|
Mẹ con 'song ca'
Lúc này Ngọc Anh "Sao mai" đang đi đi về về giữa Hạ Long và Hà Nội. Sau một tuần chuyên tâm giảng dạy bộ môn thanh nhạc ở Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tại biển đảo quê nhà, chị lại vượt 160 km lên thủ đô đi hát và thu âm. Album đầu tay của chị, với dòng nhạc sở trường pop ballade và R&B, sẽ ra mắt vào giữa năm 2007 sau khi con gái đầu lòng của chị chào đời.
Ngọc Anh nổi tiếng từ khi mới học lớp 3. Hai lần dự thi Họa mi vàng, cuộc thi hát dành cho học sinh cấp THCS toàn tỉnh Quảng Ninh, chị đều giành giải đặc biệt duy nhất (cao hơn huy chương vàng). Khác với các giọng hát đồng trang lứa, hồi bé, Ngọc Anh đã hát rất kỹ thuật với đặc thù là cách ngân rung tương tự ca sĩ Ngọc Bích (nổi tiếng với sáng tác Thanh Tùng) hồi đó.

|
| Ca sĩ Ngọc Anh. |
"Vang như chuông đồng" là cụm từ thường được dùng khi nhắc đến giọng hát của Ngọc Anh với các sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hòa An. Có người huấn luyện và sáng tác riêng cho mình, chị trở thành một "hiện tượng" ca nhạc thiếu nhi trong tỉnh và toàn quốc.
Cô bé từng đoạt huy chương vàng tại Festival thiếu nhi quốc tế ở Quý Châu, Trung Quốc năm 11 tuổi. Năm 14 tuổi, thời kỳ giọng không ổn định, Ngọc Anh chỉ lọt vào vòng chung kết cuộc thi Vàng anh, tìm kiếm giọng ca nữ tuổi dưới 18 trên cả nước để đưa sang Nhật đào tạo.
Năm lớp 8, Ngọc Anh trúng tuyển Nhạc viện Hà Nội nhưng không nhập học. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Khi hình ảnh ngôi sao nhí Ngọc Anh đã phai nhạt, cũng là lúc Ngọc Anh trưởng thành xuất hiện, và một lần nữa làm nên chuyện với thứ hạng cao ở giải Sao mai.
Những ngày mùa đông Hà Nội, ông xã Ngọc Anh đưa chị đến các phòng thu của Đỗ Bảo và Hồ Hoài Anh để làm album. Chị đang ở thời kỳ sung sức, giọng rất khỏe nhờ làn hơi tốt của người phụ nữ mới mang thai. "Con tôi giữ hơi cho tôi", Ngọc Anh khoe. Album đầu tay của cô càng trở nên có ý nghĩa vì là "song ca" của hai mẹ con.
Ngọc Anh cũng đang chuẩn bị tâm thế... buồn khi sẽ phải xa sàn diễn, dù chỉ là vài tháng: "Chỉ một ngày không a ơ hát lên, tôi đã rất khó chịu rồi. Bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà một tuần thôi, không có chương trình truyền hình, không đi hát là đã có cảm giác bị trôi vào một miền gì đấy không phải của mình, lạ lắm”, chị bộc bạch.
Chị còn nghĩ xa hơn nữa: "Nếu sau này con tôi muốn làm ca sĩ thì thích lắm! Biết đâu bé sẽ làm được những gì mà mẹ nó chưa làm được".
Ngược dòng thời gian, có một hôm nhạc sĩ Đỗ Hòa An đi qua gốc mít trong khu văn công của tỉnh Quảng Ninh ở Bãi Cháy, bỗng anh nghe tiếng hát là lạ của một cô bé đang ngồi chơi tha thẩn với cây đàn guitar nhựa. Ông tìm tới nhà cô bé xin nhận học trò.
Ngay trong năm ấy, Ngọc Anh vụt trở thành giọng ca thiếu nhi hàng đầu của tỉnh. Lượng bài ông sáng tác cho Ngọc Anh dư cho một album nhạc thiếu nhi. Ông còn dạy cô bé chơi organ để có thể tự đệm hát cho mình.
Bên cạnh đó, bố mẹ Ngọc Anh tạo mọi điều kiện cho con ca hát. Đi diễn, đi thi ở đâu, bố cũng đưa đi. Lên lớp 6 vẫn còn được bố cõng đi hát. Lớp 8, bố khuyên con gái đi thi khi Nhạc viện Hà Nội về Quảng Ninh tuyển sinh. Ngọc Anh đỗ nhưng không học. "Tôi là một đứa ngang bướng, cứ làm theo ý thích và nhiều khi ý thích rất... dở hơi", chị nhớ lại.
Mơ làm luật sư, chị lao vào học khối D ở Trường THPT chuyên Hạ Long, hết cả thời gian để dành cho âm nhạc. Khi thi đại học, Ngọc Anh lại chọn báo chí và ngoại ngữ. Một lần nữa, bố khuyên con gái thi vào Cao đẳng Nghệ thuật quân đội. Chị nghe lời bố và đỗ cao.
Năm sau, chị thi đại học lại và đỗ khoa văn hóa quần chúng Đại học Văn hóa. Chị từ giã khoa thanh nhạc trường nghệ thuật quân đội, vì đến tận lúc đó vẫn chưa toàn tâm toàn ý với nghề ca hát. Nhưng rồi những đêm nhạc sinh viên đã nhen lại trong chị ngọn lửa nghệ thuật. Chị đoạt huy chương vàng Tiếng hát SV toàn quốc, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2003 khi đang học năm 3 đại học.
Về Quảng Ninh công tác, chị được cơ quan cử đi thi Sao mai. Vòng chung kết trùng vào ngày cưới. Ngọc Anh "song hỉ lâm môn". Tới chung kết cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, Ngọc Anh có "điều kiện" hơn các thí sinh nữ khác là có chồng đưa đón. Cả hai đang cùng phấn đấu đạt học vị thạc sĩ, chồng ngành luật, vợ ngành văn hóa học - cùng bảo vệ vào 2008.
Ngay từ những ngày đầu thi Sao Mai Điểm hẹn, trong tự bạch của các thí sinh trên trang web của VTV, ở mục "Ước mơ", Ngọc Anh ghi: "Trở thành ca sĩ được nhiều người yêu thích, là một cô giáo được học trò quý mến và luôn cố gắng trở thành vợ hiền, dâu thảo". Đến nay, có thể thấy chị vẫn theo đúng hướng "phát triển bền vững" đã đề ra.
Chị nói: "Mọi người có thể nghĩ tôi không phải người tham vọng... Nhưng tôi khẳng định rằng mình là người tham vọng, thậm chí đôi khi tương đối lớn. Và tôi cũng ý thức được rằng mình nên bước đi bằng khả năng của chính mình. Đặc biệt với nghề này, nhiều người biết đến, mình phải làm thế nào cho đúng là mình thôi".
(Theo Tuổi Trẻ)
|