Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Chủ nhật, 22/10/2006, 09:58 GMT+7

Nhận nhiều đề nghị khiếm nhã

Cát Tuyền
Cát Tường.

Tạo dấu ấn trong bộ phim "Đồng tiền xương máu", tưởng chừng Cát Tường sẽ có những bước thăng tiến trong nghệ thuật, nhưng sau đó cô vắng bóng hẳn trong nghệ thuật, không một lời chia tay. Có rất nhiều lý do đó chính là điều mà Cát Tường sẽ tiết lộ trong lần trở lại với nghệ thuật.

- Đang trên đà phát triển nghề nghiệp, tại sao chị đột ngột rút lui?

- Thực ra ngoài Đồng tiền xương máu, tôi không tạo được dấu ấn nào khác. Tôi bị đạo diễn đóng khung trong dạng nhân vật đanh đá. Có vẻ như tôi không có may mắn nào khác. Con đường nghệ thuật "lên không lên, xuống không xuống", cứ bình bình làm cho tôi nản chí.

- Nhưng nếu như chị nhẫn nại hơn biết đâu sẽ thành công?

- Có những điều bào mòn tính kiên trì của tôi. Từng đậu thủ khoa vào Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, tốt nghiệp thuộc loại giỏi. Đoạt giải 3 Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 1996. Tôi cảm thấy mình rất có khả năng. Thế nhưng có nhiều "ông bầu" mời tôi đến làm việc chẳng chú ý đến năng lực, cứ luôn đòi hỏi đến chuyện khác. Vẻ bề ngoài của tôi làm người đối diện hiểu lầm chăng? Tất nhiên là tôi không chấp nhận bởi tôi không quá bức xúc trong chuyện cơm áo gạo tiền.

- Có phải những "lời đề nghị khiếm nhã" đó đã khiến chị không còn muốn gắn bó với nghệ thuật?

- Tôi rất yêu nghệ thuật, nhưng tôi được gia đình giáo dục về lòng tự trọng. Lúc đó gia đình tôi cũng vừa mở Trung tâm thẩm mỹ ở Biên Hòa. Vì tôi có một chút tiếng tăm từ bộ phim Đồng tiền xương máu, nên gia đình tôi muốn tôi về dạy nghệ thuật trang điểm để cuốn hút học viên. Ban đầu tôi nghĩ công việc này dễ kiếm tiền, nhưng sau đó tôi bị cuốn hút từ lúc nào không hay. Tôi về hẳn thành phố Biên Hòa để sống và chính thức chia tay với nghệ thuật.

- Nguyên nhân nào đưa chị trở lại với nghệ thuật khi đang làm một cô giáo tại thành phố Biên Hòa?

- Sau thời gian "làm thuê" thì tôi muốn được "làm chủ". Tôi lên TP HCM để tìm địa điểm mở trung tâm, tiện thể ghé thăm bạn bè. Không ngờ họ lại rủ rê tôi tham gia bộ phim Nghề báo, sau đó là phim Nhịp đập trái tim và được sân khấu kịch Tao Đàn mời về đóng kịch. Hiện tại tôi đã khai trương trung tâm mới của riêng mình, chủ yếu làm công việc quản lý, ít giảng dạy nên có nhiều thời gian cho nghệ thuật hơn.

- Lần trở lại này, chị có sự thay đổi nào trong các dạng nhân vật?

- Sau vai Yến trong bộ phim Đồng tiền xương máu, tôi có nhiều lời mời đóng những vai tương tự. Thực lòng tôi rất sợ khán giả sẽ nhàm chán. Nhìn thấy gương mặt của tôi xuất hiện trên màn ảnh đã biết tôi đóng vai gì rồi. Những đêm tôi đi hát, vừa bước ra sân khấu chưa kịp hát đã bị đuổi vô, chỉ với lý do duy nhất: "Bà này ác lắm". Đôi khi còn bị chọi đá. Do đó, khi quay trở lại, tôi rất muốn thay đổi hoàn toàn tính cách, số phận của nhân vật. Nhưng hiện tại, tôi chưa có nhiều sự lựa chọn. Tôi cần phải đứng vững trước đã.

- Với chị thì vấn đề nào quan trọng nhất: kinh tế hay nghệ thuật?

- Bây giờ không còn như ngày xưa. Không còn kiểu "3 trong 1". Vừa hát, vừa đóng phim, vừa diễn kịch. Tôi không muốn tham quá nhiều công việc, mặc dù trước đây ca hát đã nuôi sống tôi. Có đôi khi ngồi xem Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc hay những ca sĩ đi hát cùng thời với mình đều đã nổi tiếng, tôi rơi nước mắt. Tôi thấy mình đã già trong công việc ca hát, nhưng với công việc diễn xuất, tôi vẫn có thể tìm được những vai diễn phù hợp. Tôi thấy mình còn rất nhiều trăn trở, vẫn chưa dứt nghiệp.

- Xa nghề một thời gian dài, không biết chị có gặp khó khăn nào trong lần trở lại này?

- Tôi có quá nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ một vở kịch truyền hình chỉ tập 2, 3 buổi là thu hình. Người ta tập luyện 1 thì tôi phải tập luyện đến 10. Cũng như khi tham gia vở kịch Khi người ta yêu của đạo diễn Nguyễn Thu Phương trên sân khấu kịch Tao Đàn, tôi thấy mình gánh một trọng trách. Không chỉ vì đó là một vai có sức nặng tâm lý, mà vì mình phải vượt qua được sự chờ đợi của người xem. Đối với tôi, nếu sự trở lại này không có gì khác thì thà đừng quay lại.

- Tại sao chị lại chọn sân khấu Tao Đàn, một sân khấu mới mà không phải là sân khấu nào đó đã có thương hiệu?

- Tôi phải nói lời cảm ơn đến anh Trung Dũng đã giới thiệu tôi với các đạo diễn. Nhiều bạn bè khác còn "bảo lãnh" tay nghề của tôi. Nhờ đó mà tôi có nhiều lời mời. Nhưng tại sao tôi chọn sân khấu Tao Đàn dù biết điều đó khá mạo hiểm? Đơn giản thôi, vì tôi cảm nhận được ở đây mình được trọng dụng, được lựa chọn những vai diễn hay. Còn ở sân khấu khác đã có quá nhiều diễn viên.

- Chị có nghĩ mình sẽ có những thành công mới?

- Tôi đang cho mình một cơ hội nữa. Nhưng để có thể thành công phải có 3 yếu tố. Nếu đã có năng lực thì cần phải có cơ hội chứng tỏ, và quan trọng hơn là phải có sự may mắn để giúp mình thành công.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp