|
Hoa hậu đi thăm bệnh viện
Nụ cười và niềm hạnh phúc luôn là liều thuốc thần dược với con người. Các em nhỏ mắc bệnh nặng tại Gdynia đã nhận được món quà quý giá này khi Hoa hậu thế giới 2005 Unnur Birna và các thí sinh dự thi Hoa hậu năm nay tới bệnh viện Gdynia thăm và trò chuyện với các em.
Những cô gái thuộc các nước châu Á Thái Bình Dương, trong đó có hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy đã lập thành một nhóm và trao tặng bệnh viện nhiều món quà ý nghĩa, ví dụ như những trang thiết bị máy tính và nhạc cụ cho các em.

|
| Hoa hậu Thế giới 2005 Unnur Birna tại bệnh viện. |
Theo Missworld, họ đã trải qua một giờ thú vị, gặp gỡ, trò chuyện với các bệnh nhân nhỏ tuổi, cha mẹ của chúng cũng như các nhân viên ở bệnh viện. Có rất nhiều bệnh nhân là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ ở đây vì vậy các hoa hậu cũng có cơ hội được bế các bé, truyền cho chúng một chút hơi ấm và năng lượng sống mãnh liệt của mình. Hoa hậu Ấn Độ xúc động nói: “Bọn trẻ rất tuyệt, đặc biệt là các bé mới sinh. Khi được thấy các em, một nguồn cảm hứng mãnh liệt đã dâng lên trong tôi. Trông chúng vẫn tràn đầy sức sống cho dù phải ở trong bệnh viện và mang một căn bệnh nặng”.
Hoa hậu Singapore cũng phát biểu: “Tôi rất yêu trẻ con và thật buồn khi thấy các em phải điều trị trong bệnh viện ngay từ khi mới chào đời. Tôi hy vọng rằng sự có mặt của chúng tôi có thể góp một phần nhỏ giúp các em mau lành bệnh hơn”.
Kết thúc chuyến thăm này, đương kim Hoa hậu Thế giới Unnur Birna bộc bạch: “Đi thăm bệnh viện, gặp gỡ bọn trẻ và được tận mắt chứng kiến sự quan tâm và tình yêu thương của các nhân viên y tế nơi đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhất với tôi. Không ai trong chúng ta vui khi thấy có quá nhiều em nhỏ bị bệnh nhưng nỗ lực, lòng can đảm của bọn trẻ cũng như sự chăm sóc tận tình của bệnh viện luôn là động lực để tôi phấn đấu, sống và cống hiến tốt hơn”.
Nhật Thu
|