Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ sáu, 18/8/2006, 09:00 GMT+7

Hơi đâu mà thanh minh

"Người yêu thì có nhưng nhà chưa mua thì chưa thể cưới. Tôi vừa mua được nhà riêng cho bố mẹ (trước đây bố mẹ ở nhà tập thể). Cũng có người nói sao không tậu lấy căn nhà tại TP HCM mà cứ ở thuê mãi. Nhưng nếu tích cóp mua nhà cho mình trước, bố mẹ phải đợi vài năm nữa thì tuổi già biết có đợi được không", Duy Mạnh bộc bạch.

- Đã xảy ra những tình huống nào liên quan đến trang phục khi anh đang diễn?

- Cũng có thể coi đó là tai nạn nghề nghiệp. Một lần tôi đang hát ở Sóc Sơn thì thắt lưng tuột, quần cũng tuột. Buổi ấy có nhiều nữ cầu thủ đến xem, thì đành tay kéo quần lên còn miệng thì xin mọi người thông cảm. Hôm vừa rồi diễn ở New Century tôi mặc cái quần mới mua của hãng D&G (giá niêm yết 2.500 USD nhưng mua vào mùa sale nên có giảm một phần). Quần này có hai lớp khoá, lớp ngoài làm giả giống như mình quên kéo khoá quần vậy. Khi bước lên sân khấu y như rằng có người nhắc, tôi bảo "có hai khoá cơ"!

Ca sĩ Duy Mạnh.

Ca sĩ Duy Mạnh.

- Tại sao anh không tham dự Bài hát Việt?

- Tôi học Trung cấp khoa Piano đến năm thứ 4 thì nghỉ vì phải đi làm để kiếm sống đã. Cha tôi rất nghiêm khắc, con cái 17-18 tuổi là phải tự lập kiếm tiền rồi. Dầu vậy, kiến thức cơ bản để viết nhạc, giai điệu và hoà âm phối khí tôi cũng nắm được phần nào, tôi có thể chơi được kèn saxophone, thổi flute.

Viết ca từ thì nhờ vào sự tích lũy trong những năm tháng lăn lộn với cuộc sống. Nếu muốn tham dự Bài hát Việt tôi có thể gửi Lời của trái tim, Tình em là đại dương (dĩ nhiên Kiếp đỏ đen không hợp truyền hình lắm). Nhưng tôi nghĩ trình độ mình không bằng người ta nên không tham gia.

- Anh nghĩ sao khi độ "hot" của cái tên Duy Mạnh đã giảm sút?

- Mọi người hãy thử nhìn lại bao năm nay xem, sân khấu ca nhạc cũng chỉ một vài tên tuổi ấy thôi. Đã là ca sĩ ngôi sao thì phải là hàng hiếm. Madonna xưa rất "hot", lâu lâu mới trở lại làm album và biểu diễn, dù không "hot" như trước nhưng vẫn đông người xem. Tôi mới hát từ 2004, chưa phải là nhiều nhưng tôi nghĩ nếu cứ chạy show nhiều quá bản thân ca sĩ cũng mệt còn khán giả thì nhàm chán vì không thấy có gì mới mẻ.

Tôi không phải là người leo lên thành công bằng mọi cách. Cứ đúng sức mình mà hát, hát và sáng tác ca khúc là điều đam mê và cũng là cuộc dạo chơi. Hiện tại tôi cứ làm sẵn đĩa và mỗi năm phát hành một album, lúc nào có tiền thì quay video clip, thỉnh thoảng ai mời thì đi hát, lâu lâu làm một đêm nhạc riêng thật đầy đặn, công phu để giữ hình ảnh đẹp trong khán giả. Vậy thôi!

- Cảm giác của anh thế nào nếu nghe được lời nhận xét "Sự thành công của Duy Mạnh phần nhiều là bề nổi, là nhất thời chứ không có chiều sâu và không lâu dài"?

- Chả sao, đã là biển phải có sóng. Lúc mình thành công quá nhanh (ngoài dự định của mình) nhiều người ganh ghét là chuyện bình thường, quan trọng là sắp tới mình làm gì. Tôi không chỉ hát mà còn sáng tác, bài Dĩ vãng cuộc tình Tuấn Hưng hát cũng là ca khúc "hot" đấy chứ. Rồi thời gian sẽ trả lời, hơi đâu mà thanh minh cho mệt. Tới đây tôi vừa hát vừa thổi kèn saxophone, mua flute về tập lại. Nhìn chung trong cuộc sống phải biết người biết ta, muốn thành công phải tìm ra điều mới lạ.

- Anh có hài lòng với thành công hiện tại không?

- Xét về thành công tôi đã thoả mãn 200% còn về kiến thức thì chưa, phải học nhiều nữa. Trong cuộc sống ai cũng có cơ hội nhưng phải đi tìm nó chứ không phải ngồi một chỗ mà chờ. Tôi đã vài lần vào ra giữa Sài Gòn và Hải Phòng, tự nhủ nếu bây giờ chưa thành công thì 2 năm nữa sẽ thành công, phải có niềm tin ấy.

Tôi viết Tình em là đại dương, không đủ tiền phát hành đĩa, cứ để lại ở phòng thu, các ca sĩ qua phòng thu hỏi mua bài, dần tích góp được chút tiền và năm 2004 vào lại Sài Gòn với chỉ một vé máy bay và 600.000 đồng tiền mặt. Rồi nhận được 3 triệu đồng tiền ca sĩ mua bản quyền bài hát Dĩ vãng cuộc tình, có thêm tiền thuê phòng ở, vừa viết nhạc vừa dành dụm tiền bán bản quyền một số ca khúc để làm đĩa Tình em là đại dương, thế là thành công.

- Còn những kỷ niệm buồn thì sao?

- Sống xa gia đình cũng là một nỗi buồn. Hoặc có lúc đi hát gặp trời mưa, giầy cho vào bao nilon rồi nhưng đến nơi người ta bảo hôm nay ca sĩ hàng sao hát sớm nên em nghỉ nhé, về đi. Buồn chứ, mình nghĩ một ngày nào đó mình phải giống các ngôi sao kia để không bị đuổi. Lúc chưa nổi bầu show bảo sao đi hát lại lấy tên Duy Mạnh. Phải đổi tên Hong Kong hoặc tên gì âm sắc cao hơn chứ đừng nặng thế này.

Tôi bảo không cho hát thì thôi chứ không đổi tên bố mẹ đặt cho. Buồn! Bầu đã dốt lại cứ thích dạy mình, mắng lại thì bị cắt xuất hát. Bỏ tiền mua bài hát làm sao tránh khỏi sự cầu cạnh, tốt nhất tự sáng tác cho đỡ mệt. Cách đây không lâu tôi nói thích nhạc Trịnh Công Sơn thì họ nói tôi bày đặt làm sang, cố tình đánh bóng. Đây là tôi mới chỉ nói thích thôi nhé, ca khúc mình sáng tác còn nhiều, cứ hát dần vậy.

- Đời ca sĩ chưa nổi tiếng thì vất vả là lẽ đương nhiên, nhưng thành công rồi chưa hẳn đã hết vất vả. Anh thì sao?

- Cuộc sống của tôi bây giờ đỡ vất vả hơn nhưng cuộc đời đẹp nhất chính là lúc chuẩn bị làm đĩa đầu tiên, buồn nhưng đẹp. Tôi thấy tiếc nuối cái thời mơ mộng nằm trong căn phòng thuê, ăn cơm bình dân ở nhà bên cạnh rồi sáng tác hồn nhiên vô tư. Nay bị chi phối nhiều, áp lực nhiều hơn mỗi khi viết bài mới bởi còn muốn phát triển hơn về sự nghiệp. Tôi nghĩ thành công đến vào tuổi 30 là sự may mắn bởi lúc này mình đã tích luỹ được kiến thức và kinh nghiệm sống rồi. Không khệnh khạng đi lại kiểu "mất diện tích", không thích sơn hào hải vị mà vẫn khoái rau muống, cá kho.

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp