Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 16/12/2006, 08:39 GMT+7

Phút trải lòng của Đan Trường

Đan Trường vẫn là một trong những ngôi sao ca nhạc được yêu thích nhất hiện nay. Tuy rất bận rộn với những hoạt động cuối năm nhưng anh vẫn trải lòng mình cùng độc giả với suy nghĩ, ưu tư, trăn trở và cả những dự án mới.

"Tôi vẫn nhớ như in những hồi ức về mình cách đây 10 năm, một chàng trai rụt rẻ với nhiều mơ mộng. Mười năm đã trôi qua, đôi lúc nhìn lại, tôi thực sự thấy mình nhiều biến đổi, một sự biến đổi kỳ diệu, đáng quý. Một quãng thời gian dài phấn đấu và cống hiến cho con đường sự nghiệp của mình, tôi rất ngấm cái giá trị của sự nỗ lực trong cuộc sống. Bạn đừng tiếc sức khi quyết định thực hiện một điều gì đó cho cuộc đời mình.

Mười năm qua, tôi đã thực sự trải lòng mình ra với đời, với thế giới âm nhạc, với những khán giả của tôi và vì tôi. Tôi rất yêu họ - những khán giả trung thành. Chính vì lẽ đó, có những lúc sức ép công việc quá nặng nề, tôi muốn buông xuôi nhưng tôi lại tiếp tục đứng lên để nhận những nụ cười, thậm chí cả nước mắt của họ dành cho mình.

Ca sĩ Đan Trường.

Ca sĩ Đan Trường.

"Cố gắng" - hai từ luôn xuất hiện và tôi luôn muốn vượt qua nó. Công việc bận rộn với những núi dự án, đôi lúc tôi cảm thấy mệt, muốn nghỉ làm việc, muốn dành thời gian thăm gia đình, thả mình vào hương vị đồng quê hoặc những vườn cây trĩu quả, tôi sẽ có dịp tận hưởng những phút giây yên bình bên cạnh những người rất thân, sẽ có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm cuộc sống. Muốn là vậy đấy, nhưng thật sự công việc quá bận rộn, tôi vẫn chưa thể dứt ra được. Đành chỉ có niềm vui lớn là ca hát và tình cảm của những người ủng hộ mình.

Khán giả và sân khấu luôn cho tôi những giây phút hạnh phúc bất tận, nhưng cũng khiến tôi thêm nhiều áp lực và trăn trở. Tôi hạnh phúc và vất vả, thật đúng như lời của ca khúc Đời ca sĩ của nhạc sĩ Phương Uyên mà tôi từng hát. Sau liveshow 10 năm, tôi vẫn tiếp tục sải bước trên con đường âm nhạc của mình.

Trong cuộc sống, tôi ngại nhất chính là làm mất lòng hay buồn lòng ai. Vì vậy, trong chừng mực có thể, tôi luôn cố lắng nghe và tôn trọng mọi người. Tôi là người không ưa ồn ào, nên bạn sẽ rất hiếm gặp tôi trong các cuộc vui, hay tụ tập sau những đêm diễn. Nhìn các ca sĩ trẻ hôm nay, tôi có cảm giác như quay về với hình ảnh non nớt của mình ngày xưa. Chính vì vậy, tôi thường thân thiện với họ. Tuy nhiên, trong số các ca sĩ trẻ, cũng có những người hành xử không được hay lắm trong quan hệ với đồng nghiệp, và vẫn có nhiều người lầm tưởng cho rằng càng nhiều scandal, càng dễ nổi tiếng. Hơn ai hết, tôi hiểu, đó chính là con dao hai lưỡi, sẽ phản lại nếu như bạn không đủ bản lĩnh để vượt qua...

Ai cũng cho rằng ngôi sao, người nổi tiếng thường giấu diếm chuyện tình yêu, đặc biệt là những nam ca sĩ có rất nhiều bạn gái hâm mộ như tôi vì nếu công bố chuyện tình yêu, họ sẽ bị... mất hình tượng. Chẳng phải vậy đâu. Với tôi, chuyện tình yêu bị chi phối mạnh bởi chuỗi công việc liên miên. Ai cũng có tình yêu và mỗi người có một cách cảm nhận, cách hành xử chuyện yêu khác nhau. Nhưng tình yêu chỉ có thể là chân chính nếu nó xuất phát từ sự rung động trái tim. Tôi cũng giống như mọi người thôi, chẳng có gì khác biệt nếu như đã rung động. Tôi là người sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Do vậy nếu đã yêu, người đó có thể đặt lòng tin vào tôi. Các bạn hãy yên tâm nhé, khi nào tôi chắc chắn được tình cảm của mình, tôi sẽ loan báo tin vui. Hứa đấy!

Lịch diễn của tôi đã đầy ắp đến tháng 3/2007. Từ 30/12 đến 10/1/2007, tôi cùng Vũ đoàn Lido biểu diễn tại Đài Loan và đón giao thừa Tết dương lịch tại Đài Bắc. Sắp tới, khi chính thức bước chân vào năm con heo, tôi sẽ bắt tay vào thực hiện một album đặc biệt nhất. Nhưng bây giờ, tất cả còn nằm trong vòng bí mật".

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp