Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 2/1/2007, 14:24 GMT+7

Có sao sống vậy

Kim Hồng dạo này ít xuất hiện trong các sô diễn thời trang. Tưởng Hồng theo chồng về Hà Lan nhưng gọi điện mới biết cô đang dốc thời gian cho công việc kinh doanh. Cuộc trò chuyện với cô người mẫu thỉnh thoảng bị ngắt quãng vì có khách. 

- Chị không quyến rũ như Ngọc Thúy, không ngọt ngào như Anh Thư, cũng không lạnh lùng như Xuân Lan... là người trong cuộc, chị nghĩ như thế nào về lời nhận xét này?

- Mỗi người có một cá tính riêng, nếu tôi giống 3 người này thì đâu còn là một Kim Hồng nữa mà chỉ là một bản copy thôi.

- Mốt của nhiều người mẫu bây giờ là thêm nghề tay trái như làm diễn viên, ca sĩ, MC, còn chị thì sao?

- Thật sự tôi không thích lắm về lĩnh vực này, nhưng có cơ hội thì chắc chắn sẽ thử. Biết đâu lại có dịp khám phá thêm về con người mình.

- Có lần chị đã thử đi casting, nhưng sau đó lại thấy im ắng, vì sao vậy?

- Lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ là phim nào, nhưng vai diễn không phù hợp nên mình không nhận. Không có duyên với điện ảnh thì cố gắng tận tâm với nghề người mẫu vậy.

Người mẫu Kim Hồng.

Người mẫu Kim Hồng.

- Làn da nâu bóng, dáng vóc khỏe khoắn, bước đi tự tin, chị đã tìm cho mình một chỗ đứng riêng biệt trên sàn catwalk. Nhưng dường như chỗ đứng không có sự ganh đua bằng mọi cách đã tiến thân?

- Đúng vậy! Tôi đứng trên sân khấu thời trang cũng đã được 6 năm. Có lúc cũng nhận được cả những ánh mắt thiếu thiện cảm nhưng đến bây giờ tôi vẫn thấy hài lòng bởi con đường mình đã chọn.

- Với người mẫu đánh bóng cái danh rất quan trọng để làm nên tên tuổi. Còn chị thì sống thu mình, an phận và không quyết liệt với vị trí vedette. Vì sao vậy?

- Nhiều người cũng hỏi tôi sao Kim Hồng làm nghề này mà không ganh đua. Nhưng tôi nghĩ nếu lúc nào cũng phải nghĩ cách phải làm sao để hơn người này, người kia thì sẽ khiến cho mình mệt mỏi. Thực lòng, cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi, mình có sao sống vậy. Hơn nữa đối với tôi vị trí vedette không thực sự quan trọng, vấn đề là khi bước lên sân khấu mình có tỏa sáng hay không mà thôi.

- 6 năm gắn bó với trình diễn thời trang có khi nào chị sợ diễn thời trang?

- Cách đây 5 năm trong một chuyến lưu diễn ở châu Âu lúc tấp bật ra sân bay tôi quên lại một vali trong đó toàn đồ ấm cuối cùng qua đến nơi chịu một đêm lạnh kinh hồn. Festival Đêm trắng tại Pháp cũng vậy, 20 người mẫu Việt Nam trình diễn áo dài cũng phải chống chọi vất vả với cái lạnh thấu xương 20c trên đoạn đường dài 20 km từ 20h hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau...

- Đã là thời trang thì ai cũng phải chấp nhận: "Có mới nới cũ", chị đã tính đến lúc chuyên tâm với công việc kinh doanh khi nghề không còn chọn người nữa?

- Nghề nào rồi cũng có điểm dừng của nó. Nghề người mẫu không là một ngoại lệ. Trước đây, đã có lúc tôi muốn nghĩ đến một nghề khác để nuôi mình suốt đời. Tôi sẽ dừng lại khi đã thực sự tỏa sáng. Còn hiện tại tôi chuyên tâm cho một shop thời trang nên tạm thời mình sẽ ít xuất hiện trên sàn diễn. Sau khi đã ổn định tôi sẽ lại tiếp tục.

- Theo chị thì có hay không sự kết duyên giữa sắc đẹp và quyền lực tiền bạc của đại gia?

- Hầu như mọi người ai cũng nghĩ như vậy nhưng sự thật thì không hoàn toàn thế. Đánh đổi hay không phụ thuộc vào quyết định của mỗi người. Mọi người thử nhìn Xuân Lan hay Anh Thư xem họ đã thành công như thế nào.

- Nếu lựa chọn giữa một người phụ nữ cá tính và an phận thì đàn ông thường chọn tuýp người thứ hai làm vợ. Nhưng phần nhiều phụ nữ an phận thường khó tạo ra không khí thú vị cho gia đình. Chị nghĩ sao về điều này?

- Hình như bây giờ đàn ông rất khắt khe trong việc chọn vợ. Tôi biết vậy nên sẽ cố gắng dung hòa hai tính cách này để có một gia đình hạnh phúc. Dù công việc có rất bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian vào những ngày nghỉ cuối tuần để chăm sóc anh ấy.

- Còn chuyện gia đình thì chị có định theo chồng về Hà Lan?

- Trước mắt tôi sẽ tập trung để kinh doanh tốt hơn. Hiện tại tôi rất hứng thú chuyên tâm vào shop thời trang Kiwi vừa mới khai trương hy vọng mọi người sẽ ủng hộ (cười). Còn chuyện theo chồng về Hà Lan hay không mọi người cho tôi nợ nhé!

- Một ngày nghỉ của chị như thế nào nếu như chỉ có một mình?

- Tôi sẽ đi tập yoga, bơi lội và đi spa. Nếu không thì sẽ xem phim, lên mạng và đi sưu tầm các món trang sức và đặc biệt tôi rất thích mũ.

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp