Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 4/10/2006, 09:01 GMT+7

Lam Trường lên chức bố

Chàng ca sĩ này đang bận rộn với niềm vui mới - một cậu quý tử vừa chào đời tại Texas (Mỹ). Có vẻ như anh đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất khi trở thành một ông bố. Anh đã có cuộc trò chuyện về niềm vui lớn của mình.

- Anh có thể chia sẻ với mọi người về cảm giác khi được làm bố?

- Tôi vừa cùng Ý An "vượt cạn". Theo dự kiến, giữa tháng 10, Ý An mới khai hoa nở nhụy nhưng thật bất ngờ cô ấy đã sinh vào cuối tháng 9. Bao nhiêu hồi hộp và lo lắng đều tan biến khi tôi nhìn thấy "Lam Trường con" bằng xương bằng thịt. Chúng tôi đặt tên cho bé là Tiêu Kiến Văn.

Vợ chồng ca sĩ Lam Trường - Ý An.

Vợ chồng ca sĩ Lam Trường - Ý An.

- Vậy còn album vol.8 mới phát hành của anh thì sao?

- Quả thật, cảnh "mỗi người một nơi" làm cho tôi lo lắng. Tôi phải luôn cân nhắc giữa chuyện gia đình và sự nghiệp. Nhưng thời gian này, tôi nghĩ Ý An cần tôi và tôi cũng vậy. Chắc chắn rằng khi Kiến Văn cứng cáp, chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam và sự nghiệp ca hát của Lam Trường sẽ được khởi động lại.

Còn album Anh nhớ em im ắng cũng là điều dễ hiểu. Tôi không có nhiều thời gian ở Việt Nam để thực hiện công tác PR cho đĩa. Công ty GOM của tôi phát hành album trong thời điểm này như một sự kiện nhỏ để khán giả đỡ nhớ Lam Trường mà thôi. Tuy nhiên, theo thông báo từ công ty, album đã tiêu thụ được 8.000 bản rồi.

- Có thể vol.8 im ắng vì album hoàn toàn là nhạc Thái lời Việt, rất khó tiếp cận công chúng. Anh nghĩ sao?

- Trong tình hình cổ động cho nhạc Việt như hiện nay thì tung ra một album nhạc Thái lời Việt là điều rất khó khăn. Nhưng vol.8 là một món quà nhỏ để củng cố tinh thần hợp tác tốt đẹp với hãng đĩa nổi tiếng GMM của Thái Lan.

Phần lời Việt được chăm sóc kỹ lưỡng bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Đức Trung, Minh Châu. Giai điệu của từng bài hát cũng rất dễ thương nên tôi nghĩ việc tiếp cận công chúng không quá khó khăn. Trước đây, mọi người vẫn thưởng thức những ca khúc nhạc Hoa, nhạc Mỹ lời Việt thì tại sao không thử nhạc Thái, một đất nước rất gần Việt Nam.

- Nhưng nhạc Thái Lan thì không thể đem đến các sân khấu lớn như Bài hát Việt hay Làn Sóng Xanh. Anh muốn nói gì về điều này?

- Anh nhớ em chỉ là một bước đệm để tháng 10, tôi sẽ giới thiệu enhanced-single Đôi giày vải, một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong. Đặc biệt, sẽ có một đoạn flash (phim hoạt hình ngắn) có kịch bản, do nhóm Bút Chì Creative thực hiện. Tôi rất hy vọng Đôi giày vải sẽ được các bạn trẻ yêu mến. Ngoài ra single này sẽ tặng kèm 5 ca khúc Người tình trăm năm (Đức Huy), Màu mắt nhung (Đức Huy), Khi em ra đi (Sỹ Luân), Đêm cô đơn (Trung Kiên), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên), được remix lại.

- Năm ca khúc tặng kèm đó đồng nghĩa với việc anh sắp trình làng một phong cách và hình tượng mới hay còn có mục đích nào khác?

- Có thể, tôi sẽ có một vài phá cách nho nhỏ. Điển hình là trong album Anh nhớ em, tôi đã thử sức với một bài rock alternative và tạo được hiệu ứng khá tốt. Ngay sau single Đôi giày vải, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một album đậm chất canto-pop (trữ tình) vào cuối năm nay.

Tiếp đó, tôi sẽ phá cách với một bài rock alternative Anh luôn mong chờ của Lâm Quốc Cường và một sáng tác mới mang tên Chuyện hôm qua. Đây là ca khúc nối tiếp chuỗi thàng công của Giọt sương ban mai, Cho bạn cho tôi, Có một ngày...

Về hình tượng, tôi sẽ phải trẻ trung hơn để phục vụ cho giới trẻ. Nhưng chắc chắn, sẽ không có một Lam Trường xỏ lỗ tai hay mặc quần thụng hip hop.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp