Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ bảy, 28/10/2006, 08:01 GMT+7

Muốn sản xuất những giấc mơ

Tạm gác những thành công đã qua của các phim "Vợ chồng chuột", "Nhà tiên tri ảo" và "Những cô gái chân dài", Vũ Ngọc Đãng bắt tay vào thực hiện bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên "Tuyết nhiệt đới" với sự hăm hở kéo dài suốt một năm qua, bỏ mặc những lời mời gọi anh làm phim nhựa, bởi với anh “được làm những cái gì mới mẻ và chưa ai từng làm là một thách thức".

Tuyết nhiệt đới là một bộ phim lãng mạn, trẻ trung với câu chuyện như trong cổ tích. Tất nhiên, cổ tích giữa đời thường với những nhân vật bước ra từ cuộc sống, những tình tiết chân thật, gần gũi... chứ không phải xa lạ, sáo rỗng. Quyết định làm “nhà sản xuất những giấc mơ” với tuyên bố “sẽ vẫn đi theo hướng cổ tích như Tuyết nhiệt đới bởi trước nay, phim truyền hình chỉ phơi bày toàn những đánh đổi, trả giá; và những câu chuyện cuộc sống vẫn còn đó những giấc mơ trong sáng đủ để có thể làm phim hay, hấp dẫn, thu hút khán giả theo dõi suốt từng tập phim.

Vũ Ngọc Đãng và ê kíp làm phim Tuyết nhiệt đới.

Vũ Ngọc Đãng và ê kíp làm phim "Tuyết nhiệt đới".

Đãng tâm sự: “Tôi đang thích thú với ý tưởng làm một chuỗi phim truyền hình mà mỗi cuộc đời nhân vật như một câu chuyện cổ tích. Tất nhiên cũng với những biến cố, những va chạm, thay đổi, đắng cay, đau khổ, nhưng sẽ là một kết thúc có hậu. Một cuộc sống sẽ nhiều hy vọng hơn. Bởi hơn ai hết tôi hiểu, khán giả xem truyền hình đủ mọi tầng lớp, thành phần, đối tượng cần lắm những bộ phim đem lại cho họ những mơ mộng, chút lắng đọng, đồng cảm, sẻ chia qua từng cảnh quay, chi tiết trong phim... Vì bản thân tôi cũng là một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa tôi bỏ nhà từ Bình Dương lên Sài Gòn, chưa tìm được việc gì làm, nhiều khi không có cơm ăn, để đạt được ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích đó chứ. Hồi đó ra khỏi nhà lên thành phố như bỏ nhà đi bụi vậy đó, rồi tự mua sách về ôn thi đại học, cũng phục vụ bàn, súc vỏ chai, làm nhiều nghề... Sau đó, ba tôi đi tìm, hỏi giờ thích cái gì, rồi mua cho cái máy chụp hình đi chụp lung tung. Tôi thi đậu vô trường Cao Đẳng Sân khấu Điện ảnh, học đạo diễn, lúc đó cũng chẳng biết sao lại thi vào đó...”.

Dễ hiểu để có cái nhìn, suy nghĩ làm phim như vậy ở giai đoạn nghề nghiệp này, đạo diễn trẻ sinh năm 1974 này cũng đã trải qua những bốc đồng, háo thắng, hụt hẫng lẫn vinh quang, cùng những trăn trở giữa việc chọn lựa làm phim “cao siêu, khó hiểu để được xem là sâu sắc” hay chỉ cần “giản dị nhưng dễ dàng len vào cảm xúc của người xem”, mà từ phim Chuột sang Những cô gái chân dài đã thể hiện phần nào quan niệm làm phim của Đãng "Trọc" lúc này. Có thể chỉ là ở giai đoạn này, anh muốn được làm những bộ phim như thế và cũng có thể, một lúc nào đó, ở thời điểm nghề nghiệp xa hơn, Vũ Ngọc Đãng sẽ lại “khác đi” bởi anh vốn là người luôn tạo sự bất ngờ và thích khám phá, thử thách những cái chưa bao giờ được làm.

"Để hiểu được Bá Nha, chỉ có Tử Kỳ, còn người tầm thường nghĩ Tử Kỳ là người điên. Phim có nhiều tầng, nhiều cách hiểu tuỳ vào văn hoá của mỗi người. Lúc tôi làm Những cô gái chân dài, cũng có người nói, chỉ thấy được váy ngắn, chân dài, chứ không thấy ẩn sau những cái đó là gì ở bộ phim. Khi tôi làm phim Tuyết nhiệt đới, tôi muốn từ đứa nhỏ 6-7 tuổi đến người 70 tuổi xem vẫn thấy thích. Mỗi người mỗi kiểu cười, mỗi kiểu xúc động và mỗi người thích một kiểu khác nhau.

Giống như khi tôi làm phim Chuột, rõ ràng mọi người xem vẫn thích, nhưng hiểu thì mỗi người mỗi kiểu hiểu, đến mức bị cấm luôn. Tôi thấy chuyện làm phim cũng buồn cười lắm: cái mình làm được thì người ta chê, còn cái mình chưa làm được thì khen quá trời. Ai làm phim cũng muốn chứng minh mình là một người sâu sắc, thông mình, bản lĩnh, có gu, có thẩm mỹ... Thật ra với tôi lúc này, tôi xem đó là những điều vớ vẩn. Tôi chọn cách làm phim không phải để chứng tỏ mà mong muốn được chia sẻ tình cảm, cảm xúc của mình tới khán giả những gì mắc cười, xúc động, hồi hộp, tức giận, hay kinh tởm. Phim truyền hình là đất để cho tôi tung tẩy, nên các nhân vật trong phim tính cách rất rõ ràng. Bao nhiêu nhân vật là bấy nhiêu tính cách, không hề lẫn lộn vào nhau. Diễn viên thì diễn xuất không phô, căng; cảnh quay đẹp, nhạc phim hay... Phim truyền hình thì cần vậy là đủ rồi, tất nhiên mình phải giữ được cái riêng, màu sắc của mình”, Vũ Ngọc Đãng bộc bạch.

Chưa biết khán giả truyền hình sẽ đón nhận Tuyết nhiệt đới như thế nào, nhưng những gì người viết đã được xem thì rõ ràng đây là một phim hấp dẫn, phù hợp với giới trẻ và giàu chất điện ảnh nhất trong số các phim truyền hình từ trước đến nay.

Những ngày này, Đãng "Trọc" đổi số điện thoại, thường xuyên tắt máy vì “là thói quen để có được cảm giác yên tĩnh sau mỗi bộ phim đã dốc sức” để anh bình tĩnh lắng nghe dư luận phản hồi về phim của mình. Làm phim truyền hình lúc này thu nhập cũng khá, vì vậy mà ngay sau Tuyết nhiệt đới, Vũ Ngọc Đãng đã kịp bắt tay vào viết ngay một kịch bản mới, sẽ bấm máy trong năm sau. Gặp anh, hỏi bao giờ sẽ mua nhà cưới vợ, Đãng "Trọc" chỉ cười toe: “Đang dành dụm tiền để mua nhà, vẫn ở nhà thuê, còn chuyện vợ con, tính sau!”

(Theo Thanh Niên Tuần San)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp