Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 3/1/2007, 10:07 GMT+7

Không làm nền cho ai

Cô là người mẫu, hoa hậu, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí hằng ngày nhưng không bao giờ thấy bóng dáng trong các video clip, kể cả đó là những dự án trị giá bạc tỷ. Tại sao vậy? Thanh Hằng trả lời gọn nhẹ, thẳng tuột: "Tại tính tôi từ trướcđến nay không muốn làm nền cho ai".

Nhiều người cứ nhớ mãi cái cảnh hiếm hoi, ngắn tí nhưng cực kỳ "đắt" mà Hằng xuất hiện lần đầu trên màn ảnh. Cô người mẫu trẻ tên Ngọc ngồi trên ghế, một chân kéo cao lên, đầu gối chạm mặt, chân kia duỗi dài, mái tóc bay óng lên từng sợi và nụ cười má lúm như được "pause" lại giống như trong một shot hình hơn là một đoạn phim. Đây là một hình ảnh khá ấn tượng, nhưng nhắc về bộ phim Những cô gái chân dài, Hằng vẫn hơi tiếc vì hụt mất vai chính.

Nhưng bù lại, trong Tuyết nhiệt đới, đáng lẽ Hằng trong vai một cô người mẫu bình thường nhưng đọc kịch bản xong thì kết vai Lam quá, lăn đùng ra xin đạo diễn thử vai và kết quả là cô đã thành công với vai diễn này. Hằng yêu nhân vật mình vào vai đến mức yêu cả cái tên Lam của cô nhà thơ. Cô khóc vì nhân vật không dứt ra được khiến đoàn làm phim phải ngừng quay vài phút cho... tỉnh.

Đã thế, trong buổi họp báo ra mắt phim, Thanh Hằng cũng lại khóc vì cảm động. Hằng nức nở khen người lồng tiếng vai Lam, say mê ngồi phân tích tâm lý nhân vật của mình và hồ hởi phát hiện Lam hơi giống Naoko trong Rừng Na Uy. Mới có hai phim thôi, nhưng Thanh Hằng đã tuyên bố: "Sẽ không đóng phim nếu không phải phim của Vũ Ngọc Đãng". Về phần Vũ Ngọc Đãng, anh từng miêu tả về Thanh Hằng như này: "Vừa cao nhồng, vừa đen thui, vừa ốm nhách và xấu, chỉ được mỗi cặp chân dài và đẹp kinh khủng".

Thanh Hằng.

Thanh Hằng. Ảnh: Thành Nguyễn

Nói đến đôi chân dài 1,12m của Hằng, trước đấy làng người mẫu chưa có khái niệm công khai số đo của mỗi đôi chân. Chỉ khi bước vào phim của Vũ Ngọc Đãng, những chi tiết ấy mới đáng nhớ đến thế. Hằng kể trong xóm hồi nhỏ vẫn bị gọi là "ma giò dài" mà không hiểu, giờ mới biết là do đôi chân mình dài quá.

Dạo ấy, đi đá cầu "ăn đứt" người khác vì đôi chân với đâu cũng tới. Người ta phát cầu tới lưng, còn mình tới tận đầu đối thủ, nên cứ mang huy chương về nhà treo đều đều. Và ngày ấy, "chân dài" chỉ dùng để đá cầu và mơ ước trở thành... công an. Đến lúc vào phim thì đôi chân thành thương hiệu và Thanh Hằng trở thành người mẫu Việt Nam có đôi chân dài nhất.

Giả sử, giờ có ai chân dài hơn thì cũng không còn cơ hội được vinh danh vì chân Thanh Hằng đã được tuyệt đối hóa mất rồi. Đây cũng là do công của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thanh Hằng không quên điều này, và "sẽ không đóng phim nếu không phải phim của Vũ Ngọc Đãng" là một cách để Thanh Hằng tri ân.

Trong sinh nhật một anh bạn, lúc tính tiền, mọi người ngạc nhiên vì không tốn nhiều như tưởng tượng, Thanh Hằng xăm xoi hóa đơn rồi kêu toáng lên đòi trả thêm vì nhà hàng quên chưa tính tiền một món. "Người ta tính lộn mình phải trả lại chứ", Hằng thẳng tuột. Khi được hỏi: "Nghề người mẫu có đủ tiêu không?" cô lại tỉnh bơ: "Dư chứ!".

Những tưởng câu hỏi "Hằng có đại gia không?" sẽ "đập" được cô người mẫu chân dài, ai ngờ cô càng tỉnh "Hằng là đại gia nè. Mới lĩnh giải 50 triệu!". "Vậy hình như Hằng không có tí scandal nào?" "Có chứ! Bị đồn mua giải Hoa hậu! Tại hồi đấy xấu quá!" "Thế còn bây giờ?" "À, đẹp hơn nhiều rồi!". "Còn chế độ ăn kiêng?" "Không! Muốn mập còn chẳng được, bữa ăn 2 bát cơm, thích ăn canh chua và thịt!". Đấy, cô siêu mẫu chân dài 1m12 cứ tưng tửng như thế.

Lương Mạnh Hải, "người yêu" trong Tuyết nhiệt đới gật gù: "Thanh Hằng thẳng đến mức mọi tình cảm của cô ấy biểu lộ ra ngay từ giọng nói và nét mặt, đến mức thấy... quen luôn. Chỉ ngạc nhiên khi đóng phim, đạo diễn bắt Hằng diễn lại thì cô ấy diễn, không nói năng câu nào, cũng chẳng trách móc ai".

"Đôi khi sống trong nghề tính thẳng quá cũng bất lợi lắm, vì mình không nhịn được, thấy cái gì vô lý là "bụp" lại liền nên nhiều khi làm việc chỉ được một lần rồi thôi. Như hôm vừa rồi có khách hàng mời chụp hình kim cương mà cách người ta nói nghe khó chịu lắm, bị Hằng chỉnh liền. Nhiều người nói "chảnh" vì tính Hằng thích ai mới nói, không nói chuyện với người lạ bao giờ, lại càng không quen giao đãi người này người kia để công việc thuận lợi hơn. Nên bạn thân duy nhất chỉ có Nguyễn Hùng và Hồ Ngọc Hà thôi, cũng là làm việc lâu rồi thấy hợp mới chơi..." Thanh Hằng so vai kết luận.

Là cô gái có thẩm mỹ đặc biệt về cách ăn mặc, đôi khi Hằng thích chiếc sơ mi trắng vai bồng lên, đôi khi là một chiếc áo cao cổ sát nách màu đen thắt lưng màu đỏ, nhưng phần lớn đều là những thứ đơn giản mà chẳng lỗi mốt. Hằng thường xuyên tư vấn trang phục diễn cho cô bạn Hồ Ngọc Hà.

Nhận giải Người mẫu xuất sắc nhất của năm, Thanh Hằng xuống tận Hội người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi làm từ thiện 1/3 số tiền nhận giải, vẻ mặt kể lại vẫn còn nguyên sự hoan hỉ và hạnh phúc.

Sắp tới, Hằng sẽ là một MC truyền hình, thậm chí lấn sân làm Biên tập viên mảng Thời sự chính trị của HTV. Một người mẫu làm Biên tập viên, đã thế lại còn liên quan đến chính trị và thời sự. Công việc này của Hằng nếu thành công như tất cả những việc trước kia có Hằng chạm vào, thì sẽ khiến nhiều nhân kỳ thị giới người mẫu phải "khâu miệng" lại.

(Theo Sinh Viên 2!)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp