|
Thích bị 'sét đánh'
Hoàng Hải tự nhận mình là một chàng trai nhút nhát. Nhưng khi chọn nghề ca sĩ thì không thể cứ mãi rụt rè được. Vì thế, anh rất hăng hái ghi tên tham gia các cuộc thi một phần là để khẳng định mình và điều quan trọng hơn cả là anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như tìm ra lối đi riêng cho mình.

|
| Ca sĩ Hoàng Hải. |
Hải kể lại, hầu như đêm diễn nào ở Sao Mai Điểm hẹn anh và các bạn cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi đám đông. Có hôm về tới nhà mới biết người mình toàn vết xước vì những cuốn sổ của các bạn xin chữ ký cọ vào. Trời mùa hè oi bức cộng thêm sức nóng từ ánh đèn sân khấu chiếu vào, vậy mà khán giả vẫn không ngán để tiến lại gần ca sĩ mình yêu thích. Họ hò hét, xô đẩy, chen nhau vào để xin chữ ký, để được gần thần tượng của mình hơn một chút và để... hôn ca sĩ một cái. Hải cười: "Biểu diễn xong dù rất mệt nhưng khi được những khán giả yêu mến cuồng nhiệt như vậy, thích thì thích thật nhưng mà... hơi nóng".
Phần đông các fan của Hải đều đang ở tuổi teen. Chính vì vậy, họ rất tinh nghịch, sôi động và cuồng nhiệt. Tủm tỉm một lúc Hải mới nói: "Không biết các bạn lấy số điện thoại ở đâu mà nhanh vậy. Đến hôm nay trong máy của tôi vẫn còn hơn 100 tin nhắn chúc mừng của các fan. Các cuộc gọi đến luôn phải trong tình trạng chờ. Còn máy tính, nick vừa bật sáng thì treo luôn. Hơn 2 tháng luyện tập, học hành khắt khe, cộng thêm áp lực từ những đêm diễn khiến tôi mệt nhoài. Có những hôm giọng lạc đi vì luyện thanh, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay rã rời mà điện thoại thì vẫn không ngừng réo".
"Đắt hàng" như vậy mà khi hỏi đến chuyện riêng thì chỉ nhận được cái lắc đầu: "Tôi vẫn cô đơn". Để ý cũng rất nhiều, lọt vào tầm ngắm cũng có nhưng không biết chàng ca sĩ bảnh trai này kiêu hay còn đang dự tính những gì? Anh thanh minh: "Đấy là duyên chưa đến thôi, còn khi nào đến mình có cưỡng cũng chẳng được đâu. Vả lại, thời gian vừa qua tôi bận quá. Tôi lại không muốn đi tìm mà thích cảm giác 'sét đánh'. Không biết bao giờ tôi bị sét đánh đây?". (cười)
"Nam tiến" là điều mà hầu hết các ca sĩ Bắc hiện nay theo đuổi nhưng Hoàng Hải lại khác. Mặc dù biết Sài Gòn là một mảnh đất khá màu mỡ dành cho các ca sĩ thị trường nhưng Hải luôn xác định dù ở đâu, Nam hay Bắc khán giả vẫn là tất cả. Hải nói: "Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tất cả gia đình và bạn bè đều ở đây nên tôi không muốn xa họ. Nói như vậy không phải tôi sẽ không bao giờ vào Nam, nếu có điều kiện sẽ đi đi về về để khán giả không quên mình".
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
|