Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ tư, 10/1/2007, 09:28 GMT+7

Hôn nhân là duyên phận

"Mỗi lần đi quay travel show trên thế giới, tôi đều có bạn trai, nhưng để tìm được người thực sự tiến tới hôn nhân thì cũng khó, vì độ di chuyển liên tục có thể cắt đứt sự qua lại. Vấn đề kết hôn là duyên phận chứ không phải muốn là được", người đẹp Ngô Mỹ Uyên vừa trở về từ Mỹ tâm sự.

- Có tin rằng những thành công hiện nay trên đất Mỹ của chị phần lớn là nhờ vào người chồng tỷ phú. Chị nói sao?

- Cho tôi đính chính là mình chưa lập gia đình. Có thể có một sự hiểu lầm nào đó, vì khi làm việc ở nước ngoài, tôi thường xuyên xuất hiện bên cạnh những manager, producer của mình. Sự thật, mỗi lần quay travel show trên thế giới, tôi có quen bạn trai khác nhau, nhưng để là bạn trai ruột đi đến hôn nhân thì cũng khó, vì độ di chuyển từ Mỹ về Á châu, từ Mỹ qua Trung Đông liên tục đã cắt đứt sự qua lại. Có nhiều bạn trai, có người thân, nhưng để tiến đến hôn nhân còn là chuyện duyên phận chứ muốn chưa chắc được.

- Nghệ sĩ Việt Nam bước chân ra khu vực đã khó, chị thì nhanh chóng nổi tiếng ở Hollywood. Theo chị, thành công này nhờ vào điều gì?

- Năm 2001, sau khi bắt đầu tham gia những chương trình Người đẹp hát, tôi và gia đình đến Mỹ chơi và có ý tìm người luyện thanh để học hỏi thêm.

Cơ hội đưa tôi đến với công ty truyền hình ATI qua giới thiệu của một người bạn. Khi họ thử quay trong vòng 10 phút để làm trailer giới thiệu, thì tôi cũng phải thể hiện đủ thứ. May mắn cho tôi là có được kinh nghiệm đứng trước ống kính khi đóng phim truyền hình, điện ảnh ở Việt Nam nên không bỡ ngỡ lắm. Lúc đó tôi làm được khá nhiều trò và đoạn băng quay 10 phút trở thành 30 phút để giới thiệu trong những TV show sau này. Cuối cùng định mệnh đưa tôi đến với ảo thuật chứ không phải ca hát, tôi gặp bà Gay Black Stone, vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới trước đây. Bà còn lại 2 nhà kho đạo cụ về ảo thuật của chồng và muốn tôi tiếp quản thành quả này.

Sự thật là tôi may mắn bước vào một lĩnh vực ít người theo đuổi, chứ làm diễn viên và ca sĩ thì chắc không thể vì hằng năm bao nhiêu người giỏi trên thế giới đổ về Hollywood cùng giấc mộng trở thành diễn viên nổi tiếng.

Mỹ Uyên làm MC trong cuộc thi Miss VietNam Global.

- Còn sắc đẹp đóng góp bao nhiêu phần vào thành công của chị?

- Ở Hollywood có rất nhiều người đẹp từ khắp nơi trên thế giới đến. Họ không chỉ đẹp mà còn giỏi, biết đủ thứ: từ hát opera đến cưỡi ngựa, bắn cung... Vậy nên, đẹp thôi không là nghĩa lý gì ở đất Mỹ cả. Cái quyết định thành công là sự khác biệt. Chính vì lẽ đó mà ê kíp thực hiện đã quyết định xây dựng hình tượng cho tôi là một người phụ nữ châu Á làm ảo thuật, một hình ảnh còn rất hiếm trên thế giới hiện nay.

- Làm nghề ảo thuật không đơn giản, chị làm cách nào mà nổi tiếng nhanh vậy?

- Ở Mỹ, trước khi đóng phim võ, diễn viên được cho đi học ráo riết trong vòng mấy tháng rồi tiến hành quay, vì họ không có chi phí để đào tạo mấy mươi năm mới ra làm nghề. Trường hợp của tôi cũng giống như vậy. Vì lý do đó mà tốc độ và tinh thần đều rất căng. Tất cả khả năng phải vận dụng hết và phải học rất nhanh.

- Khả năng tổ chức một liveshow ảo thuật ở Mỹ và Việt Nam của chị thế nào?

- Liveshow chi phí rất cao. Khoản chính của công ty mà tôi đang làm vẫn là TV show bán trên toàn thế giới. Một sô truyền hình chỉ quay trong khoảng một giờ, có giá ít nhất là 1 triệu USD, nhưng bán cho nhiều kênh trên thế giới thì thu lợi nhiều hơn là làm liveshow. Tôi có cơ hội làm việc với một êkíp hoàn hảo, chuyên nghiệp, coi như không phải đòi hỏi gì hơn.

Còn sô ở Việt Nam cũng là mơ ước của tôi. Nhưng vì công nghệ để làm là rất phức tạp nên đòi hỏi chi phí cao. Một tiết mục tôi trình diễn phải có đạo diễn ảo thuật, quản lý, trợ lý, các diễn viên phụ... nên đem về Việt Nam thì phải kéo theo cả guồng máy rất khó khăn. Một mình tôi thực hiện sẽ khó, cần phải có nhà tài trợ.

- Chị còn làm MC truyền hình song song với nghề ảo thuật. Cách này có vẻ không giống với phong cách làm việc chuyên môn hóa cao của Mỹ cho lắm. Chị nghĩ sao?

- Thật ra thì tôi làm việc như cung cách của Hollywood, một người nghệ sĩ đều làm hết những công việc nghệ thuật. Các danh hài dẫn chương trình Oscar hay Grammy thì cũng chỉ là nghệ sĩ chứ không phải là MC. Tôi cũng như vậy, chỉ là người nghệ sĩ tham gia vào vai trò MC vì sự phong phú của nghệ thuật.

- Gần hết hợp đồng 10 năm với ATI, chị nghĩ sao về việc rời Hollywood về Việt Nam sinh sống, làm việc?

- Tôi chưa biết được, nếu họ còn muốn ký hợp đồng thì tôi cũng sẽ tiếp tục. Nhưng chủ ý của tôi chỉ là ở Mỹ để làm việc thôi, hết visa thì sẽ về Việt Nam chứ tôi không có ý định cư ở Mỹ.

Từ khi đi thi Hoa hậu quốc tế ở Ai Cập, tôi ý thức rất rõ niềm tự hào là người Á châu. Đại diện cho nước mình thì sẽ ý nghĩa hơn là thành công dân của nước khác. Cuộc sống vật chất của họ có thể cao hơn, nhưng mình đã sống quen ở Việt Nam. Tôi tiếp thu những cái mới nhưng không vì vậy mà đòi hỏi nước mình phải giống y như vậy. Trước đây tôi học về quản lý kinh doanh nên sau này cũng mong có cơ hội phát triển ở Việt Nam về nghề này và lĩnh vực tôi rất yêu thích là chính trị.

- Quen toàn người nước ngoài, chị nghĩ sao về ý định trở về lập gia đình với một chàng trai Việt Nam?

- Trước khi đi làm việc ở Mỹ, tôi có một số bạn trai người Việt Nam, nhưng hiện tại thì không có anh nào tiến đến hỏi tôi hết. Vì tôi không thấy, chứ không phải vì tôi đóng lòng mình lại (cười). Thật tình, tôi thấy mình rất hòa đồng, cởi mở, nhưng ai cũng nghĩ tôi xa cách. Không phải tôi muốn vậy, mà là do mọi người cứ tưởng tượng về tôi.

Ngay cả trong công việc cũng thế, tôi có nghe lời đồn rằng Mỹ Uyên quen làm việc với cát-xê nước ngoài nên chắc không thèm làm việc với những chương trình trong nước, hay Mỹ Uyên nói tiếng Mỹ nhiều quá nên quên tiếng Việt... Thực tế tôi ở Việt Nam từ trước giờ, tôi vẫn là người Việt, vẫn ăn mắm ăn muối chứ có gì khác đâu. Còn trong công việc, tôi cũng chỉ là người đi làm công ăn lương chứ chẳng làm gì to tát cả.

(Theo VnExpress)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp