Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Forever trong bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" do nam diễn viên Ahn Jae Wook trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: gameover210@yahoo.com 
cùng lời nhắn: "Tôi rất mong được nghe lại ca khúc Forever trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Đây là bộ phim tôi yêu thích nhất của nữ diễn viên Choi Jin Sil, người vừa qua đời sáng nay tại Seoul. Chúc cô bình yên trên thiên đường. Xin cảm ơn chương trình".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ sáu, 11/8/2006, 08:06 GMT+7

Hạnh phúc nhất thế gian

Bằng chất giọng trầm ấm, lối nói rõ từng từ một, phong cách giản dị, Tuấn Ngọc tâm sự với Ngôi Sao về tâm trạng của mình khi về nước biểu diễn. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng, trầm buồn trên sân khấu, ngoài đời anh rất trẻ trung và dí dỏm.

- Cảm xúc của một người con xa quê trở về, một nghệ sĩ được chào đón như thế nào trong anh?

- Hạnh phúc nhất thế gian này. Bởi sau bao nhiêu năm trở về mà tôi vẫn được sống trong sự ưu ái rất lớn của khán giả quê nhà.

Ca sĩ Tuấn Ngọc và vợ, ca sĩ Thái Thảo.

- Anh có suy nghĩ gì trước những thay đổi của Sài Gòn hôm nay và ngày anh ra đi?

- Chắc chắn mỗi sự thay đổi sẽ mang lại một cảm giác khác lạ và đều có cái hay và cái dở của nó. Tuy nhiên, có một điều đối với tôi không thay đổi, khán giả vào thời kỳ nào, ở đâu cũng dễ thương và nồng nhiệt như nhau.

- Anh có thể nói gì về chặng đường xa xứ của mình trong suốt 30 năm qua?

- Chắc không có gì đặc biệt như những ca sĩ khác. Tôi vẫn đi hát vào cuối tuần đều đặn, sống một cuộc đời thật bình thường. Điều chờ đợi nhất trong những năm tháng qua có lẽ là một ngày biểu diễn trên quê hương. Tôi rất hạnh phúc vì show diễn sắp tới đây, nếu không phải là thời điểm này thì tôi cũng không biết còn có cơ hội nào nữa không.

Càng hát nhiều tôi càng có nhiều tình cảm hơn. Và trong giọng ca của tôi sau này có cả nỗi nhớ nhà. Vì là nơi mình sinh ra và lớn lên mà, chắc rằng không đâu bằng cả. Ngày trở về với tôi là một niềm vui lớn.

- Từng ấy năm vẫn là một hình ảnh trầm buồn trên sâu khấu, theo anh, nó đã chuyển tải được thông điệp gì đến khán giả?

- Đối với tôi buồn không phải là yếu tố bên ngoài, mà là thể hiện nội tâm bên trong. Có thể người khác nhìn thấy tôi, nghe tôi hát thì nghĩ là tôi buồn, nhưng thật ra tôi nghĩ mình là người sống nội tâm thì đúng hơn. Dẫu sao tôi cũng xin cảm ơn cuộc đời với nhiều chất liệu sống này cho tôi đến gần khán giả.

Thực tế, một bài hát buồn sẽ sâu sắc hơn một bài hát vui. Tôi thường cảm thấy vậy. Tuy nhiên tôi vẫn luôn cảm thấy rộn ràng với những khúc nhạc vui.

Duyên số đã cho tôi gắn liền với những bài hát buồn và có lẽ nó cũng khiến cho tôi có cuộc sống nội tâm nhiều hơn những sự thể hiện bên ngoài, nhưng tôi không thích lúc nào cũng vậy. Có những nỗi buồn nhẹ nhàng, có những nỗi buồn thê thảm. Tôi cũng là một người bình thường nên thích cái đầu tiên hơn...

- Cách xử lý ca khúc của anh đã có sức ảnh hưởng với nhiều ca sĩ trong nước hiện nay. Anh nghĩ gì về điều này?

- Đó là một điều hết sức tự nhiên, thế hệ đi sau bị ảnh hưởng bởi thế hệ đi trước là điều không thể tránh khỏi. Khi sinh ra chắc rằng con người cũng phải bắt chước thì mới có thể học nói được. Tôi rất ủng hộ con đường đi của họ.

- Nghe Quang Dũng, Xuân Phú, Thụy Long... hát anh cảm thấy thế nào?

- Tôi không có dịp nghe nhiều 2 giọng ca còn lại, nhưng Quang Dũng thì nhiều, do anh thường xuyên sang Mỹ biểu diễn. Không biết mọi người thấy thế nào, còn tôi thì nghĩ rằng Quang Dũng rất khác mình. Tôi cho rằng đây là một trong những giọng ca có hiệu quả với dòng nhạc tiến chiến.

- Đêm diễn sắp tới của anh vào 18-19/8 sẽ có những điểm gì đặc biệt?

- Thật ra thì tôi sẽ hát lại những bài trong chương trình đã diễn ra tại khách sạn Sheraton hôm 1/4. Bên cạnh đó, tôi đang xin biểu diễn thêm một số ca khúc khác mà khán giả đã quen thuộc với giọng ca của mình. Chương trình sẽ không trầm buồn như mọi người vẫn nghĩ về Tuấn Ngọc mà sẽ mang một không khí tươi tắn, nhẹ nhàng. Tôi quan điểm trong âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung cần phải có sự thoải mái chứ không quá nặng nề nên chương trình sẽ đúng tính chất như vậy.

- Vì sao chương trình không có sự xuất hiện của vợ anh, ca sĩ Thái Thảo?

- Tôi đang năn nỉ để được hát chung với cô ấy đây (cười).

Duy Thái thực hiện

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp