|
Lưu Gia Bảo 'xâm lấn' miền Bắc
Xuất hiện với bài hit "Anh đã hiểu tình em", nhưng hơn 2 năm nay, chàng ca sĩ mới lại ra đĩa. Việc chậm trễ có cả lý do khách quan và chủ quan nhưng anh tin rằng với lần trở lại này bằng DVD vol.3 "Lời xin lỗi muộn màng", khán giả sẽ quay về với anh.
DVD này của Lưu Gia Bảo có 8 video-clip, trong đó có 3 ca khúc do chính anh sáng tác là Ngôi sao định mệnh, Biết thế tôi không yêu thật nhiều và Đánh mất cuộc tình. 5 ca khúc còn lại là các nhạc phẩm của Hoài An, Duy Mạnh, Nhất Trung, Hiệp Phạm. Cả ê kíp đã làm việc trong vòng 3 tháng không ngừng nghỉ để có được một sản phẩm chất lượng ra mắt công chúng. Bảo cũng có một món quà nhỏ dành tặng cho mọi người, đó là clip 24 giờ của Lưu Gia Bảo, kể về câu chuyện có thật trong hành trình gian khó đến với nghề ca sĩ của anh.
 |
| Ca sĩ Lưu Gia Bảo. |
Bảo là người miền Tây và trước khi là ca sĩ, anh từng kinh doanh quần áo thời trang. Ngay cả khi ra vol.1, anh cũng không dám nghĩ mình sẽ đi theo con đường ca hát. Ấn tượng về lần đầu tiên đứng trên sân khấu của anh là sự choáng ngợp trước một rừng người, và khi hát xong thì... ướt hết quần. "Vì quá run và căng thẳng nên mồ hôi đầm đìa ướt đầm cả quần áo", Gia Bảo nhớ lại. "Lúc đó, nghe người ta gọi mình bằng nghệ danh vẫn chưa quen, vì tên thật của tôi là Hoàng Hải".
Từng là ca sĩ độc quyền của trung tâm Đồng Giao, nhưng do nhiều vấn đề, Bảo đã cắt đứt hợp đồng để trở thành ca sĩ tự do và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Cũng chính trục trặc này cùng sự e dè của bản thân đã khiến anh không thể phát hành đĩa trong hơn 2 năm qua. Nhưng những rắc rối với chàng ca sĩ này vẫn chưa hết, ca khúc đầu tiên do anh sáng tác bị người khác "đạo" và ngang nhiên công bố với công chúng. Ca khúc mà Bảo sáng tác và đã đăng ký bản quyền là Biết thế tôi không yêu thật nhiều (một ca khúc trong DVD vol.3) còn "bản sao" được ca sĩ Uyên Trang thể hiện với cái tên Tình yêu và giọt nước mắt.
Hiện nay, Bảo đã có giấy chứng nhận bản quyền do Cục bản quyền Việt Nam cấp và anh muốn mọi người hiểu rằng, anh mới là tác giả thực sự của ca khúc đó. Đến thời điểm này anh không muốn đào bới lại chuyện đó, không muốn kiện tụng nữa. "Thật ra, cũng rất khó, tôi không biết được chính xác ai là người đã lấy sáng tác của mình. Uyên Trang không phải là người có lỗi. Cô ấy không biết gì và cũng phải mất tiền mua lại ca khúc để hát. Có điều tôi muốn mọi người nhìn nhận vấn đề đúng bản chất của nó, rằng tôi mới là người viết ra ca khúc".
Mục đích trước mắt cũng như chiến lược lâu dài của chàng ca sĩ điển trai này là chinh phục thị trường miền Bắc. Anh tự tin có được cảm tình của khán giả trong những lần ra Bắc gần đây. Anh cũng tâm sự rất chân thành: "Bây giờ, trong tay tôi là con số 0, và phải làm lại từ đầu. Hơn 2 năm tôi mất hút trên thị trường âm nhạc, khán giả có lẽ đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và chắc có rất nhiều người không còn thương tôi. Nhưng tôi tin với những gì mình đã làm, mọi người sẽ chấp nhận và một lần nữa quan tâm đến cái tên Lưu Gia Bảo".
Mỹ Dung
|