|
Tiếp tục Nam tiến
Cao Thái Sơn đang ở Hà Nội. Thời gian này anh muốn dành trọn cho gia đình và nghỉ ngơi sau những thay đổi trong công việc. Sau những ồn ào về chuyện ra đi khỏi HT Production, đến giờ, anh đã thoải mái nói rằng, anh đang là một ca sĩ độc lập.
- Sau cuộc chi tay này, anh đã gặp những khó khăn gì?
- Trước đây, mọi việc đều có công ty lo cho, còn bây giờ tôi hoàn toàn "tự thân vận động" tất cả. Tôi vừa thanh lý xong hợp đồng với HT Production và trở thành một ca sĩ độc lập.
- Cảm giác của anh bây giờ thế nào?
- Buồn. Dù sao thì cũng đã có một thời gian tôi gắn bó làm việc với tất cả mọi người trong công ty. Tôi nghĩ, sự ra đi ấy là bởi tôi đã hết duyên với công ty thôi.

|
| Ca sĩ Cao Thái Sơn. |
- Ông bầu Hoàng Tuấn từng phát biểu nguyên nhân là do anh không biết lo, ỷ lại nhiều... Anh thấy sao?
- Thật lòng là tôi cũng chẳng muốn thanh minh nhiều bởi chuyện cũng đã qua. Nhưng nếu nhìn vào những gì tôi đã làm thì hẳn mọi người sẽ biết khả năng và sự cố gắng của tôi ra sao. Với 2 album hoàn thiện trong một thời gian rất ngắn theo đúng với thời hạn, điều đó đủ chứng tỏ là tôi không quan tâm đến công việc của mình hay không. Ví dụ như ca khúc Em đến thăm anh một chiều mưa trước khi thu, tôi chưa từng biết đến. Mà những ca khúc xưa như vậy lại không thể hát vô tội vạ. Không có người hướng dẫn, tôi tự vỡ bài, tự nhớ... Nói như thế, tôi nghĩ là những người trong nghề đều có thể hiểu được.
- Anh có thấy hối hận khi đã về với HT Production?
- Những gì đã làm thì tôi sẽ không tiếc, cũng không trách cứ gì. Hôm nay thất bại nhưng ngày mai tôi sẽ tốt hơn. Tôi sẽ cố ngẩng đầu và đi tiếp dù có thất bại nữa. Có một câu này tôi rất thích: Chẳng sao nếu bạn cố và cố nữa nhưng vẫn thất bại. Nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại và không muốn cố lần nữa.
- Còn những lời đồn xung quanh mối quan hệ giữa anh, bầu Hoàng Tuấn và Đan Trường thì sao?
- Cuộc sông của người nghệ sĩ là luôn đối mặt với các tin đồn. Tôi nhớ là có một nam ca sĩ nói rằng trong cát-xê mà người nghệ sĩ nhận có cả tiền trả cho những tin đồn. Với tôi, những tin đồn không quan trọng bằng chuyện mình sống sao cho thật tốt, có tâm với mọi người xung quanh là được rồi.
- Vậy anh đã được và mất gì trong thời gian qua?
- Tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, hiểu được rằng thành công và cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với những người không biết cố gắng. Tôi cũng sẽ phấn đấu hoàn thiện mình để chờ đợi và đón nhận thành công. Tôi thấy mình nhận được nhiều sự giúp đỡ lắm nhưng có lẽ do tôi và người quản lý không cùng thống nhất trong công việc nên hiệu quả chưa như ý.
- Một ca sĩ trẻ như anh, trong vòng 2 năm đã phát hành được 3 CD, 1 DVD cũng là thành tích đáng nể. Anh thấy nhận xét này thế nào?
- Nếu so với những người bạn cùng thi Sao Mai Điểm hẹn thì chưa ai ra album nhiều như tôi cả. Tôi hài lòng vì mình đã hoàn thành tốt công việc với khoảng thời gian và chất lượng tỉ lệ thuận với nhau một cách hợp lý. Dù tôi hiểu chất lượng đó chỉ đạt được ở một mức độ hạn chế thôi chứ chưa tới đỉnh.
- Điều gì làm cho anh rơi vào cảm giác tuyệt vọng?
- Đã nhiều lần tôi tuyệt vọng vì thấy mình bị ép căng như một quả bóng chỉ trực nổ tung. Nó bắt đầu vì sự uất ức từ cuộc sống, công việc.
- Những lúc đó, anh làm gì?
- Tôi thường đến chùa. Tôi thích tìm nơi vắng vẻ để tự suy nghĩ về mọi việc.
- Anh sẽ ở Hà Nội và làm lại từ đầu?
- Giai đoạn này, tôi sẽ nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Sau đó tiếp tục Nam tiến để bắt đầu lại. Chắc là sẽ có người cúng sát cánh bên tôi nhưng điều đó hiện giờ cho tôi được giữ bí mật đã.
- Và khi ấy sẽ là một Cao Thái Sơn như thế nào?
- Vẫn là tôi với cái chất của Cao Thái Sơn. Tôi sẽ là một hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn và hơi teen một chút. Là một ca sĩ tự do thì con đường phía trước sẽ chông gai và nhiều khó khăn hơn nhưng tâm lý thoải mái và được chủ động hơn. Tôi tin ông trời sẽ không phụ những người hết lòng vì công việc đâu.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
|