Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc The Winner Takes It All do ABBA trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: angel5vn@yahoo.com cùng lời nhắn: "Tình cờ tôi được nghe bài hát The winner takes it all của ban nhạc Abba, cũng tình cờ biết anh rất thích bài hát này. Thế là nghe thử và thích. Mong báo Ngôi Sao gửi tặng bài hát này cho anh. Cám ơn quý báo rất nhiều".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Chủ nhật, 10/9/2006, 08:36 GMT+7

Phải sống bản lĩnh

Tự tin đến mức... lì lợm. Đam mê gần như cống hiến, đó là những gì nhiều người nhận thấy nơi Xuân Lan, một trong những người mẫu nổi tiếng nhất của sàn catwalk Việt Nam vài năm gần đây. Tình yêu với thời trang, với sàn diễn vẫn luôn cháy bỏng trong huyết quản cô người mẫu có thân hình mảnh dẻ cùng gương mặt đầy cá tính này.

- Nhiều người đến với sàn catwalk vì cơm áo,còn chị thì sao?

Người mẫu Xuân Lan.
Người mẫu Xuân Lan.

- Không hề! Gia đình tôi không thiếu thốn vật chất. Tôi đến với nghề chỉ vì đam mê và muốn tự lập, muốn khẳng định với gia đình rằng tôi có thể đàng hoàng làm ra tiền bằng chính những khả năng mà tôi đang có.

- Ban đầu chị gặp những trở ngại gì?

- Ban đầu và đến tận bây giờ tôi dám cá rằng ít có gia đình nào nghe con thổ lộ muốn theo nghề người mẫu mà vui vẻ gật đầu. Thành kiến xã hội về nghề này vẫn còn quá khắt khe. Người ta cứ nghĩ làm người mẫu trước sau gì cũng trở thành gái gọi.

- Vậy chị thuyết phục gia đình bằng cách nào?

- Làm liều! Tôi theo nghề và quyết tâm làm được gì đó để gia đình hiểu rằng nghề nghiệp không sản sinh ra những con người băng hoại về đạo đức. Và như đã thấy, đến nay tôi không phải là đứa thất hứa...

- Vậy chị làm sao sống được vào những năm 1996-997 khi mà nghề người mẫu còn quá non trẻ và biểu diễn thời trang là một khái niệm quá xa vời với công chúng?

- Lúc đó tôi đầu quân cho Công ty Baby. Mỗi tháng chỉ có một show, đôi khi hai tháng mới diễn một lần. Cát-sê nói ra chắc mọi người cười vào mũi. Rồi còn tiền son phấn, quần áo, xe cộ. Tôi phải dựa vào gia đình và tiêu xài tằn tiện.

- Sao chị không chuyển nghề khác?

- Cũng có nghĩ đến nhưng tôi đã xem nghề này như cái nghiệp rồi. Khó bỏ lắm!

- Vậy điều gì tạo nên hình ảnh một Xuân Lan của hôm nay?

- Đó chính là lòng yêu nghề gần như bất vụ lợi. Phải có tình yêu mãnh liệt lắm mới theo đuổi vì những năm tháng ấy cực kỳ khốn khó. Không như bây giờ, thế hệ đàn em có rất nhiều cơ hội để vẫy vùng và chứng tỏ khả năng. Ngày trước, mọi người nhìn người mẫu đầy thành kiến. Thu nhập lại thấp. Quả thật phải bản lĩnh lắm mới trụ được đến giờ.

- Chị vừa nói đến từ bản lĩnh. Phải chăng đấy cũng là từ mô tả tính cách của chị?

- Diễn cùng bao nhiêu người đẹp khác, tôi như lọt thỏm giữa rừng nhan sắc. Tôi biết mình không phải là xinh đẹp tuyệt trần với một dáng người "bốc lửa". Bởi thế để tồn tại, tôi phải tìm ra cái gì đó của riêng mình. Làm nghệ sĩ sẽ chẳng bao giờ bạn thành danh nếu không tạo ra được cá tính riêng. Chỉ nhàn nhạt thì tốt hơn nên trở thành một nhân viên mẫn cán.

- Và quyết định phải thay đổi?

- Đúng thế! Tôi cắt phăng mái tóc dài mượt để tạo nên một gương mặt hoàn toàn khác trước. Tuy nhiên ngoại hình cũng chưa hẳn quyết định chuyện thành công. Tôi còn phải nỗ lực nhiều lắm bằng cách tự học qua truyền hình, sách báo thời trang, quan sát và học hỏi từ những người mẫu nước ngoài.

Sau lần cắt tóc đó, nhiều người chú ý đến tôi hơn. Tôi bắt đầu nhận những show quảng cáo, chụp ảnh, biểu diễn thời trang nhiều hơn trước. Nhưng để có một khả năng diễn xuất chuyên nghiệp thì chưa đâu. Thời gian cứ dần trôi, tôi như con tằm siêng năng và hết lòng với công việc. Dần dần tôi tìm ra được cho mình cách diễn xuất khác hơn đồng nghiệp để tạo ra nét riêng biệt. Mãi đến năm 2001, tôi mới xác định được phong cách biểu diễn: ấn tượng và lạnh lùng.

- Để rồi trở thành "đại bàng" trong giới?

- (Cười) Đúng! Tôi từng là "đại bàng" với những người trẻ vừa đoạt chút danh hiệu đã vội tự phong mình là ngôi sao, tự cho mình cái quyền đi trễ về sớm trong công việc, tự cho mình được giành giật quần áo của bạn diễn, tự quyết định mình đi giữa đội hình... Đến giờ, đồng nghiệp đều nhận xét tôi là người sống hết tình, hiểu và luôn tạo điều kiện cho họ làm việc ở mức cao nhất. Tôi luôn tôn trọng đồng nghiệp. Không vì thế làm sao tôi có thể huy động một lực lượng người mẫu nổi tiếng tham dự chương trình Đẳng cấp thời trang vừa được tổ chức?

- Xuân Lan là người không an phận, chị nghĩ sao về ý kiến đó?

- Tôi chưa bao giờ bằng lòng với bản thân mình. Ngày nào điều đó xảy ra tôi sẽ giải nghệ. Theo nghề này phải luôn tìm ra hướng đi riêng, nắm bắt được sự mới lạ, độc đáo. Nếu không bạn chỉ là bản sao của người khác.

- Còn chuyện đánh bóng tên tuổi bằng scandal như một số nghệ sĩ đã làm?

- Mọi người cứ nói người mẫu là dính đến scandal. Tôi chỉ nhắc lại đừng vì một con sâu mà làm rầu cả nồi canh! Tôi dám khẳng định, đến nay đa số những người mẫu tôi biết đều là những người tâm huyết với nghề và không hề dính đến scandal. Tôi chỉ mong qua các phương tiện thông tin, công chúng sẽ có cái nhìn độ lượng hơn về giới người mẫu. Nghề nào cũng có người tốt xấu cả. Tôi rất buồn khi vừa rồi vài tờ báo đăng vụ người mẫu Việt đóng phim sex. Tôi đã tìm mua và xem cuộn băng đó. Chỉ là những chuyện tưởng tượng, thêm tình tiết kèm những phỏng đoán vô căn cứ để giật tít bán báo. Làm thế vô càng khiến cho độc giả ghét cay ghét đắng giới người mẫu hơn. Đơn giản vì người ta cho rằng chúng tôi là nguyên nhân làm xã hội bị tha hóa và băng hoại. Giờ thì đã rõ: làm gì có chuyện người mẫu Việt đóng phim sex nhưng chẳng tờ báo nào đăng tin đính chính. Chỉ giới chúng tôi là bị mang tiếng, thiệt thòi.

- Chị đã nghĩ đến tương lai bằng một nghề khác chưa?

- Công ty Lala của tôi đang hoạt động ở lĩnh vực tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện, đào tạo và cung cấp người mẫu. Mọi thứ còn trong giai đoạn đầu nên cũng gặp không ít khó khăn.

- Là người có cá tính mạnh, phải chăng vì vậy mà đến giờ Lan vẫn cô đơn?

- Sau một bài viết không hay về chuyện tình cảm, tôi hứa với lòng là không bao giờ thổ lộ chuyện riêng tư lên mặt báo nữa.

- Chị có thể nói vài từ ngắn gọn về nghề người mẫu sau 10 năm "chinh chiến"?

- Đó là: rất hay, rất bản lĩnh. Nếu chọn lại, tôi vẫn theo nghề này vì tất cả những gì tôi có được hôm nay đều do nghề người mẫu mang lại. Tôi muốn sống lâu dài với nó, mong nó ngày càng phát triển và mang tính chuyên nghiệp hơn.

(Theo Thanh Niên)

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net từ 9h30 ngày 12/9. Gửi câu hỏi trước tại đây.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp