|
Cực kỳ ăn ảnh
Không phủ nhận ưu thế ngoại hình đã giúp Hà "sáng" hơn trên sân khấu, nhưng rõ ràng Hà có thực lực trong việc ca hát. Bây giờ Hà đã tự tin nhận mình là ca sĩ - cựu người mẫu, chứ không phải người mẫu kiêm ca sĩ.

|
| Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
Biểu diễn liên tục trong các show ca nhạc lớn. Album mới Ảo ảnh song ca cùng Đức Tuấn ra mắt ngày 20/8 tới. Dự định đi du học về thanh nhạc một cách nghiêm túc. Trên sân khấu ca nhạc, Hà là một gương mặt hiếm hoi có thể làm người ta được thoả mãn cả hai nhu cầu: xem và nghe. Hà xứng đáng là một "người đẹp hát" đúng nghĩa.
Trong chương trình Đẳng cấp thời trang diễn ra ngày 2/8 vừa qua, Hà tái ngộ khán giả hâm mộ thời trang với tư cách một người mẫu thực thụ. Nhưng đó là lần duy nhất. Với mục đích làm điều gì đó có ý nghĩa trong sự nghiệp người mẫu, Hà và các đồng nghiệp Xuân Lan, Ngọc Thuý, Thanh Hằng… đã có một đêm diễn đáng nhớ trên sàn catwalk. Từng cử chỉ, dáng đi, ánh mắt của Hà không lẫn vào ai. Chỉ cần kéo vạt váy lên cao hơn một tí, môi cong và ánh mắt hững hờ, Hà đã tạo được ngay ấn tượng khác biệt với các bạn diễn.
Nhạc sĩ Đức Trí, người yêu của Hà đã là cái tên quá quen thuộc. Mối tình của Hà và Trí không ồn ào, không scandal, không sắp đặt. Nếu quan sát kỹ, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi nét mặt họ có nhiều điểm tương đồng. Lại nghĩ đến câu nói vẫn thường được truyền miệng: "Giống nhau là có duyên tiền định”.

Dù đã chụp ảnh Hà nhiều lần, nhiếp ảnh gia Quốc Huy vẫn cứ tấm tắc khen: "Hà là một trong số rất ít người mẫu có khuôn mặt cực kỳ ăn ảnh, diễn xuất sinh động, hầu như mình chỉ còn có việc là bấm và… bấm".
Lạnh lùng, đáng yêu, sang trọng, gợi cảm… Phong cách nào Hà cũng "biến hoá" rất tốt, không có cái nào là "kịch" cả. Không tiếp xúc nhiều với Hà, sẽ dễ tưởng lầm cô là người khó gần. Một phần cũng bởi cá tính thẳng thắn và tự tin (đôi khi thành tự kiêu). Nhưng thử hỏi ngược lại: không có cá tính, bạn có còn là mình? Có nhiều người thích Hà, và cũng có nhiều người không thích. Lẽ thường thôi…
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)
|