|
Ấn tượng đẹp Duyên dáng VN
Đã lâu khán giả Hà Nội mới được chứng kiến một chương trình ca nhạc tạp kỹ công phu và hoành tráng mà Duyên dáng VN 17 mang lại. Chỉ diễn ra một đêm duy nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối qua và ngay từ ca khúc mở màn, người xem đã thực sự bị chinh phục.
Hội tụ đầy đủ những ngôi sao của làng nhạc Việt, chuẩn bị công phu và đầu tư "bạo tay" nên có thể nhận thấy chương trình được chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết.
Với chủ đề Nhật, hình ảnh mặt trời, màu đỏ là tông chủ đạo cho chương trình, sân khấu hiện ra với hình bông hoa đang hé nở, ở giữa là hình ảnh mặt trời, Minh Anh - Minh Ánh xuất hiện với ca khúc Cũng sẽ chìm trôi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang đến sự khởi đầu suôn sẻ và ấn tượng.
Kasim Hoàng Vũ hừng hực lửa với Mặt trời bên kia, Đàm Vĩnh Hưng cháy bỏng với Ngày không bình yên, Quang Dũng nồng nàn với Xin mặt trời ngủ yên. Những chàng trai của AC&M trình làng ca khúc Nguồn sáng trong tim do một thành viên của nhóm, Đình Bảo sáng tác đã chinh phục người nghe bởi giai điệu và ca từ trong sáng. Nguyên Thảo với Im lặng của Dương Thụ, tiết mục được dàn dựng trong khung cảnh lãng mạn của ánh sáng đỏ đã để lại dấu ấn đậm nét dù chất giọng còn khá mỏng.
Gây bất ngờ nhất là Phương Thanh với Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn. Lâu nay, người nghe nghĩ đến chị là một ca sĩ với phong cách mạnh mẽ nhưng hôm qua, chị đã trình diễn một hình ảnh Phương Thanh đằm thắm, dịu dàng và đầy cảm xúc. "Hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm vẫn chứng minh được sức hút của mình với ca khúc Giọt sương cùng phần múa phụ họa sinh động, phần cuối bài hát, cô ca sĩ từ từ bay lên cao rất lãng mạn.

|
| Phương Thanh đằm thắm trong "Dấu chân địa đàng". Ảnh: Thanh Niên. |
Mỹ Tâm ấn tượng là vậy thì đàn chị Mỹ Linh có vẻ mờ nhạt trong Sớm nay mùa xuân, dường như "tóc ngắn" chưa truyền hết lửa vào bài hát nên chị thể hiện khá rời rạc và lạc lõng giữa khán phòng. Cặp đôi Sao Mai Điểm hẹn cũng chưa để lại dấu ấn nào với Về hát giữa mùa xuân dù đây là tiết mục cuối chương trình.

|
| Mỹ Tâm duyên dáng với "Giọt sương". Ảnh: Thanh Niên. |
Có thể nói điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của các sĩ hải ngoại. Elvis Phương, giọng ca lừng lẫy một thời vẫn rất sung sức với Tôi đi giữa hoàng hôn, Thái Châu với sở trường nhạc dân ca thể hiện Ông lái đò với phần phụ họa độc đáo. Trúc Lam - Trúc Linh gây ngạc nhiên cho khán giả bởi màn trình diễn được thả từ dàn cao xuống với ca khúc Tôi ngàn năm đợi.
Ca sĩ Tuấn Ngọc, giọng ca được khán giả chờ đợi xuất hiện với Em ơi Hà Nội phố. Đây là ca khúc quá quen với người Hà Nội nhưng lại "mới toanh" với Tuấn Ngọc vì vậy đã mang đến sự thất vọng cho người nghe bởi một vài chỗ anh đã không nhớ lời hoặc hát sai lời. Nhưng đến bài thứ hai mới đúng là sự trở lại của Tuấn Ngọc qua bài hát mà anh đã ghi dấu Riêng một góc trời được khán giả nồng nhiệt chào đón với những tràng vỗ tay không dứt.
Nhưng tiết mục "đinh" của chương trình phải được trao cho nhạc sĩ Đức Huy. Anh xuất hiện trên sân khấu giản dị trong bộ vest, cây đàn guitar đơn sơ và trình làng ca khúc Người tình trăm năm. Đây là bài hát đã quá quen thuộc và thường thể hiện rất sôi động. Nhưng lần này, Đức Huy đã "biến" Người tình trăm năm lãng mạn và yếu đuối qua chất giọng trầm ấm và đầy cảm xúc của anh.
Xen giữa những tiết mục ca nhạc là màn trình diễn thời trang của những gương mặt nổi tiếng như Hà Kiều Anh, Jenifer Phạm, Xuân Lan, Tống Bạch Thuỷ, phần trình diễn có vẻ được gọi là "làm nền" cho ca nhạc nhưng cũng được chuẩn bị rất công phu. Sân khấu dưới bàn tay của họa sĩ Lê Trường Tiếu lúc rực rỡ sắc màu, khi lung linh huyền bí, lúc lại trong sáng mát lành, đây là cách xử lý ánh sáng hoàn hảo nhất trong các chương trình từng diễn ra.
Duyên dáng Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, nhưng cũng có một ấn tượng nhỏ chưa được đẹp là từ người dẫn chương trình, MC Mỹ Uyên. Nếu MC Thanh Bạch rất biết cách định hướng khán giả và tạo sự gần gũi đến công chúng thì Mỹ Uyên lại tỏ ra khá cứng nhắc và đặc biệt chất giọng của cô gây nên sự thiếu thiện cảm từ phía người nghe. Có thể đã rất cố gắng để nói trôi chảy nhưng chất giọng phô và bị "Tây" hóa đã khiến cho Mỹ Uyên không phù hợp với một chương trình sang trọng và hoành tráng như Duyên dáng VN.
Huyền My
|