|
Lâu đài Tom làm đám cưới có ma
 |
| Gia đình Cruise. |
Toà lâu đài tráng lệ - được xây dựng bên bờ hồ Bracciano, Italy đẹp như tranh vẽ vào nửa sau thế kỷ 15 do một gia đình quý tộc dòng dõi Orsini sở hữu - nơi cặp đôi nồng nhiệt nhất Hollywood Tom Cruise và Katie Holmes tổ chức lễ cưới, bị đồn là... có ma.
Theo kế hoạch, đôi tình nhân sẽ thề nguyền trước bàn thờ Chúa tại toà lâu đài Odescalchi ở thành Rome cuối tuần này. Tuy nhiên, dư luận xôn xao rằng đây là nơi hồn ma của phu nhân một vị công tước đã bị giết, thường xuyên lui tới thăm viếng.
Truyền thuyết kể rằng Isabella de'Medici - người vợ trẻ đẹp của Paolo Giordano I thuộc dòng tộc danh giá Orsini - đã có nhiều mối quan hệ bất chính. Bà dành riêng một cửa ra vào bí mật để các người tình thường xuyên lui tới phòng ngủ của mình. Những chàng trai nào không làm bà thấy thoả mãn, sẽ bị quăng xuống một cái giếng đầy đinh và chông nhọn, thông qua một cánh cửa bí mật.

|
| Cặp đôi Tom-Kat. |
Khi vị bá tước Paolo bạo chúa - sau này được phong Công tước của vùng Bracciano - phát hiện ra vợ mình có quan hệ lạc thú lén lút với những người khác, ông đã ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch giết vợ, trong khi họ về quê hương ở Florence nghỉ ngơi. Vào một đêm, khi đang ăn tối, công tước đã đứng dậy, tiến lại ôm hôn vợ mình và sau đó bóp cổ bà.
Các câu chuyện dân gian trong vùng truyền rằng sau khi bị giết, hồn ma của Isabella - phu nhân công tước - thường trở lại thăm nom phòng ngủ trong lâu đài bà từng sống. Đây cũng sẽ là nơi cặp đôi Tom Katie sẽ nói ba từ "Con đồng ý" trước bàn thờ Chúa.
|

|
| Lâu đài Odescalchi, ở Bracciano, Italy. |
Theo Bang Showbiz, một cách trùng hợp, cô con gái 13 tuổi mà Tom và vợ cũ Nicole đã nhận nuôi cũng có tên là Isabella.
Sau khi giết vợ, công tước Paolo tới thành Rome. Tại đây, ông có quan hệ với một phụ nữ đã có chồng và sau này cũng đã giết chồng bà ta. Cặp ngoại tình này đã cùng trốn tới miền bắc Italy và tổ chức lễ cưới, nhưng không hiểu vì lý do gì công tước đã qua đời ngay sau đó.
Nhật Thu
|