|
Mê xếp giấy
Đức Tuấn hào hứng nói về Origami - nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản. Công trình anh tâm đắc nhất là một bông hồng dành cho người yêu.
- Anh đến với nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản như thế nào?
- Tôi nhớ là khi tôi còn rất nhỏ thì được nhìn thấy từ một quyển sách với những hướng dẫn xếp những con vật đơn giản như con ốc, con vịt, con tôm... và tôi đã xếp được một con chim sẻ khi mình còn bé. Khi học cấp 1 thì tình cờ một chú hàng xóm có một quyển sách rất dầy có nhiều màu hướng dẫn xếp những con khủng long, thế là tôi mê luôn cho tới bây giờ.

|
| Ca sĩ Đức Tuấn. |
- Anh đầu tư thời gian và tiền bạc cho thú chơi này như thế nào?
- Với tôi thì đã thích là không tiếc thời gian và tiền bạc bao giờ. Cho đến giờ tôi nghĩ mình có thể tự hào về bộ sách hướng dẫn mà tôi đã sưu tập được trong những năm qua. Hầu như đó là những quyển sách được tôi tìm mua từ nước ngoài mỗi khi tôi có dịp đi xa.
Và bây giờ, tôi có khoảng gần 30 quyển cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp... mỗi quyển có giá khoảng từ 25-50 USD, còn nguyên liệu là giấy thì dù giấy của nước ngoài giá cũng không đến nỗi quá cao.
- Muốn mượn được của anh những quyển sách này có vẻ không đơn giản. Phải có những điều kiện cần và đủ gì?
- Thật sự là tôi rất quý bộ sách của mình, và nói thật là không muốn cho mượn đâu (cười). Nhưng những người thật sự tâm huyết với xếp giấy và cũng quý trọng sách như tôi thì tôi sẵn sàng cho mượn ngay. Mà tôi từng cho mượn rồi mà. Còn nếu chỉ muốn biết về xếp giấy và xem vì tò mò thì tôi... không cho mượn.
- Anh đã làm được hết những mẫu hướng dẫn trong bộ sách của mình?
- Khoảng 95% là tôi làm được rồi nhưng cũng còn một số mẫu chưa làm được. Tôi không gắn bó riêng với một mẫu nào nhưng khi mới bắt đầu biết đến nghệ thuật xếp giấy thì bộ sách hướng dẫn xếp những con khủng long rất ấn tượng với tôi.
- Sản phẩm nào thật đặc biệt và làm anh hài lòng nhất trong số những mẫu mà mình đã làm?
- (cười) Bông hoa hồng đầu tiên tôi làm thành công để tặng cho người yêu của mình. Cũng có rất nhiều mẫu vật khác mà tôi đã tặng trong những dịp đặc biệt với những ý nghĩa khác nhau nhưng bông hoa hồng đó vẫn là đặc biệt nhất.
Đó không phải là lời tỏ tình mà là lời khẳng định tình yêu của mình thôi. Nó đặc biệt hơn vì đó là bông hoa đầu tiên tôi xếp thành công với rất nhiều tâm huyết. Hoa hồng là một mẫu rất khó xếp đẹp vì muốn đẹp nó cần phải có cái "thần".
Tôi có thể tặng bạn bè, người thân rất nhiều những mẫu mà mình đã xếp, nhưng riêng hoa hồng là chỉ dành riêng cho người mình yêu! Cho đến nay thì may mắn là tôi chưa phải tặng ai một bông hồng khác nữa.
- Vậy điều gì ở nghệ thuật xếp giấy đã cuốn hút anh đến tận bây giờ?
- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi và khi đã xếp được thì thấy thú vị lắm. Tôi tìm tòi và rồi phát hiện ra cả một thế giới nghệ thuật đầy hấp dẫn. Bây giờ thì nghệ thuật xếp giấy không còn để chơi nữa mà nó đã thành một ngành nghệ thuật riêng biệt trên thế giới, đó là điêu khắc giấy. Với môn nghệ thuật này tôi vẫn chưa đạt tới trình độ "chuyên gia", nhưng cũng được gọi là "cao cấp" rồi. (cười)
- Dạo này sự nghiệp ca hát của anh có vẻ rất bận rộn, vậy anh sắp xếp thời gian cho sở thích này của mình như thế nào?
- Đúng là công việc của tôi dạo này bận bịu hơn nên tôi cũng không có nhiều thời gian cho sở thích này của mình như ngày xưa. Một mẫu giấy xếp đòi hỏi phải 3 giờ đồng hồ trở nên, thậm chí có mẫu cần tới 2-3 ngày. Mỗi khi không có nhiều thời gian để xếp thì tôi có thể đọc sách, nhìn ngắm cách hướng dẫn và có thể tự tưởng tượng ra được là mình xếp thì nó sẽ như thế nào...
- Anh nghĩ việc yêu thích nghệ thuật xếp giấy giúp gì cho anh trong sự nghiệp bây giờ?
- Âm nhạc hay xếp giấy đều là những môn nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì đều đòi hỏi sự sáng tạo, tinh tế và có liên đới với nhau. Yêu thích môn nghệ thuật xếp giấy giúp con người ta có một sự kiên nhẫn đáng kể đấy. Bởi vì mỗi khi xếp giấy là thư giãn nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung rất nhiều. Nó giải tỏa cho mình rất nhiều mỗi khi gặp phải những chuyện không vui trong cuộc sống, vì khi chú ý xếp thì mình sẽ quên đi nhiều thứ và lúc mình hoàn thành cũng là lúc mình sẽ thấy tinh thần tốt hơn, tươi tỉnh hơn nữa.
- Anh giữ lại cho mình những mẫu giấy đã xếp hay thường tặng bạn bè?
- Cũng có giữ lại nhưng không nhiều, tôi làm xong thường hay tặng bạn bè làm kỷ niệm cho vui. Phần nữa làm chủ yếu bằng giấy nên có muốn giữ lại cho mình cũng không được vì để lâu sẽ hư mất.
- Anh thường lựa chọn nguyên liệu như thế nào?
- Vì nó là một môn nghệ thuật nên những mẫu vật cũng đòi hỏi làm giấy như thế nào... Những con vật bình thường thì có thể sử dụng giấy bình thường được. Nhưng những mẫu phức tạp hơn thì tôi hay chọn giấy bạc, nó có khổ lớn, tạo hình dễ vì nó có chất kẽm.
Một loại nữa là giấy dầu thì dai, giữ nếp được tốt, hoặc cũng có thể dùng giấy bán sẵn của nước ngoài, cái này thì ở nhà tôi lúc nào cũng có sẵn khoảng 30 tờ để có thể làm bất cứ lúc nào.
- Anh thấy nghệ thuật xếp giấy ở mỗi nơi có gì khác nhau?
- Khác chứ, mỗi nước có một trường phái xếp giấy riêng. Ví dụ như ở Nhật thường thiên về mẫu người trong thần thoại hoặc những mẫu trang trí mang tính trừu tượng nhiều. Nhưng ở Mỹ lại đòi hỏi sự chính xác rất cao khi xếp, con nai là phải nhìn đúng là con nai, con nai thật có bao nhiêu cái móng thì con nai giấy cũng vậy (cười)... phải giống như thật 100% mới được.
- Vậy ở Việt Nam thì sao?
- Ở Việt Nam hiện nay cũng có một câu lạc bộ xếp giấy, gọi tắt là VOG (Việt Nam Origami Group) có khoảng trên 300 thành viên với nhiều trình độ khác nhau và có rất nhiều người rất giỏi như các chuyên gia nước ngoài và tôi cũng là một thành viên của câu lạc bộ này.
Chúng tôi thường trao đổi những thông tin, kinh nghiệm, hướng dẫn nhau... trên diễn đàn để cùng tiến bộ hơn. Tháng 7 vừa rồi đã có một cuộc trưng bày lớn ở Nhà văn hóa Sinh viên thành phố, nhưng lúc đó tôi mới đi diễn ở Mỹ về nên không kịp tham gia cùng, chỉ đến chơi và xem thôi.
- Cá nhân anh thì thích theo trường phái nào trong môn nghệ thuật này?
- Tôi thì thiên về xếp giấy của châu Âu - Mỹ, nghĩa là đòi hỏi sự chính xác và thường thích xếp mẫu động vật như khủng long, ngựa bay... Xếp giấy cũng cho phép cắt dán, nhưng tôi thì lại chỉ thích sử dụng một tờ giấy để có thể xếp được đủ thứ và mình sẽ lựa một màu chủ đạo để xếp.
- Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ cũng yêu thích môn nghệ thuật này?
- Đừng nghĩ nó đơn giản chỉ là một trò chơi, mà hãy nhìn nó nghiêm túc như một môn nghệ thuật tinh tế, dành cho nó nhiều sự quan tâm. Tôi tin là mọi người sẽ gặt hái được nhiều từ môn nghệ thuật này giống như tôi vậy (cười).
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)
|