Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 2/1/2007, 08:30 GMT+7

Không có duyên thì chia tay

"Không đồng nghiệp nào có thể phàn nàn về sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của tôi. Tôi đã gắn bó với Vượt qua thử thách, nhưng khi không còn duyên, tôi nghĩ nên chia tay", Trần Lập tâm sự.

- Trong tháng 12, anh có hai cuộc chia tay lớn, chia tay với Bức tường và chia tay với Vượt qua thử thách. Cảm giác của anh như thế nào?

Trần Lập: 'Không đồng nghiệp nào có thể phàn nàn về sự chuyên nghiệp của tôi'.'
Trần Lập: "Không đồng nghiệp nào có thể phàn nàn về sự chuyên nghiệp của tôi"."
-
Hai chuyện này không giống nhau, một bên là sự nghiệp đã dày công xây dựng lên từ những ước vọng khi còn non trẻ cho tới trưởng thành, một bên là hoạt động mang tính xã hội có thời điểm nhất định. Với Bức tường, tôi mang một nỗi buồn không phải ai cũng hiểu. Với Vượt qua thử thách, tôi không buồn mà thấy… chẳng vui.

- Anh từng nói rằng "Không thử gieo hạt sao sợ mất mùa", vậy khi đã thử rồi, anh thấy mình trong vai trò MC thế nào?

- Tôi không thích ai "chưa thử gieo hạt đã sợ mất mùa", "chưa buôn đã sợ lỗ", "chưa thử thách đã mất niềm tin". Tôi đã nhận lời làm việc gì thì tôi không sợ sự rủi ro mặc dù tôi luôn nghĩ đến tình huống rủi ro để tìm cách khắc chế.

Với Vượt qua thử thách, tôi đã vượt qua được sức ì ban đầu và ít nhất không có đồng nghiệp nào phàn nàn về sự thiếu chuyên nghiệp trong cách làm việc của tôi. Có thể nói rằng, nếu chưa phải là một MC giỏi nhưng tôi cũng không làm cho chương trình chán đi. Nhiều khán giả quá nhỏ tuổi chưa biết về Bức tường, hoặc khán giả quá lớn tuổi không quan tâm tới Bức tường thì nay lại nhớ tới tôi với vai trò là một MC. Qua đó, có thể thấy, tôi cũng được khán giả quan tâm.

Thật là buồn cười khi có những tin đồn rằng, Vượt qua thử thách đã "cướp" tôi ra khỏi Bức tường. Và đã không ít phóng viên đặt ra câu hỏi về sự ảnh hưởng của Vượt qua thử thách có làm tôi xao lãng Bức tường, tôi có thể khẳng định rằng "không bao giờ".

- Lý do anh chia tay Bức tường thì đã rõ, nhưng anh có thể cho biết tại sao anh lạo chia tay với Vượt qua thử thách?

- Có thể thấy rằng Vượt qua thử thách đã trở nên quen thuộc với tôi và với khán giả truyền hình mỗi tối thứ hai hàng tuần, nhưng không phải ai cũng thừa nhận như vậy, thật đáng tiếc. Trong sự phát triển thông tin, tôi đủ tinh để nhận ra mình đang trở thành gánh nặng của một số người quyết định về kinh tế cho chương trình ở các công ty đối tác. Tôi ra đi mà không chút buồn phiền. Trở về với những tờ giấy trắng, với cây đàn, tôi vẫn là một nhạc sĩ mà chẳng ngán ngại điều gì, kể cả việc "vượt qua thử thách" của chính mình.

- Những dự định sắp tới của anh là gì? 

- Tôi sẽ vẫn sẵn sàng nhận làm gameshow nếu chương trình phù hợp với thời gian và đúng tính cách của tôi. Với Vượt qua thử thách, nhiều người vẫn nói là tôi có vẻ hiền lành hơn ở ngoài, nhưng tôi không thể làm khác khi tôi là người vào sau, và tôi phải tuân thủ hướng dẫn chương trình theo fomat gốc.

Tôi đặc biệt thích các games có tính hành động cao với âm nhạc, có cường độ mạnh và có tính đối kháng các đối thủ, thu hút đông đảo khán giả tại chỗ. Và nếu có những chương trình theo fomat này, tôi sẽ nhận lời ngay.

(Theo VTV.vn)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp