|
Chưa nghĩ nhiều đến danh tiếng
Hồ Hoài Anh được khán giả biết đến nhiều qua ca khúc "Dẫu có lỗi lầm" và anh cũng khá quen mặt trong showgame "Trò chơi âm nhạc". Tuy nhiên, chàng nhạc sĩ này cho rằng, đó chỉ là phần bề nổi mà báo chí thời gian qua đã nói quá nhiều.
- Một ngày của anh bắt đầu như thế nào?
- Đó là một ngày tôi làm việc quần quật với âm nhạc. Đi dạy tại Nhạc viện, đi làm tại phòng thu, biên tập album, phối khí, sáng tác và làm chương trình cho các khách hàng của mình...
- Việc thu hình "Trò chơi âm nhạc" có phải là một phần trong những công việc đó?
- Đó cũng có thể coi là một phần, nhưng mỗi tháng mất có vài ngày để làm việc đó thôi. Ngày xưa sợ ống kính, giờ thì quen, cứ thấy ống kính là vào diễn ngay.
- Phòng thu của anh "sành điệu" như thế nào?
- Nó là phòng thu không tên, nằm trên tầng 3 nhà tôi. Các ca sĩ bảo, phòng thu của nhạc sĩ Anh Quân là số 1 Hà Nội, số 2 không có, còn số 3 là phòng thu của Hồ Hoài Anh. Tôi làm việc ở đó hàng ngày. Các ca sĩ đến thu cũng nói rất ổn. Album đầu tiên tôi làm cho Lưu Hương Giang cũng ở đó, nghe được. Tôi và Giang đang tiếp tục làm album thứ hai, hy vọng sẽ phát hành vào mùa thu này.

|
| Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. |
- Học đàn bầu, tham gia một boyband rồi chuyển qua viết nhạc rock, có gì mâu thuẫn ở đây?
- Chẳng có gì mâu thuẫn cả, nhạc nào cũng chỉ có 7 nốt mà thôi. Tôi học đàn bầu cũng có nhiều lý do lắm. Hồi bé tôi học violon, nhưng nhà nghèo quá không có tiền mua đàn. Vậy là xin chuyển qua piano, nhưng lại phải nhờ tập đàn nhà người khác, cũng vất vả và không tiện, cuối cùng chuyển qua học đàn bầu.
Và giờ thì gắn bó gần hai chục năm rồi. Tôi sáng tác nhạc thị trường cũng bởi đó là một xu hướng và cũng để... tính chuyện áo cơm. Dự định của tôi còn nhiều. Nhưng không chỉ là sáng tác nhạc thời trang...
- Dự định đó là gì?
- Tôi muốn ra album về nhạc đương đại, sẽ kết hợp các loại nhạc cụ dân tộc và dân ca. Đó chính là hướng mà tôi muốn đi sâu trong âm nhạc của mình. Tôi không muốn mọi người chỉ nhắc đến tôi với Dẫu có lỗi lầm hay trong Trò chơi âm nhạc... Tôi muốn được nhìn nhận thêm ở những khía cạnh khác và thực sự không muốn làm một "ngôi sao giấy".
- Tại sao anh lại từ chối nói về những thứ đã mang lại cho mình một danh tiếng rất rõ ràng như hôm nay?
- Tôi không từ chối những thành quả của mình, nhưng muốn mọi người hiểu rằng tôi không chỉ chú tâm vào duy nhất những điều đó.
- Và "Trò chơi âm nhạc" cũng mang đến cho anh nhiều thứ hơn là một cái tiếng chứ?
- Có một chút. Ví dụ, sự quen biết nhiều hơn thì sẽ có những cơ hội đến. Nhưng cái quan trọng là ở sau đó, có cơ hội rồi nhưng khả năng mình sẽ đến đâu. Tôi còn trẻ, đường còn dài, cũng chưa nghĩ nhiều đến danh tiếng.
- Nhạc sĩ Anh Quân đã khen anh hết lời trong vai trò ca sĩ, vậy trong tương lai có dự định đi hát?
- Phải đính chính một chút là tôi không có dự định trở thành ca sĩ hay định nhờ lăng xê. Đó chỉ là anh Quân do yêu quý tôi quá mà ưu ái vậy thôi. Còn hiện tại, tôi không có ý định làm ca sĩ, chỉ muốn tập trung cho sáng tác và làm phòng thu.
- Còn chuyện ra album các sáng tác của mình thì sao?
- Tôi thấy điều này cũng không hay lắm. Vì không muốn làm tuyển các ca khúc đã quá quen thuộc. Nên dành thời gian cho dự án mới thì tốt hơn.
- Thời gian này, anh có dự định gì?
- Tôi đang có một dự định nho nhỏ, nhưng chưa muốn tiết lộ. Tôi có khoảng chục ca khúc, đang tiếp tục được các ca sĩ thu âm. Và ca khúc mới nhất chưa đặt tên, tôi đã gửi bản demo và sẽ tham gia vào Bài hát Việt tháng 5 này. Còn lại mọi chuyện bình thường.
- Kể cả chuyện tình yêu?
- Cũng vậy thôi. Chúng tôi đang cùng nhau làm nhiều việc và đây là thời gian nhiều ý nghĩa.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
|