và bí ẩn mà đàn ông mãi phải kiếm tìm, khai phá.

- Vậy Thu Huyền - vợ- người đàn bà của anh có bí hiểm như thế?

- (Cười) Tôi nhớ ngày trước có một cô giáo từng nói một câu "Phụ nữ già nhưng không được cũ". Huyền luôn bí ẩn và tôi vẫn phải cố gắng để rượt đuổi và bắt kịp những điều còn mơ hồ ấy. Cuộc sống, tình yêu mà không còn gì để khám phá thì sẽ vô cùng nhạt nhẽo. Và tôi thấy mình hạnh phúc vì có được một người vợ thông minh và biết cư xử như Huyền.

- Vợ chồng sống với nhau khó tránh những lúc va chạm, to tiếng, anh và Thu Huyền thế nào?

- Từ khi yêu và lấy nhau đến bây giờ, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau cả. Ít nhất là đến thời điểm này, còn tương lai tôi không dám nói trước. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là phải biết tôn trọng, nhường nhịn và tin tưởng nhau. Như thế thì mọi việc sẽ được cảm thông và giải quyết rất dễ dàng. Hai vợ chồng tôi rất tin tưởng nhau trong mọi việc. Không ai phải suy nghĩ, lo lắng gì về những quyết định của người kia.

Có lẽ tôi và Huyền trước khi yêu đã là bạn thân 8 năm nên quá hiểu tính nhau mà sự cảm thông càng lớn. Tôi cho rằng hai vợ chồng nên bình đẳng trong mọi chuyện. Ai đến với nhau cũng muốn được hạnh phúc trọn đời cả. Nhưng làm sao để giữ gìn được mới là khó. Tôi thường nói với Huyền là cả hai phải biết chấp nhận và cố gắng nuôi dưỡng, vun đắp tình yêu. Đặc biệt không một ai được buông tay vì hạnh phúc lỡ rơi mất khó mà tìm lại được.

- Nhưng đôi khi cãi nhau một chút lại làm cho tình yêu có màu sắc hơn. Anh nghĩ sao nếu người ta nói cuộc sống êm ả quá đôi khi lại trở thành nhạt nhẽo?

- Đấy là quan điểm của mỗi người thôi. Hai chúng tôi mới bước vào hạnh phúc, chưa nhiều lắm nên thấy mọi thứ đang rất đẹp. Đương nhiên không tránh được những lúc giận hờn. Mà giận dỗi khác hoàn toàn với cãi nhau đấy nhé. Mình là con người mà, làm sao tránh được những lúc vô tâm, sai sót, nên sẽ làm cho bà xã phải suy nghĩ và buồn một chút. Nhưng được cái tôi giải quyết chuyện đó rất nhanh. Nói không ngoa chứ tôi hơi cao thủ trong vụ này đấy (cười)!

Tôi có quan điểm là mọi việc phải giải quyết xong trong ngày. Tối đến đặt lưng ngủ là đầu óc phải thoải mái, phải cười tươi, không có chuyện vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Mỗi khi có vấn đề tôi và Huyền đều nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn và tự rút kinh nghiệm.

- Nhưng đâu phải chuyện gì cũng giải quyết được nhanh gọn như thế, anh có bí quyết gì vậy?

- (Cười) Đã nói là tôi có "võ" trong chuyện này mà. Nhưng phải giữ bí mật, nói lộ ra lần sau lại không dỗ được bà xã thì chết!

Thật ra ngày trước tôi cũng hay cả nghĩ nhưng độ 5 năm trở lại đây tôi thoáng hơn. Trước đây nếu tôi trả lời phỏng vấn mà lỡ nói hớ một câu gì đó thì phải lăn tăn suy nghĩ rất lâu nhưng giờ thì sẽ nghĩ là mình làm thế nào để sửa lại được những chỗ "lỗi phông" đó. Tôi tâm niệm trên đời không có chuyện gì không giải quyết được. Chủ yếu là mình có muốn hay không thôi.

- Anh và Thu Huyền yêu nhau và rất hiểu nhau nhưng có điểm gì mà cả hai còn chưa hài lòng về nhau?

- Con người có ai hoàn thiện đâu. Khi yêu là mình yêu cả những nhược điểm của "đối phương" mà. Vì thế tôi nghĩ đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải hoàn thiện cả. Trước khi phán xét ai thì phải phán xét mình trước đã.

Mỹ Dung thực hiện

 
Theo chân 'sao'

Sau khi đón bữa tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi ở Disneyland, "thần tượng tuổi teen" Miley Cyrus đã thẳng tiến tới London biểu diễn trong chương trình The Switch Live trực tiếp trên kênh BBC ngày hôm qua. Ảnh: JJ..
 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp