Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 9/8/2006, 08:33 GMT+7

Nhạc sĩ Kasim Hoàng Vũ

Viết ca khúc là niềm đam mê từ lâu của Kasim, ngày đầu bước vào Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (1998) ca khúc "Ký ức mái trường" đã đạt giải nhì trong cuộc thi viết về ca khúc về mái trường do nhà trường tổ chức.

- Anh đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc ra mắt mới, sản phẩm lần này có gì đặc biệt?

- Tôi đang tập trung cho 2 album, đó là album Vì sao? (dự kiến phát hành đầu tháng 9) và album tổng hợp gồm rock, hip hop và latin...

Nhiều bài hát thường xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, như vì sao lại đến với nhau, vì sao không còn thương nhau... từ đó mà tôi "cảm" với chữ "vì".

- Thế mạnh của anh là rock, phải chăng lần ra mắt album mới này, anh muốn "thay đổi phong cách"?

- Khi hát ở sân khấu và nhất là các phòng trà, khán giả cũng muốn nghe nhiều loại nhạc, nên hát nhiều phong cách âm nhạc khác nhau cũng là chuyện bình thường của ca sĩ hiện nay. Trong thời gian qua Kasim cũng đủ tự tin để khẳng định được mình với những ca khúc nhẹ nhàng trữ tình từ tiếng vỗ tay của khán giả và từ những phiếu yêu cầu.

Những bài hát như: Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Hà Nội ngày trở về, Và con tim đã vui trở lại... là những bài mà tôi được khán giả yêu cầu rất nhiều lần... Thật ra, nhạc rock đã như là máu thịt của tôi nhưng latin và pop cũng là những thể loại mà tôi thể hiện khá tốt nên muốn làm phong phú khả năng biểu diễn của mình chứ không phải là sự thử nghiệm hay thay đổi phong cách.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

- Vì sao tới album thứ ba, anh mới giới thiệu nhiều sáng tác của mình?

- Vì hiện nay kiếm một tác phẩm vừa lòng là rất khó, việc đặt hàng không phải lúc nào cũng có ca khúc hay và hợp với giọng của mình, nhất là các nhạc sĩ bây giờ cũng theo guồng quay của thị trường. Họ sáng tác rất nhanh và chất lượng không phải tác phẩm nào cũng tốt.

- Công việc của ca sĩ và nhạc sĩ bên nào khó hơn?

- Theo tôi, mỗi công việc có cái khó riêng, người ca sĩ cần cái riêng nhằm thể hiện phần hồn tinh túy của bài hát để truyền đến khán giả, còn nhạc sĩ thì phải sáng tạo ra những giai điệu hay, hòa âm với lời ca đẹp.

Lời ca trong các ca khúc của tôi cũng nói về tình yêu nhưng nó không quá đau khổ, đắm đuối, ủy mị mà vẫn mang nét trong sáng lạc quan của tuổi trẻ, nhất là tính cách mạnh mẽ của người đàn ông.

- Người ca sĩ khi viết ca khúc, theo anh đâu là thuận lợi và đâu là khó khăn?

- Với tôi, khi sáng tác ca khúc, với việc xử lý ca từ và giai điệu, người ca sĩ có nhiều thuận lợi hơn, viết ca khúc cho mình sẽ dễ phù hợp với chất giọng của mình và dễ tận dụng được nội lực của giọng hát mình. Cái khó là nội dung ca từ và giai điệu làm sao cho thật logic.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp