|
Mỹ Tâm đời thường
Mỹ Tâm vẫn ôm ấp giấc mơ trở thành cô giáo từ thuở nhỏ. Thỉnh thoảng chị vẫn tự tay nấu mì gói ăn để hồi tưởng lại thời sinh viên và kể vanh vách từng góc phố, con đường ở quê hương Đà Nẵng, dù sống ở TP HCM đã lâu. Nhưng vẫn còn nhiều chuyện thú vị hơn thế.

|
| Ca sĩ Mỹ Tâm. |
Có một dạo, nghe bùng nổ thông tin về một Mỹ Tâm "rất giống con trai". Nếu tin vào chuyện này, chắc chắn bạn chưa từng chứng kiến cảnh Tâm đi ngang qua siêu thị. Những lúc này, chị luôn là người đi chậm nhất vì tranh thủ... ngắm mình qua các tấm gương. Cả kính chiếu hậu của xe hơi, đôi khi cũng bị chị bẻ cong để... soi mặt. Tâm là người như thế, rất điệu đàng.
Chuyên gia... quên
Không hiểu Tâm, nhiều người dễ dị ứng với tật hay quên của chị. Nhưng khi đã hiểu rồi, có lẽ sẽ thấy... tội nghiệp cho chị nhiều hơn.
Tâm biết mình hơi đãng trí nên lúc nào cũng cẩn thận ghi chép tất cả công việc và ý tưởng vào một cuốn sổ tay. Thế rồi có lúc, chị loay hoay đi tìm cuốn sổ vì nhớ không ra mình để nó ở đâu.
Đôi khi, tật hay quên khiến Tâm lâm vào những tình huống cười ra nước mắt. Điển hình như chuyện chị mua món quà sinh nhật cho một người bạn. Đến khi qua ngày sinh nhật của người ta rồi, chị mới nhớ ra. Và đã 3 lần liên tục, món quà đó vẫn còn nằm trong tủ của Họa mi tóc nâu.
Một Mỹ Tâm mọt sách
Chắc hẳn nhiều khán giả muốn biết lúc rảnh rỗi. Mỹ Tâm thường làm gì. Câu trả lời có lẽ sẽ gây bất ngờ: đọc sách. Từ thời sinh viên chị đã thích sách nên thường xuyên mượn sách ở thư viện hoặc của bạn bè về đọc.
Đến nay, khi tậu được nhà, Mỹ Tâm có hẳn một kệ sách và phòng đọc. Lúc rảnh rỗi, chị ẩn mình trong căn phòng này làm con mọt để nghiền ngẫm đủ mọi chuyện trên đời. Cuốn sách quý nhất của chị là Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm của Kim Woo Choong.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
|