Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 16/12/2006, 10:13 GMT+7

Hát ngắn mà tiền 'dài'

Vừa phát hành album nhạc dance "Emeral - Thiên đàng" xong, Thu Minh lại tất bật với một liveshow diễn ra ngay dịp Giáng Sinh 2006. Chị tâm sự với chúng tôi về liveshow, về nghề nghiệp và chuyện tình yêu.

- Không tính liveshow Ước mơ trong khuôn khổ chương trình Giai điệu bạn bè năm 2004, thì Emeral - Thiên đàng 2006 là liveshow riêng đầu tiên của chị, chị có thể nói gì về liveshow concert này?

- Dự định là làm liveshow này vào đầu tháng 12, ở sân khấu Long Phụng của phòng trà ATB. Sau rồi ai cũng khuyên nên làm ở Nhà hát Thành Phố nên đem ra đấy luôn, chương trình sẽ diễn ra vào 2 đêm 24 và 25/12. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kỳ Phương sẽ là đạo diễn, hòa âm dĩ nhiên là Hoài Sa. Liveshow gồm 19 bài. Phần đầu là nhạc dance trích là album Emeral - Thiên đàng vừa ra mắt, phần sau sẽ là các ca khúc đã khiến tên tuổi Thu Minh được biết đến như Mong anh về, Những giấc mơ dài, Ánh sáng đời tôi... Khách mời có Đức Tuấn, Đoan Trang, Mỹ Lệ và một khách mời đặc biệt khác mà tôi muốn khoe là chị Thanh Lam.

- Chị là ca sĩ thứ 2 mời được diva đàn chị Thanh Lam làm khách mời trong liveshow riêng, trong khi ngay cả Đàm Vĩnh Hưng, thần tượng Thanh Lam đến thế mà mãi tới liveshow thứ 2 mới mời được, chị có chiêu gì vậy?

- Lâu nay đi diễn, khi gặp nhau tôi vẫn chào nhưng chưa có dịp nói chuyện, đến khi điện thoại mời thì chị Thanh Lam nhận lời ngay, vì chị ấy cũng thích hát với tôi. Bây giờ hai chị em đang ngồi lại với nhau để tập luyện và cân nhắc chọn bài. Có khó chăng là phải gồng mình lên trả kinh phí thêm cho khoản khách mời mà thôi, vì tiền tôi tự chi ra mà! (cười).

Ca sĩ Thu Minh.

Ca sĩ Thu Minh.

- Không tài trợ mà vé bán 300.000 đồng, 200.000 đồng, rẻ hơn các liveshow khác, vì sao vậy?

- Thì tôi tự bỏ tiền túi ra mà. Làm show có ai tính lời đâu, tôi nghĩ giá vé đó phù hợp với những khán giả của mình. Trí thức và có địa vị nhất định trong xã hội. Và dĩ nhiên là không quên các bạn sinh viên, học sinh với giá rất mềm 50.000 đồng.

- Nhiều ca sĩ làm liveshow để thăng hạng, còn chị thì sao?

- Nói thật lòng, tôi làm show như nhu cầu tự nhiên thôi, chứ không phải theo phong trào. Đi hát, tôi luôn được khán giả và cả dân trong nghề động viên, khuyến khích rằng tôi nên làm show đi, phong độ đang tốt lắm. Hơn nữa, tôi mong muốn từ liveshow này sẽ tìm được tài trợ cho liveshow quy mô lớn hơn vào năm sau, có thể diễn ra ở nhà hát Hòa Bình. Vì muốn người ta phải tài trợ cho mình, thì phải thể hiện cho người ta thấy mình đã và sẽ làm được cái gì.

- 10.000 CD "Emeral - Thiên đàng" đã được nhãn hiệu điện thoại Wellcome mua khi chưa phát hành, nghĩa là chị an tâm phần nào về vốn làm album. Đây là tiền lệ và là một hướng ra cho việc tiêu thụ các album sau này của chị?

- Tôi cũng mong như thế. Người ta mua cho mình, "phát tán" cho mình thì nhanh hơn là mình phải bán lẻ từng CD. Nó cũng là cách giúp tôi thu hồi vốn để có tiền làm liveshow.

- Làm album nhạc dance,vậy khả năng nhảy của chị thế nào?

- Tôi vẫn thường xuyên luyện tập thể hình để có sức khỏe dẻo dai. Thậm chí bây giờ tôi đang bị chấn thương vì tập nặng và nhảy mà đi guốc cao gót quá nhiều. Tuy nhiên, trong liveshow này, tôi chỉ nhảy một số động tác chung cùng vũ đoàn thôi, còn vẫn phải tập trung lo hát, nếu nhảy cả bài thì hát sẽ bị ảnh hưởng, mà tôi lại không muốn lipsync.

- Bên cạnh 3 ca khúc trong album mới "Emeral - Thiên đàng", "Phút yêu đầu" - bài hát Velentine của Yomost cũng từng được chị đưa vào album vol.2 "Lời cuối". Chị thích hát những ca khúc quảng cáo?

- Vấn đề ở đây là bài hát phải thế nào chứ không phải là ca khúc quảng cáo hay không. Nhiều bài hát nhạc sĩ sáng tác từ ý tưởng viết cho quảng cáo nhưng bản thân nó lại có thể tồn tại như một ca khúc độc lập, có đời sống riêng. Và quan trọng hơn nữa là nó hay thì... phải hát thôi.

Tôi là người hát quảng cáo rất nhiều mà mọi người không biết, có khi phải "cưa" giọng mình thành 15-16, giả làm teen mà hát theo yêu cầu của khách hàng. Tôi không ngại là một trong những ca sĩ rất đắt sô hát quảng cáo, đó cũng chính là một công việc rất có hiệu quả. Hát quảng cáo thì ngắn mà tiền thì lại "dài" đấy.

- Đến bây giờ, người ta vẫn nói giọng Thu Minh thì không ai chê nhưng danh thì lại không được như ý, chị thấy sao?

- Thực sự so về giọng, tôi rất tự hào và tự tin đứng trước đồng nghiệp. Nhưng để tên của mình luôn được nhớ đến thì phải gắn liền với bài hát. Mà tôi thì vẫn còn hơi ít những bài hát đọng lại trong lòng khán giả như Bóng mây qua thềm, Nhớ anh, Ánh sáng đời tôi... Tôi cần có nhiều bài hit để vị trí có thể cao hơn.

- Trong một chương trình ở phòng trà Long Phụng trước đây, chị đã khóc khi hát "em đứng bên song buồn, nhìn cuộc tình trôi xa... " (bài Giọt nước mắt ngà), đây cũng là thời điểm chị đã chia tay nhạc sĩ hòa âm Hoài Sa. Trong khi mới đây, Hoài Sa lên báo rằng: Thu Minh bỏ tôi? Vậy ra, dứt áo ra đi chủ động như thế lại cũng có thể... chủ động khóc?

- Tôi là người sống tình cảm. Ra đi không có nghĩa quay gót 180 độ, tôi ra đi vì biết không có tương lai với anh Sa. Nhưng cái tình, cái nghĩa, sự tôn trọng vẫn có. "Giọt nước mắt ngà cho cuộc tình đầu tiên...", tôi hát và khóc vì đó là tâm trạng thật của mình, mà lúc đó người đệm đàn piano chính là anh Sa. Thường khi hát, tôi không kiềm chế cảm xúc. Tôi hát để tâm sự, để trải nỗi lòng mà không sợ xấu hổ.

- Chị nói là đang rất hạnh phúc. Nhưng như người ta nói, người ca sĩ có khổ đau, nhiều tâm trạng trong cuộc sống riêng tư thì hát mới hay hơn, chị thấy sao?

- Nghệ sĩ thường nhạy cảm hơn người. Dù buồn vui đau khổ đã qua nhưng đã là ký ức thì khó phai, chỉ chực chờ có dịp khơi lên là mình có thể sống lại cảm giác lúc đó. Tôi nghĩ bây giờ tôi hát hay hơn ngày xưa, độ chuyển tải ca khúc tinh tế, có chiều sâu hơn vì đã có thêm nhiều sự trải nghiệm trong cuộc sống.

Ngày xưa tôi quen anh Hoài Sa 8 năm trời, chẳng có sóng gió, đau khổ gì, bình yên lắm. Hồi đó tôi hát nhạc ngoại rất hay, vì giọng cao và kỹ thuật bắt chước tốt, còn hát nhạc Việt thì nghe cũng thường thôi bởi vay mượn cảm xúc. Ví như lời bài hát đau khổ thì tôi chỉ hát đúng theo lời nhạc mà không phải là cảm xúc thật, nên hát nhiều khi bị trơ.

Tôi nhớ lúc nghe chị Mỹ Hạnh hát bài Hãy đến với em hay quá, tôi hỏi chị ấy sao hát hay và tâm trạng thế. Chị Hạnh chỉ cười mà rằng "Muốn hát nhạc Việt hay hả? Mày bỏ Hoài Sa thử xem, sẽ hát hay ngay!". Hồi đó, tôi còn bé, nghĩ là chị ấy trêu. Nhưng sau này ngẫm lại thấy đúng, cần phải có cảm xúc thật, trải nghiệm nhất định thì hát mới hay được.

- Chị chơi thân với Mỹ Hạnh, dù phong cách hát, độ tuổi khác nhau, vậy đâu là điểm hòa hợp?

- Ca sĩ thường chơi với nhau vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì kết bè rủ nhau a dua, chơi bời la cà. Thứ hai, vì thích tiếng hát của nhau, theo kiểu "anh hùng trọng anh hùng". Thứ ba, là thích tính của nhau. Tôi và chị Hạnh thích tiếng hát của nhau trước, rồi chơi thân vì thích tính của nhau. Chị Hạnh sống có nội tâm, chiều sâu, tôi thì bộc tuệch, không thích gì là nói thẳng.

- Dạo này người ta bảo rằng cchị nhờ mỹ viện nâng cấp vòng một và đôi môi. Vậy rốt cuộc chị có chỉnh sửa những gì?

- Tất cả toàn bộ trên cơ thể là nguyên thủy, trừ răng là tôi thừa nhận có sửa. Có lẽ nhìn khuôn mặt tôi xinh hơn nên thiên hạ đồn chăng?

- Chị không xuất hiện trên mặt báo với các scandal, có thể hiểu là do chị sống khéo hay do tên tuổi chưa đủ độ nóng như một số ngôi sao khác nên sự quan tâm, tò mò của dư luận cũng tương ứng?

- Làm scandal dễ lắm và đâu chỉ ca sĩ hot mới có scandal. Nhiều ca sĩ nhờ scandal mà nổi lên trong khi bản thân họ có hot đâu. Theo quan điểm của tôi, sản phẩm cần scandal để tạo độ hot thì không phải là sản phẩm chất lượng, mà đã là sản phẩm chất lượng thì không nhất thiết phải tạo scandal.

- Chị nói, những ca khúc mình kỳ vọng trong album thì lại không thành bài hit như một số ca khúc khác. Đây cũng là tình trạng của khá nhiều ca sĩ. Chị có thể lý giải vì sao?

- Cái đó khó nói lắm, những bài mình kỳ vọng là những bài mình thích nhất nhưng sở thích của mình nhiều khi không trùng hợp với mọi người.

- Có khi nào chị nghĩ mình không gặp may, vì đường danh vọng không nhiều như mong đợi của mình và của những người vốn đánh giá cao giọng hát của chị?

- Tôi không dám nói câu ấy, nói thế thì phụ lòng ông Tổ của nghề mất. Những gì tôi có được hôm nay cũng nhờ Tổ và những gì tôi chưa có là lý do để tôi cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Tôi hài lòng với những gì tôi có hiện nay, như thế đã là may mắn rồi, vì không phải trả giá một chút gì. Có nhiều người vị trí còn thấp hơn tôi mà còn phải trả giá rất nhiều, và có người mong được trả giá để được như mình mà còn không được.

(Theo Thời Trang Trẻ)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp