Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc When you believe do hai diva Whitney Houston và Mariah Carey trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: donalugly@yahoo.com.vn
cùng lời nhắn: "Tôi rất mong Ngoisao phát giúp mình ca khúc "When you belive" - do Mariah Carey và Whitney Houston trình bày. Các bạn cùng cảm nhận ca khúc này cùng Donal nhé!"
Chúc tuần mới tốt lành!
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.

Thứ sáu, 5/1/2007, 01:10 GMT+7

Làm không phải để 'tự sướng'

Lưu Hương Giang vừa ra mắt album vol.2 "Cải bắp". Vẫn là sản phẩm kết hợp cùng chị gái Lưu Thiên Hương và người yêu - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và vẫn là rock alternative. Nhưng lần này, chị đã dung hòa được giữa sở thích của mình với thị trường, các bài hát đã gần gũi hơn với giới trẻ.

- Nhiều người cho rằng album vol.1 của chị hơi nặng, chị hát đanh và sắc quá khiến cho các bài hát khó để lại cảm xúc với người nghe. Chị thấy thế nào?

- Đúng là vol.1 có những nhược điểm của nó. Có những bài khó quá, mình hát để thỏa mãn đam mê của bản thân mà chưa nghĩ nhiều đến người nghe. Tôi và anh Hoài Anh cùng chị Hương đã bàn bạc rất nhiều để rút kinh nghiệm cho vol.2 này. Vẫn là alternative nhưng có những bản kết hợp acoustic, ballad rất lắng đọng. Mình làm ra phải nghĩ đến thị trường thì mới thành công được. Với sản phẩm lần này, tôi rất tự tin là sẽ hợp gu với các bạn trẻ. Tôi và mọi người đều xác định rằng mình làm sản phẩm ra không phải để... tự sướng. Nếu cứ bảo thủ, quá đề cao cá nhân mình thì không thể phát triểm được.

Ca sĩ Lưu Hương Giang.

- Vì sao chị lại có được sự tự tin đó?

- Tôi và anh Hoài Anh đã thử tai nghe của mấy đứa em, chúng nó đều là dân teen cả. Khi chúng nó nghe Tôi là Lưu Hương Giang thì nhăn mặt bảo: "Chị ơi, cái này chị hát kỹ thuật thật đấy nhưng khó vào lắm. Bọn em không thích". Chúng nó chỉ nghe 1 lần rồi cất biến đi luôn. Nhưng lần này đưa Cải bắp cho mấy đứa nghe, tôi thấy mặt mũi vui vẻ... nở nang hẳn (cười). Về nhà lúc nào là thấy chúng nó mở nhạc của mình. Thế nên dự đoán tình hình sẽ khả quan. Với lại tôi cũng tin tưởng vào anh Hoài Anh, anh ấy bảo ổn thì sẽ ổn.

- Trong khi làm việc, chị và Hoài Anh có hay bất đồng quan điểm?

- Cũng tranh luận khủng khiếp lắm. Với mỗi bài hát, anh Hoài Anh và chị Hương đều nói ý đồ của mình cho tôi hiểu và để tôi tìm cách xử lý cho phù hợp. Không ai áp đặt ai cả. Anh Hoài Anh không phải là người bảo thủ, bắt tôi phải theo cách nghĩ riêng của anh ấy. Nếu thấy những gì tôi nói là hợp lý thì anh ấy sẽ OK. Tất nhiên cũng có lúc cãi nhau to, mỗi đứa bỏ đi một nơi. Ngày hôm sau ngồi lại bình tĩnh hơn, lại phân tích mổ xẻ vấn đề. Nhưng nói chung không quá căng thẳng vì chúng tôi đều xác định là tất cả đều vì chất lượng của album nên mọi chuyện giải quyết cũng không mấy khó khăn.

- Tên album là Cải bắp, một nickname mà chị được bố đặt cho từ khi còn nhỏ. Vậy đâu là sự kết nối giữa tiêu đề của album với các bài hát?

- Mới nghe qua, nhiều người có cảm giác tên album không mấy liên quan đến nội dung bên trong. Nhưng thật ra 10 bài hát trong vol.2 lần này là một câu chuyện xuyên suốt từ lúc bé thơ với những mơ ước, đến khi lớn lên, trưởng thành với nhiều vấp ngã, đau khổ vì tình yêu, tưởng chừng khó vượt qua... Thế rồi mọi nỗi buồn cũng qua, và cô gái lại sống với niềm tin mới, tình yêu mới. Cô hiểu cuộc đời đầy phức tạp và tình yêu muôn màu, có đắng cay, có ngọt bùi và luôn cố gắng để tự tin đối mặt với tất cả.

Album là những tình cảm của tôi dành tặng bố, người đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn luôn là một tình yêu lớn lao trong tôi. Không có một bài hát nào viết về bố vì cả 10 ca khúc đều dành cho bố mà. Để bố biết con gái của bố giờ đã trưởng thành như thế nào, đã sống và yêu ra sao, đã vấp ngã và đứng lên để tiếp tục bước đi trên đường đời vững vàng hơn.

- Bố mất khi chị 16 tuổi, thời kỳ mà cảm nhận về sự tổn thương và mất mát có lẽ nhạy cảm nhất. Làm thế nào mà chị vượt qua được nỗi đau quá lớn ấy?

- Ngày đó, tôi thật sự bị khủng hoảng vì bố là người gần gũi, thân thiết và chiều chuộng tôi nhất nhà. Gần như không một yêu cầu nào của tôi mà bố không đáp ứng. Có lần, đang 11-12h đêm tôi thèm ăn củ đậu, cứ bắt bố phải dậy đi mua cho. Bố bảo tối rồi làm gì có ai bán nữa, để đến mai. Nhưng tôi không chịu. Tôi lăn đùng ra dỗi, chui ra ngoài màn nằm một mình. Thấy thế, bố thương tôi nên lóp ngóp dậy mặc quần áo và ra đường tìm mua củ đậu. Mà giờ đó thì lấy đâu ra chỗ nào bán thứ củ ấy nữa. Nhưng bố vẫn chiều tôi!

Rồi khi thấy bạn bè tổ chức sinh nhật, đi thuê bàn ghế đẹp về, tôi cũng bắt bố phải làm thế cho... giống các bạn. Ngày nhỏ, thấy bạn có gì là muốn mình phải có bằng được. Rồi bố cũng đáp ứng những yêu sách kỳ cục của tôi, làm cho tôi tất cả nếu bố có thể. Bạn có tưởng tượng được là bố còn đánh răng cho tôi nữa không? Có lẽ chẳng ai chiều tôi được như bố. Ngày trước, lắm khi tôi cứ tự hỏi, sao bố mình không giống những ông bố khác. Bố rất tình cảm và không bao giờ ngại thể hiện điều đó trước mọi người. Bố rất thích hôn lên má tôi còn tôi thì thích nằm bên bố để cảm nhận được hơi ấm của bố.

Bố mất, tôi không nhớ là mình đã mất bao nhiêu thời gian để lấp đi khoảng trống đó. Tôi dễ bị tổn thương hơn thậm chí với những điều tưởng chừng chẳng có gì phải suy nghĩ. Nhưng rồi nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, tôi biết mình còn phải sống tốt cho mẹ, cho chị và cho những người yêu thương mình. Tôi cần phải mạnh mẽ để làm được những điều mà bố hằng mong muốn.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ, tôi rất thích dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp chỉ đơn giản vì bố thích sự gọn gàng. Mỗi lần thấy nhà sạch sẽ là bố rất hài lòng, mặt rạng rỡ hẳn lên. Và tôi lấy đó làm một niềm vui cho mình. Giờ thì lười biếng rồi, không được như trước nữa vì đi suốt ngày, không có thời gian.

- Bố mất, tính cách của mẹ chị có gì thay đổi?

- Mẹ trầm tính đi nhiều nhưng cứng rắn và bản lĩnh hơn. Mẹ ở vậy nuôi hai chị em tôi và không nghĩ đến người đàn ông nào khác. Mẹ sợ người ta không thương chúng tôi như bố và chúng tôi sẽ khổ. Nhưng giờ khi chúng tôi đã lớn cả rồi, chị Hương có gia đình và tôi cũng đang hạnh phúc bên người mình yêu, mẹ một mình ở nhà chắc cũng trống vắng. Thế mà chưa bao giờ mẹ ngỏ ý với chị em tôi là cần một người đàn ông bên cạnh. Mẹ vẫn sợ chúng tôi bị tổn thương. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nếu có ai đó làm cho mẹ được hạnh phúc thì đấy cũng là niềm vui của chị em tôi. Và tôi cũng mong là có một người tốt đến bên mẹ.

Giang rất tự tin với album mới của mình.

- Chị Hương đã yên bề gia thất, vậy chị và Hoài Anh định tính thế nào?

- Chúng tôi còn phải "chiến đấu"đã. Năm nay, anh trai anh Hoài Anh cũng cưới nên chúng tôi còn để thư thả. Chúng tôi còn phải phấn đấu nhiều cho sự nghiệp. Có lẽ phải 2 năm nữa mới tính đến cưới xin (cười).

- Thế còn về cái tính hay quên của chị, Hoài Anh đã "xử lý" như thế nào?

- Thật ra "cái bệnh" này của tôi mới phát mấy năm gần đây thôi. Giờ vẫn chưa cải thiện được nhiều. Một ngày có khi tôi quên chìa khóa đến... 50 lần. Làm gì anh Hoài Anh cũng phải nhắc suốt. Tôi đánh rơi, đánh mất đồ là chuyện... cơm bữa. Cũng làm mất của anh Hoài Anh khối thứ rồi (cười). Ngày trước mới yêu, anh ấy còn chiều, bảo quên đồ còn chạy ra tìm rồi đem cho. Nhưng giờ thì "điều trị" tôi bằng cách... để tôi tự đi tìm những đồ để quên. Nhiều khi chắc anh ấy cũng phát điên lên vì cái tật hay quên của tôi (cười).

Mỹ Dung thực hiện

 

Theo chân 'sao'

Sau khi đón bữa tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi ở Disneyland, "thần tượng tuổi teen" Miley Cyrus đã thẳng tiến tới London biểu diễn trong chương trình The Switch Live trực tiếp trên kênh BBC ngày hôm qua. Ảnh: JJ..
 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp