|
Nhầm Paltrow với Britney
 |
| Britney thời mới bắt đầu sự nghiệp. |
"Người tình xinh đẹp của Shakespears" Gwyneth Paltrow vừa bị các khán giả nhí ở trường tiểu học McPoland thuộc thị trấn Park City, Utah đưa vào một tình huống dở khóc dở cười. Khi nghe giới thiệu có một vị khách đặc biệt tới thăm, một em nhỏ trong nhóm đã hét to, giọng phấn khích: "Đó có phải là Britney Spears không ạ?"
Rất bình tĩnh, Gwyneth cười và nói: "Rất tiếc chị không phải là Britney Spears, nhưng chị cũng sẽ có một màn trình diễn sôi động".
Bằng kinh nghiệm của một bà mẹ hai con, Paltrow đã khéo léo khiến bọn trẻ quên hẳn Britney và hào hứng với buổi giao lưu cùng cô. Cô bắt nhịp cho lũ trẻ hát và đọc theo bài thơ Consider Yourself, một bài thơ ngẫu hứng trong bộ phim hài kịch cổ điển Oliver để tạo ra không khí sôi động.
|

|
| Gwyneth Paltrow và các học sinh trường McPoland. |
Tiếp đến, Paltrow lôi ra cuốn sách One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish (tạm dịch: Một con cá, hai con cá, con cá đỏ, con cá xanh) của tiến sĩ Dr. Seuss và giới thiệu đó là cuốn sách con gái cô yêu thích nhất. Tới lúc này, dường như Gwyneth đã "gãi trúng chỗ ngứa" của bọn trẻ. Đó cũng là cuốn sách yêu thích của các học sinh rất yêu thích.
Theo People, nữ diễn viên 34 tuổi cũng nói với lũ trẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách. "Nếu chúng ta không đọc và thưởng thức những cuốn sách tuyệt vời, cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị. Khi các cháu đọc một cuốn sách, bằng trí tưởng tượng phong phú của mỗi người, một bức tranh đẹp đẽ sẽ được vẽ ra trong đầu chúng ta. Vì thế, cô rất thích đọc sách", Gwyneth Paltrow dịu dàng.

|
| Britney Spears, thần tượng của bao nhiêu fan nhỏ tuổi. |
Ngay lập tức, lũ trẻ đã "mê mẩn" người đẹp tóc vàng vì sở thích đọc sách của cô, và Paltrow "kiếm thêm" được một lượng fan nhỏ tuổi đáng kể. Khi cô hỏi: "Ai muốn ngồi lên lòng cô?", tiếng la hét sung sướng của bọn trẻ "Cháu! Cháu! Cháu" vang lên không ngớt.
Thứ 4 vừa rồi, Paltrow đến thị trấn Park City dự Liên hoan phim Sundance và quảng bá bộ phim mới The Good Night, do anh trai cô làm đạo diễn.
Nhật Thu
|