|
World music giữa World Cup
Mặc cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra sôi động, Quốc Trung vẫn thực hiện đêm nhạc world music diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 18/6, sau đó tiến vào Nam. Với anh, bóng đá có thể là tâm điểm chú ý nhưng không phải của tất cả mọi người.
- Nếu không đi theo world music, chắc chắn anh còn nổi tiếng hơn bây giờ và cũng giàu có hơn bây giờ rất nhiều. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Theo tôi thì sẽ chẳng có ai thành công khi làm âm nhạc lại chỉ mong nổi tiếng, còn mong muốn giàu có thì sẽ chẳng bao giờ có giới hạn. Tôi không thể nói là mình giàu nhưng tôi nghĩ là mình không nghèo.
- Sau thời gian theo đuổi world music, anh thấy mình được và mất gì?
- Khi theo đuổi bất cứ một điều gì mà mình yêu thích thì sẽ chỉ có được chứ không có mất. Nếu nghĩ là mình thiệt thòi và mất mát thì chắc đấy không phải là đam mê thực sự rồi.
- Công chúng đã được nghe anh kể câu chuyện âm nhạc huyền diệu với cái tên “Đường xa vạn dặm”, đêm nhạc sắp tới của anh được phát triển thêm ở câu chuyện cũ sẽ có nét mới như thế nào?
- Những câu chuyện luôn luôn hiện hữu khi âm nhạc mang được những hình ảnh, cảm xúc tới người nghe. đêm nhạc sắp tới sẽ không có một câu chuyện cụ thể. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ mang tới cho người nghe một không gian với nhiều hình ảnh mang đậm màu sắc và văn hoá VN, mà vẫn mang hơi thở đương đại. Cùng với sự hợp tác của 2 nghệ sĩ quốc tế, Niels Lan Doky và Xavier Desandre Navarre, và ca sĩ Thanh Lam và Tùng Dương, lần này, chúng tôi không chỉ có phần trình diễn của những nghệ sỹ trong chương trình Đường xa vạn dặm mà còn trình diễn các bài hát nổi tiếng khác.

|
| Quốc Trung cùng ê kíp làm chương trình "Vọng nguyệt". |
- Lần này, chương trình của anh cũng lần đầu tiên ra mắt khán giả TP HCM, mảnh đất được xem là rất khó chinh phục thể loại nhạc mới. Anh tính sao về chuyện này hay đây chỉ là một sự thử nghiệm với khán giả phía Nam?
- Tôi lại nghĩ ngược lại, là khán giả TP HCM sẽ đón nhận chương trình của tôi. Trước đây tôi từng làm nhiều chương trình khác nên tôi biết được sự nồng nhiệt của khán giả thành phố dành cho các nghệ sĩ. Hy vọng lần này tôi cũng sẽ nhận được sự ủng hộ như vậy.
- Trong thời điểm mà mọi người chú ý hết vào bóng đá, liệu có là mạo hiểm khi anh giới thiệu đến công chúng một đêm nhạc với thể loại nhạc mà không phải ai cũng có sự đồng cảm với mình?
- Không có thể loại âm nhạc nào lại có được sự đồng cảm của tất cả mọi người. Đúng là bóng đá đang là tâm điểm của sự chú ý nhưng không phải của tất cả mọi người. Và tôi tin là vẫn có thể dành được sự quan tâm của những khán giả yêu nhạc.
- Sự tái ngộ với Thanh Lam mang lại cho anh cảm xúc như thế nào?
- Điều mà tôi và Lam cũng như tất cả các nghệ sĩ khác trong chương trình đang cố gắng làm là sẽ cùng mang tới những cảm xúc cho khán giả qua đêm diễn giúp họ hiểu rõ hơn về âm nhạc VN.
 |
| Nhạc sĩ Quốc Trung. | - Anh cũng đem chương trình của mình tham gia LH world music tại Đan Mạch và không có cát-xê, vậy anh lấy kinh phí ở đâu?
- Chương trình được tài trợ bởi ban tổ chức LH âm nhạc Roskilde và Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hoá, Đại sứ quán Đan Mạch tại VN.
- Dường như cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống ngoài đời, anh là một người không vội vã. Một sự điềm tĩnh ở Quốc Trung hay là một sự chậm trễ và lười biếng?
- Tôi mong mình là một người điềm tĩnh và luôn cố gắng để không phải là người lười biếng.
- Anh từng nói khi yêu là quên hết, chẳng làm được gì cả, liệu thời điểm hiện tại với nhiều dự án âm nhạc có phải là lúc anh đang tạm “nghỉ” yêu?
- Tôi cũng đang yêu đấy chứ, và vẫn làm đuợc nhiều việc, cụ thể là tôi đang rất yêu công việc của mình.
Huyền My thực hiện
|