|
Tôn trọng thế giới riêng
 |
| Nhà văn Trần Thị Trường. |
Khuôn mặt sắc sảo, tính cách mạnh mẽ, nhà văn Trần Thị Trường đang đầu tư công sức cho cuốn tự truyện của người bạn thân "con chấy cắn đôi" - NSND Thanh Hoa. Dù bận tối mặt, cây bút viết truyện ngắn nổi tiếng không giấu giếm vẻ hứng khởi khi nói về cuốn sách hứa hẹn sẽ rất hot này.
- Chấp bút cho cuốn tự truyện Thanh Hoa ngay sau "Lê Vân yêu và sống" do nhà thơ Bùi Mai Hạnh ghi, cảm giác của "người đi sau" như thế nào?
- Khó có thể so sánh giữa tôi và Mai Hạnh. Xét về danh tiếng, tôi nghĩ trong giới có lẽ chẳng ai xa lạ với cái tên Trần Thị Trường. Tôi hoàn toàn không liếc qua cuốn tự truyện Lê Vân, không phải vì tôi cạnh tranh hay có ý gì khác, mà là vì đang tâm đắc cho cuốn sách của người bạn thân nên tôi không muốn bị bất cứ luồng thông tin nào làm ảnh hưởng. Tôi là tôi, và biên tập sách cho bạn không đồng nghĩa với cố gắng nâng cao danh tiếng hay gây thêm bất cứ scandal nào khác.
- Chị đã phải làm gì với những hồi ức lộn xộn của Thanh Hoa?
- Tôi sắp xếp để nó trở thành một dòng chảy có trật tự và dễ ngấm nhất. Công việc của tôi là nhìn sự việc dưới nhãn quang của một nhà văn, bao quát và nhân văn hơn.
- Chị nói sao trước những ý kiến cho rằng như vậy là chị can thiệp quá sâu vào những câu chuyện được gọi là sự thật?
- Tôi tôn trọng những gì thuộc về thế giới riêng của Thanh Hoa. Tôi chỉ nhìn sự việc ấy trong một tổng thể và làm bật lên ý nghĩa thực của nó. Tôi và Hoa sống cùng thời, lại bằng tuổi nhau, hai đứa thân tới mức còn hơn cả bạn thân. Những gì Hoa trải qua, tôi có thể cảm nhận được hết, thậm chí nỗi đau của Hoa tôi là người chia sẻ nhiều nhất. Tất nhiên, sau khi tôi giúp Hoa sắp xếp lại ký ức, Hoa vẫn phải đọc lại và khẳng định xem tôi có làm đúng với những gì Hoa muốn không.
Có nhiều chuyện cười ra nước mắt, những ký ức chung của cả hai mà nếu kể ra, tôi chắc chắn sẽ nhận được nhiều đồng cảm của mọi người. Tôi không lăng-xê cho cuốn sách, nhưng thực sự, cuộc đời của Hoa có nhiều cái đáng nói. Quan trọng hơn cả, mỗi câu chuyện đời Hoa được gắn với một quãng thời gian cụ thể của đất nước, và vì thế tự truyện được nhìn bằng con mắt khác.
- Chuyện đời Thanh Hoa, nhiều người quan tâm nhất tới nguyên nhân khiến người chồng đầu tiên - Phan Lạc Hoa - tự tử. Chị làm thế nào với chi tiết này?
- Tôi biết, và Thanh Hoa cũng biết đây sẽ là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Nhưng tôi sẽ cố gắng để làm sao điều này không phải là tất cả những gì đáng đọc trong cuốn sách. Bản thân cuộc đời Thanh Hoa đã là một dấu chấm hỏi. Cuốn tự truyện cũng không mang ý nghĩa thanh minh, giải trình hay gì gì đó. Đơn giản, nó chỉ là một lời tâm sự của người nữ nghệ sĩ tài hoa mà trắc trở, gập ghềnh sóng gió.
- Trong cuộc đời Thanh Hoa, còn có không ít mối tình gió thoảng. Những câu chuyện này được chị miêu tả ra sao?
- Chẳng phải cứ Thanh Hoa mà ngay cả tôi cũng từng phải nhiều lần cự tuyệt những tình cảm quá đà của nhiều người đàn ông sỗ sàng. Ở cái thời buổi mọi thứ đều phải kìm nén, thì chuyện người này khao khát người kia mà cứ phải giấu diếm để rồi khi không giấu được nữa thì bột phát thành những hành động kỳ cục, e cũng là điều dễ hiểu. Tôi chẳng cần thêm thắt gì, bởi bản thân ký ức nguyên vẹn của Hoa đã quá lâm ly rồi.
 |
| NSND Thanh Hoa. |
- Khi chấp bút, chị hình dung thế nào về phản ứng của những người có mặt trong cuốn tự truyện?
- Với những người bị nhắc đến gắn với kỷ niệm buồn, tôi nghĩ họ đáng bị như thế, và đừng trách vì sao Thanh Hoa lại nhắc tới họ trong nước mắt. Nhưng sẽ không có hằn học, không bi lụy và cũng chẳng thù hằn. Chỉ là sự thật được tái hiện, dù có thể trong suy nghĩ nhiều người, sự thật đó mang vị đắng.
Với Tôn Thất Lợi, người chồng hiện tại của Hoa, tôi tin anh ấy hiểu vì Lợi yêu Hoa bằng sự tôn thờ. Với Phan Huyền Thư, tôi càng tin vào sự vị tha của cô ấy vì chính Thư là người gọi điện, đề nghị tôi làm cuốn sách cho mẹ. Chẳng có lý do gì để những con người như thế làm ầm ĩ mọi chuyện. Sẽ chỉ có sẻ chia và đồng cảm.
- Để hoàn thành cuốn tự truyện này, chị phải mất thời gian bao lâu?
- Một tháng cật lực, ít ăn ít ngủ, tôi nghĩ thế. Tài liệu tôi đã có tất cả trong tay, chỉ còn bắt tay thực hiện thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành cuốn sách đúng liveshow Hát thầm của Hoa, như một lời tri ân của Thanh Hoa dành cho khán giả.
(Theo VnExpress)
|