|
Đam mê vẫn đong đầy
Cô em gái của Lý Hùng, diễn viên Lý Hương vừa trở về VN sau 6 năm vắng bóng. Chị không khác nhiều, vẫn năng động, duyên dáng và có phần xinh đẹp hơn trước.
- Chị đã sang Mỹ lập nghiệp, rồi mở shop thời trang, công việc kinh doanh ra sao rồi?
- Tôi đã nghỉ từ cuối năm rồi, lúc ấy một mình tôi phải điều khiển cả hai nơi, cứ bay từ Mỹ về VN liên tục, làm ăn mà không đầu tư nhiều thời gian nên dễ thất bại, âu đó cũng là kinh nghiệm cho mình. Bây giờ, tôi chỉ tập trung vào nghệ thuật, còn kinh doanh cứ để đó, mình còn trẻ mà.

|
| Diễn viên Lý Hương. |
- Chị có những dự định gì mới?
- Tôi sẽ ra album nhạc, muốn sự trở lại của mình được khán giả công nhận thì ngoài việc yêu nghề còn phải lao động hết mình. Tôi cùng anh Lý Hùng đi hát từ Nam chí Bắc, cả ở những vùng sâu vùng xa để phục vụ khán giả. Có lẽ những kỷ niệm ấy đã hằn sâu vào tâm trí nên việc trở lại làng ca nhạc lần nà là sự nhớ nhung da diết sau nhiều năm ở xứ người. Đi nhiều, học nhiều đã giúp tôi hiểu được cái nghiệp của người nghệ sĩ, không ở đâu bằng quê hương mình. Bên ấy, bề ngoài tưởng là hào nhoáng chứ thật ra không được diễn nhiều như ở VN đâu.
- Album nhạc của chị có gì đặc biệt?
- Tên gọi của album là Tình yêu chỉ một lần tha thứ có 10 ca khúc như: Đường ai nấy đi, Ngã rẽ cuộc tình, Chẳng cần anh nữa đâu..., anh Lý Hùng hát 5 bài, tôi hát 4 bài và một bài là hai anh em song ca.
- Vì sao chị lại hát những ca khúc có cái tên buồn như vậy?
- Có lẽ tâm sự của tôi xuất phát từ chuyện buồn nhưng cũng có 2 bài theo phong cách hip hop đấy. Hơn nữa, đây là album mà đạo diễn Cảnh Đôn phối hợp với hai nhạc sĩ Minh Khang và Vũ Quốc Việt, tôi tin là các anh ấy biết cách làm hài lòng khán giả.
- Cũng vắng bóng khá lâu trên màn ảnh, cảm giác của chị thế nào?
- Nhớ điện ảnh lắm, lúc này phim VN "phủ sóng" trên TV nhiều ghê, các rạp hát cũng đã thu hút khán giả tới xem phim, với không khí này càng thôi thúc tôi trở lại phim trường. Bây giờ, có vai nhỏ tôi cũng nhận.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)
|