|
Những cái tệ của Lê Hoàng
Anh thường xuyên mặc quần jeans và là jeans bó, ngoài Bắc gọi là quần phăng, ôm lấy cặp đùi dài, thon và thẳng tắp của anh khiến khối cô chỉ ước cặp đùi đó là của mình. Vì quá trung thành với loại quần này mà xung quanh anh dấy lên tin đồn: Lê Hoàng là gay. Khi được hỏi thẳng điều đó, anh cười hỏi lại: "Tôi gay thật à?".
 |
| Đạo diễn Lê Hoàng. |
Đến thời điểm này, Lê Hoàng vẫn không biết dùng máy tính, khi cộng tác với báo nào anh cũng đến giao bài tận tay. Anh em bắc ghế ra ngồi dò từng chữ, chữ nào không biết thì hỏi và ghi chú vào. Cứ nhìn vào bản viết tay của Lê Hoàng thì chẳng ai sung sướng khi ngồi đánh máy bản thảo của anh dù anh viết mỗi trang chỉ 14 dòng và mỗi dòng có 6 chữ, chứ nào chữ nấy to như hạt đậu phộng.
Lê Hoàng không phải là đạo diễn duy nhất ở VN không có địa chỉ email nhưng anh vẫn bị trêu vì điều này. Vì dung mạo anh không quá già nua, không mang dép lốp, đeo kính lão và ăn mặc lùi xùi nhưng vẫn không hề biết nhận và gửi email. Anh không thèm có nó dù cô con gái là trùm lướt web và IT. Anh chỉ thích gọi điện, thư tay hoặc gặp mặt trực tiếp.
Lê Hoàng có điện thoại di động xịn nhưng chỉ để gọi và nhận cuộc gọi, xem tin nhắn. Anh không biết nhắn tin, không biết lưu một số máy mới vào, xóa một số cũ đi, nếu memory full thì cũng chỉ biết cắn móng tay mà nhìn. Trong điện thoại xịn của anh có ti tỉ chức năng, anh cũng mặc kệ. Trêu anh dốt lại còn sĩ, mua cái cục gạch rẻ thôi là thỏa mãn rồi. Anh cười hì hì, xoa đầu, xoa gáy: "Nhưng nó đẹp, hình dáng và màu sắc rất sexy".
Tam thời tứ tiết, kể cả lên sân khấu trao giải hay nhận giải, anh vẫn cứ chân không giày, chỉ mang sandal. Có lần, phóng viên hỏi anh: "Bằng cách nào anh có thể đi một đôi sandal 3 năm mà còn mới nguyên?", anh tủm tỉm cười. Tìm hiểu từ con gái anh, hóa ra ông đạo diễn thích gì là mua liền một lúc nhiều món. Sandal mua một lúc 3 đôi giống hệt nhau, đôi này cũ thì thay đôi khác. Áo thun cũng mua liền 3 cái giống nhau làm những người thường gặp anh cứ nghĩ Lê Hoàng cả tuần chưa chắc thay áo một lần.
Một điều "quá tệ" khác của Lê Hoàng là những bài viết anh ký tên Lê Thị Liên Hoan. Giọng văn hệt như giọng nói mỉa mai, châm biếm, châm chọc, sâu cay làm ối người thích và cũng ối người không thích. Nhưng khổ nỗi không thích mà vẫn cứ phải chịu vì anh lập luận rất kín kẽ, lại dùng cái giọng đong đưa, thật thật đùa đùa khiến người ta bối rối. Về chuyên này cũng không biết anh quá tệ đến mức nào nhưng cả Lê Hoàng lẫn Lê Thị Liên Hoan đều là hai cái tên có độc giả và mang lại cho anh khối tiền.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
|