|
Không dựa dẫm
Ở Sao Mai Điểm hẹn lần này, Minh Thư là nhân vật nhận được khá nhiều sự chú ý. Cô ca sĩ này đã định hình ở phong cách rock, với bản lĩnh sân khấu vững vàng và sẵn có một gia đình nổi tiếng. Nhưng Minh Thư khẳng định, chưa bao giờ chị dựa vào tiếng tăm của cậu Lam Trường.
- Khi đứng trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi đã đi hát nhiều ở các sân khấu lớn nhỏ nhưng vẫn rất hồi hộp trước mỗi đêm diễn của Sao Mai Điểm hẹn. Không biết rằng khi mình hát, khán giả sẽ phản ứng ra sao, họ sẽ chăm chú lắng nghe, sẽ nhún nhảy hò hét theo điệu nhạc, hay là ỉu xìu, thờ ơ... Bởi thế tôi cũng lo lắm.

|
| Ca sĩ Minh Thư. |
- Được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh "Minh Thư nhan sắc". Theo chị, ngoại hình quan trọng đến mức nào đối với ca sĩ?
- Thực ra đối với ngành nghề nào thì ngoại hình cũng là một yếu tố rất quan trọng. Đó là điểm đầu tiên trực tiếp gây ấn tượng với người đối diện. Còn với ca sĩ thì ngoại hình lại càng quan trọng hơn. Người ta không chỉ nghe mình hát mà còn xem cả phong cách trình diễn của mình nữa. Được mọi người nhận xét như vậy tôi cảm thấy rất vui. Và tôi sẽ cố gắng phát huy những thế mạnh của mình.
- Luôn đứng trong top bình chọn hàng tuần, chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng chị được fan của cậu Lam Trường hậu thuẫn?
- Từ khi tôi đi hát đến giờ, cậu Trường luôn nói một câu rằng "Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình". Và tôi luôn làm như thế. Cậu Trường rất ủng hộ tôi nhưng sẽ không làm cách đó. Nếu như cậu có kêu gọi lực lượng fan đông đảo của mình bình chọn cho tôi mà bản thân họ không thích tôi thì chắc chắn họ sẽ không làm. Vấn đề là họ có yêu thích mình hay không thôi. Nhiều người vẫn nói rằng, tôi có lợi thế vì là cháu gái cậu Trường, nhưng không phải thế. Khi đứng trên sân khấu, cậu Trường đâu thể hát thay cho tôi. Và tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi là tôi.
- Chị đã "xuất xưởng" một album riêng và gây được ấn tượng bởi những ca khúc tự sáng tác. Sao chị không chọn một tác phẩm của mình để thể hiện?
- Tôi cũng có ý định sẽ hát một bài của mình nhưng chọn rồi lại đắn đo và đổi bài khác. Trong đêm nhạc pop, tôi đã "chấm" Em mong vậy thôi nhưng vì ca khúc này rock quá nên phải chuyển sang hát Người tình đã xa. Hơn nữa, có rất nhiều bài hát mới của các nhạc sĩ mà tôi nghĩ là mình cần thể hiện để làm cho hình ảnh của mình đa dạng hơn.
- Hiện tại, việc sáng tác của chị như thế nào?
- Tôi đã lên kế hoạch làm album thứ hai và trong đó có 4 sáng tác của tôi. Lần này, bận thi Sao Mai Điểm hẹn nên mọi kế hoạch cũng phải đình trệ lại một chút. Ngay sau Sao Mai Điểm hẹn, tôi sẽ tập trung làm CD để kịp ra trong năm nay.
- Không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc. Nhiều người không biết chị sẽ viết ca khúc ra sao?
- Tuy không học ở trường chuyên nghiệp nhưng từ nhỏ tôi đã học organ. Nhưng vì tôi thích guitar hơn nên cũng mày mò, tự học. Tôi thường sáng tác trên đàn guitar. Bây giờ, tôi đang theo học ĐH Ngoại ngữ Tin học nhưng vẫn thường xuyên luyện tập thanh nhạc với cô Hồng Thái.
- Ra Hà Nội thi Sao Mai Điểm hẹn, việc học của chị ở trường Ngoại ngữ Tin học giải quyết thế nào?
- Thì đành phải tạm hoãn lại. Cũng may là các thày cô rất hiểu và thông cảm, cho tôi bảo lưu kết quả và lùi thời hạn thi tốt nghiệp lại. Mọi người rất ủng hộ nên cũng thấy đỡ áy náy (cười). Còn bình thường, dù đi hát nhiều nhưng tôi luôn sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc học. Tôi thường hát buổi tối nên ban ngày vẫn đi học đầy đủ. Tôi hạn chế, không nhận quá nhiều show vừa để giữ giọng, vừa để giữ cảm xúc cho mình khi hát. Bởi một bài mà hát quá nhiều lần sẽ bị khô dần xúc cảm mỗi khi đứng trên sân khấu.
- Vậy những lúc mất cảm xúc với ca khúc mà vẫn phải hát, chị làm sao để không bị "trơ" trên sân khấu?
- Điều này rất ít khi xảy ra bởi vì mỗi sân khấu có một hiệu ứng khác nhau và khán giả cũng khác nhau. Chính khán giả đem đến cho mình những cảm xúc mới. Hơn nữa, mỗi khán giả lại thể hiện cảm xúc của mình theo một cách riêng. Có người thích thì chăm chú lắng nghe, người lại lắc lư, nhún nhảy, thậm chí diễn cùng với ca sĩ nữa.
Đừng nghĩ rằng, ca sĩ là người chủ động tạo cảm xúc và thu hút khán giả về mình bởi bạn không bao giờ lường trước được tất cả những tình huống có thể xảy ra. Có lần khi tôi hát câu "Anh về đi, em vẫn đứng đây" trong bài Tàn tro và nhìn thẳng vào một khán giả, anh ấy lập tức đứng lên, mặt buồn rầu và... ra về. Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ, bối rối và quên mất lời, không hát được tiếp nữa. Rất may là anh ấy chỉ vì quá hứng thú với bài hát nên diễn theo thôi chứ không đi về thật. Tôi chỉ còn biết đứng cười...
- Vậy những khán giả của Sao Mau Điểm hẹn, chị thấy họ thế nào?
- Rất dễ thương và cuồng nhiệt. Họ là người truyền lửa và giúp ca sĩ tự tin hơn.
- Lúc đầu, chị chọn "Phút thoáng qua" cho đêm nhạc RnB & Dance, vậy sao lại đổi sang bài "Lời của ánh mắt"?
- Chuyện đổi bài cũng là rất bình thường thôi. Lúc đầu, tôi "chấm" Phút thoáng qua nhưng thấy Lời của ánh mắt hợp hơn nên quyết định đổi. Mọi người đều ủng hộ tôi hát bài này. Đây vẫn là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Hát một ca khúc của nhạc sĩ trong hội đồng nghệ thuật cũng thấy hơi lo. Mình không thể nào hát loạng quạng được. Vì thế mà tôi càng có động lực để tập luyện tử tế và thể hiện thật tốt.
 |
| Minh Thư đã hát rất thành công trong đêm nhạc rock. |
- Ra Hà Nội lâu thế này, chị có những ai "tháp tùng"?
- Có mình mẹ thôi nhưng cũng làm cho tâm lý của tôi rất vững vàng. Mới đầu, tôi rất sợ không quen thời tiết ngoài Bắc, sẽ bị ốm nhưng đến giờ thì vẫn khỏe lắm. Có các bạn ở chung khách sạn nên rất vui, tôi ăn nhiều hơn và còn lên cân nữa. Quần áo thấy cái nào cũng chật cả. (cười)
- Còn bố và các em ở nhà thì sao?
- Ba dặn là ra ngoài đó phải "nhớ trông mẹ kỹ kỹ đó nha" (cười). Nói giỡn vậy thôi chứ ba cũng động viên tinh thần lắm. Dặn là cố gắng thi tốt. Ba gọi điện suốt, hỏi thăm tình hình. Đêm diễn nào ba và hai nhỏ ở nhà cũng xem, góp ý cho tôi rất nhiều. Hai nhỏ thì hay kêu nhớ mẹ và dặn là "chị ráng thi tốt, rồi lúc nào về thì mua quà cho bé".
- Lần này đi thi cũng phải "đóng đô" ngoài Bắc 1-2 tháng. Xa nhau lâu vậy, bạn trai chị phản ứng thế nào?
- Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi và học cùng trường Ngoại ngữ Tin học. Lúc đầu, anh ấy cũng không muốn tôi đi vì xa nhau lâu quá. Nhưng anh ấy là người hiểu tôi và rất biết thông cảm nên đã vui vẻ và động viên tôi đi thi.
Anh gọi điện nhiều, nhưng mỗi lần nói nói chuyện không được mấy vì tôi luyện tập nhiều nên rất mệt (ngày nào tôi cũng phải tập từ 9h sáng đến 6h tối). Tôi biết anh rất lo cho tôi và tôi hạnh phúc vì có được người hiểu và yêu mình như thế.
Mỹ Dung thực hiện
|