Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Close to you do nhóm The Carpenters trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: dung.nguyen-luu-my@sumitomocorp.co.jp
cùng lời nhắn: "Thứ sáu lại đến, hết ngày làm việc hôm nay, chúng ta sẽ có một cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ và thư giãn. Tôi muốn được nghe bài hát: Close to you của The Capanter.
Giai điệu ngọt ngào của bài hát này làm tôi cảm thấy yêu đời hơn và luôn hướng đến sự ngọt ngào của cuộc sống. Tôi yêu âm nhạc và yêu, yêu lắm bài hát này.
Chúc các bạn có một ngày lễ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Thân ái!"
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Chủ nhật, 30/4/2006, 06:23 GMT+7

Juliette Binoche - vẻ đẹp thánh thiện

22 lần có mặt trong các danh sách đề cử, là một gương mặt quá quen thuộc trong các lễ trao giải cao quý như Cesar hay Quả cầu vàng, Oscar, vẻ đẹp mặn mà, thánh thiện của Juliette Binoche được coi là một phát hiện của điện ảnh thế giới.

Sinh ngày 9/3/1964 tại Paris, Pháp trong một gia đình làm nghệ thuật. Bố cô là một điêu khắc gia, còn mẹ là một diễn viên. Khi Juliette mới lên 4 tuổi, bố mẹ ly dị, từ đó cô khi sang sống với mẹ, lúc lại về ở cùng bố và nhiều khi phải tá túc ở trường nội trú - một môi trường không mấy dễ chịu. Có một điều may mắn là khi còn nhỏ, cô được theo học tại trường Nghệ thuật Quốc gia Paris. Sau khi tốt nghiệp, Juliette theo nghiệp của mẹ và trở thành một diễn viên sân khấu với những vai diễn nhỏ lẻ. Người xem ở Pháp để ý tới cô với vai diễn trong Je Vous Salue Marie năm 1985.

Juliette chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm lên 18 tuổi bằng tất cả sự cố gắng của mình. Vài năm sau cô gây sự chú ý cho giới phê bình điện ảnh với bộ phim The Unbearable Lightness of Being (1988) - phim đã lọt vào danh sách 100 bộ phim tâm lý hay nhất mọi thời đại do Viện điện ảnh Mỹ (AFI) bình chọn. Roger Ebert – nhà phê bình điện ảnh của tờ Chicago Sun Times nhận xét: “Cô là tổng hợp của vẻ đẹp trong sáng và tinh khiết”.

Có thể nói cô diễn viên xinh đẹp rất có duyên với các giải thưởng điện ảnh danh giá. Cô nhanh chóng đoạt giải Cesar của điện ảnh Pháp với bộ phim Blue. Sau vài năm ngừng đóng phim để lo chuyện riêng, Juliette tiếp tục với bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Pháp - The Horseman on the Proof với kinh phí 35 triệu USD. Đặc biệt cô giành giải Oscar 1997 dành cho Diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim The English Patient, vượt qua diễn viên gạo cội Lauren Bacall. Juliette cũng là diễn viên có cát-xê cao nhất lịch sử điện ảnh Pháp tính đến năm 2002. 

Con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở trước mắt, song đời tư của Juliette lại không mấy suôn sẻ. Mối tình ghi dấu ấn đáng nhớ đầu tiên của cô kéo dài 5 năm với Leos Carrat. Tháng 9/1993, cô sinh đứa con trai đầu lòng với Andre Halle – một thợ lặn chuyên nghiệp. Đây là một câu chuyện tình đẹp, nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu. Năm sau, cô đến với Oliver Martinez nhưng tình yêu của hai người cũng kết thúc sau 3 năm. Năm 2000, cô cho ra đời cô công chúa Hannah với nam diễn viên Benoit Magimel. Hiện nay người ta thấy cô đang cặp kè với nam diễn viên Mathieu Amalric, không biết rồi mối tình này sẽ đi đến đâu. 

Cuộc đời Juliette Binoche cũng có nhiều điều khá thú vị bên cạnh những thành công trong sự nghiệp điện ảnh. Năm 1990, cô viết thư cho Tổng thống Pháp khi ấy là Francois Mitterrand để đề nghị ông hỗ trợ kinh phí cho bộ phim Amants du Pont-Neuf, Les nhưng bị ông từ chối. Ba năm sau, Tổng thống Mitterrand mời cô đến dùng bữa tối tại dinh tổng thống ở Paris. Trả lời báo chí về việc này, ông nói: “Một đêm tôi mơ thấy mình hôn cô ấy, và giờ đây tôi có mong muốn cô ấy trở thành tình nhân của tôi”. Nhưng Juliette kiêu hãnh khước từ lời mời của người đàn ông quyền lực nhất nước Pháp này. Sau đó một thời gian, họ tình cờ gặp nhau trong một phiên chợ ở Paris và đã có một cuộc nói chuyện khá lâu về nghệ thuật, tình yêu, sách và thi ca.

Liên quan đến một chính khách khác, năm 2000, trong thời gian quảng cáo cho bộ phim Chocolat mới ra đời, Juliette vinh dự được Tổng thống Mỹ Bill Clinton mời đến Nhà Trắng nhưng cô không thể nhận lời mời vì đang bận tham diễn ở sân khấu kịch Broadway. Cuối cùng Tổng thống Mỹ đã phải đích thân đưa gia đình đến thăm cô tại New York. Tuy vậy Juliette lại là người rất giản dị và nhân hậu. Cô nhận làm mẹ nuôi của 5 đứa trẻ Campuchia.

Juliette còn là gương mặt quảng cáo cho nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng Lancome – thứ nước hoa mà mẹ cô hay dùng khi cô còn nhỏ. Năm 1994, với tình yêu hội họa tha thiết, cô có cuộc triển lãm với sự giúp đỡ của nhà thiết kế Christian Fenouillat. Cô tự tay thiết kế các poster cho những phim cô tham gia như Amants du Pont-Neuf, Le (1991), Enfants du Siecle, Les (1999) và Country of My Skull (2004)

Đã vào tuổi ngoại tứ tuần nhưng Juliette Binoche vẫn có vẻ đẹp mặn mà đầy quyến rũ. Báo chí Pháp vẫn trìu mến gọi cô là “La Binoche".

(Theo Phimanh.net)

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp