Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc The Winner Takes It All do ABBA trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: angel5vn@yahoo.com cùng lời nhắn: "Tình cờ tôi được nghe bài hát The winner takes it all của ban nhạc Abba, cũng tình cờ biết anh rất thích bài hát này. Thế là nghe thử và thích. Mong báo Ngôi Sao gửi tặng bài hát này cho anh. Cám ơn quý báo rất nhiều".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ hai, 12/6/2006, 08:33 GMT+7

Lớn trong tình thương của mẹ

"Cha mẹ chia tay từ thuở tôi còn nhỏ, nhỏ đến mức tôi không thể nhớ gì về hình ảnh cha tôi. Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ và sự cưu mang của gia đình bên ngoại", Kasim Hoàng Vũ nhớ về thời thơ ấu của mình.

Mọi người hay hỏi tôi, có cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay gặp khó khăn gì không? Tôi có thể khẳng định là không, dù đôi lần tôi cũng thèm được đi ăn, đi chơi cùng với cả cha lẫn mẹ. Bạn bè không bao giờ trêu chọc tôi. Rất cảm ơn các bạn.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Mẹ tôi là ca sĩ Bích Phương. Mẹ từng được ví là Nữ hoàng nhạc rock miền Trung. Còn kết quả học tập của tôi thì không đến nỗi tồi. Không có bố bên cạnh để chỉ bảo, khi làm bất cứ việc gì, tôi phải tự suy nghĩ xem điều đó đúng hay sai và tự quyết định lấy. Có thể việc lập gia đình với tôi sẽ còn lâu, tôi phải tính kỹ để con cái mình sau này hạnh phúc.

Tôi vẫn nhớ cứ mỗi dịp nghỉ hè lại được mẹ dẫn theo xem các show có mẹ tham gia. Mẹ hát là tôi lại thập thò sau cánh gà say mê đứng xem. Có lẽ chất sôi động của mẹ đã ngấm vào tôi. Bây giờ mỗi lần diễn trên sân khấu tôi đều hát bằng tất cả nhiệt huyết. Tôi nhớ lần đầu tiên hát trên sân khấu chuyên nghiệp là trong một chương trình Đại nhạc hội lưu diễn quanh miền Bắc. Lúc đó, tôi chọn thể hiện bài Tây du ký, hồi đó đang rất "hot". Tôi thích vô cùng vì được hoá trang thành Tôn Ngộ Không, được mặc áo mũ, được múa gậy. Nhưng một lần tôi đang hát rất "sung" và múa cây thiết bảng thì "vút" một cái, chiếc gậy bay xa tầm tay, phi thẳng xuống khán giả. May không ai bị làm sao, còn tôi lúc đó thì đứng tim, sợ chết khiếp.

Ở cấp 3, ngoài giờ học tôi còn dành thời gian cho việc tập nhảy, tập hát, phụ trách ban văn nghệ học sinh trường PTTH Trần Phú. Tôi mê nhảy đến mức có luôn biệt danh là Vũ "Lambada". Rồi tôi được chọn đi thi hát ở Liên hoan tiếng hát chuyên nghiệp miền Trung và Tây Nguyên năm 1996, được huy chương vàng đơn ca. Lúc đó, nhạc sĩ Nguyễn Cường là thành viên ban giám khảo, cũng chính thày Cường đã dìu dắt và động viên tôi thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội khoá 1998-2002.

Hôm tôi bay ra Hà Nội thì cũng là lúc mẹ mới gặp một tai nạn, phải nhập viện, tôi dự thi ca khúc Sói con ngơ ngác của chú Trần Tiến (ca khúc viết về trẻ mồ côi), vừa hát vừa khóc khi nghĩ đến mẹ... Vừa thi xong, tôi lập tức lao ra phi trường bay vào Đà Nẵng để đến chăm sóc mẹ. Ý thức rằng mẹ là người của công chúng nên lúc nào tôi cũng cố gắng học để không ảnh hưởng đến tên tuổi mẹ. Bốn năm học đã đọng lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được thày hiệu trưởng An Thuyên đã gửi tặng tôi ca khúc Đi tìm bóng núi của thày, thày còn nhờ Đỗ Bảo hoà âm làm mới để tôi dự thi đêm chung kết Sao Mai Điểm hẹn.

Những ngày đầu Nam tiến, chuyện trang phục biểu diễn là điều làm tôi trăn trở nhiều nhất. Tôi không biết nên mặc như thế nào để khán giả nhìn được, chấp nhận mà vẫn tạo phong cách riêng cho mình. Tôi bắt đầu quan sát cách ăn mặc của mọi người từ ca sĩ đến các thanh niên bình thường, thấy đẹp thì mặc theo và phát huy thêm.

Bên cạnh đó, các vấn đề về ca khúc cũng làm tôi đau đầu. Là ca sĩ trẻ, chưa được nhạc sĩ tin tưởng giao bài, nếu hát lại ca khúc của người khác thì chắc chắn sẽ không có chỗ đứng, chính vì thế tôi chọn những bài hát Tây Nguyên khá phù hợp với chất giọng để gây ấn tượng với người nghe.

Có trong tay nhiều giải thưởng nhưng mãi đến năm 2004, cái tên Kasim Hoàng Vũ mới được nhiều người biết đến sau Sao Mai Điểm hẹn. Khi tôi tham gia Sao Mai, có người nói tôi không biết tự lượng sức mình, đã đi hát nhiều mà còn bày đặt thi thố. Lúc đầu nghe được tôi cũng buồn nhưng trong và sau khoảng thời gian cuộc thi diễn ra, tôi biết mình đã đúng khi quyết định tham gia. Nó đã giúp "tiếp thị" tôi cùng 11 thí sinh khác đến với khán giả cả nước, mở ra cho tôi biết bao nhiêu cơ hội. Tôi được đến diễn nhiều nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới, có thêm nhiều cột mốc mới để tiếp tục phấn đấu không ngừng. Cảm ơn mọi người đã cho tôi niềm tin.

(Theo Hoa Học Trò)

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net từ 9h30 ngày 12/9. Gửi câu hỏi trước tại đây.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp