Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 3/1/2007, 08:14 GMT+7

Không có cơ sở nói tôi đạo nhạc

Có thông tin từ một blog cho rằng bài hát "Bye bye" của Hồ Hoài Anh trong CD mới nhất "Cải bắp" của Lưu Hương Giang là đạo nhạc. Phóng viên Ngôi Sao đã đến gặp nhạc sĩ cùng ca sĩ Lưu Hương Giang và trò chuyện về vấn đề này.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại phòng thu khi nói chuyện cùng phóng viên Ngôi Sao.

- Album mới của Lưu Hương Giang vừa phát hành nhận được khá nhiều lời khen của dư luận. Nhưng trên blog của một độc giả lại cho rằng, bài hát "Tạm biệt" do anh sáng tác có giai điệu giống ca khúc "4ever" của nhóm The Veronicas, anh nói sao về điều này?

- Hồ Hoài Anh: Tôi vừa biết thông tin này sáng nay và cũng thấy sốc. Khi sáng tác tôi chỉ nghĩ mình đem được cái gì mới và hay đến cho người nghe chứ không bao giờ có ý định sao chép nhạc của người khác. Tôi là người có lương tâm và đủ thông minh để tránh những việc lung tung như vậy. Nó không có lợi lộc gì cho tôi. Tôi đã đọc blog đó và vừa mới nghe bản 4ever mà bạn đó post lên. Tôi thấy hơi buồn vì mình bị hiểu sai.

Có thể khi mới nghe, mọi người sẽ thấy phần nhạc dạo đầu tiên của hai ca khúc na ná nhau. Nhưng đó là chuyện rất bình thường trong âm nhạc. Tiếng guitar đó là trong voice box + loop mà cả thế giới đều sử dụng. Còn về giai điệu và hòa thanh thì sáng tác của tôi và ca khúc đó, chỉ cần bạn biết hát, biết về nhạc một chút và có thể ghi được nốt nhạc và giai điệu của hai ca khúc thì cầm bản nhạc, bạn sẽ nhận ra ngay là nó hoàn toàn khác nhau. Mà đạo nhạc tức là copy giai điệu hoặc hoà thanh của bài hát. Vì thế không có cơ sở nào để nói là tôi đạo nhạc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đánh lại hòa thanh của hai bản nhạc cho phóng viên Ngôi Sao nghe.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đánh lại hòa thanh của hai bản nhạc cho phóng viên Ngôi Sao nghe.

- Anh nghĩ sao về người đã khơi mào cho chuyện này?

- Hồ Hoài Anh: Tôi thấy mọi người đã khắt khe với tôi nhưng cũng không trách ai cả. Người ta có quan tâm, có yêu quý mình thì mới khắt khe, thất vọng vì mình khi nghe được thông tin đó. Tôi chỉ muốn mọi người bình tĩnh hơn, công bằng hơn, ngồi nghe lại hai ca khúc thật kỹ. Lúc đó mọi người sẽ có kết luận của mình thôi. Dù sao đây cũng là một chuyện không hay xảy đến với tôi nhưng không muốn thì sự cũng đã rồi. Nhưng dù sao đây cũng là một chuyện không hay xảy đến với tôi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tôi.

Nói thật là có thông tin này, mọi người sẽ tò mò và thậm chí đĩa của Giang sẽ bán chạy hơn. Nhưng tôi thực tâm không muốn điều đó. Tôi làm nghề đâu phải để nổi tiếng mà cần đến scandal làm gì.

- Cảm giác hiện giờ của anh thế nào?

- Hồ Hoài Anh: Tôi và Giang đều thấy bất ngờ và buồn. Chúng tôi chỉ muốn khán giả hiểu rằng khi thực hiện bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào, chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là cống hiến cho khán giả những bài hát hay và mới lạ, những sản phẩm tốt. Bây giờ, công sức của mình lại có vẻ không được ghi nhận, đương nhiên chúng tôi rất buồn.Chúng tôi định không lên tiếng vì đã lên tiếng thì mọi chuyện sẽ rùm beng, nhưng tôi không đành lòng để khán giả hiểu sai về mình được. Dù sao cũng chỉ là một sự cố đáng tiếc.

Hình ảnh mới của Lưu Hương Giang trong album 'Cải bắp'.

Hình ảnh mới của Lưu Hương Giang trong album "Cải bắp".

- Với tư cách là ca sĩ thể hiện ca khúc "Tạm biệt", chị muốn nói gì về sự cố này?

- Lưu Hương Giang: Tất cả những gì cần nói anh Hoài Anh đã nói rồi. Về thể loại nhạc này tôi là người nghe nhiều và biết nhiều hơn anh Hoài Anh. Bản đó tôi đã nghe rồi và cả những bài khác của nhóm đó tôi cũng từng nghe. Còn anh Hoài Anh đến tận lúc nhận được đường link mọi người gửi cho mới biết. Thậm chí họ còn nói những đoạn "Yeah yeah" tôi hát giống như trong đó là quá áp đặt mà họ đâu biết có vô số bài hát có “yeah yeah” rồi “na na”... Trong lúc thu, anh Hoài Anh bảo tôi thích phiêu đoạn đó thế nào tự phiêu và tôi đã hát như thế, anh ấy thấy hay và lấy luôn câu đó.

Còn về chuyện tiếng guitar và trống thì tôi có thể kể ra đây hàng loạt các bài khác tương tự, vì cả thế giới họ đều sử dụng nó, đơn giản vì style nhạc này là như thế. Nếu bạn nghe Nothing in this world của Paris Hilton hay Boyfriend của Ashlee Simpson... thì sẽ thấy ngay. Tôi nghĩ mọi người nên có cái nhìn công bằng và những nhận xét chính xác.

Mỹ Dung thực hiện

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp